Mình vốn yêu trẻ con! Lúc chưa chồng, chưa con cũng thế & bây giờ thì lại càng cảm thấy yêu hơn. Ngày xưa, khi chưa làm mẹ mình cũng chưa thế hiểu hết được những khó khăn gian khổ khi nuôi con là như thế nào vậy nên nhìn những đứa trẻ đáng yêu khôn lớn chỉ nghĩ bình thường là mang thai, sinh đẻ & có 1 em bé thôi. Khi mang thai mình cũng nghén, nghén suốt 3 tháng ròng đến nỗi gầy tong teo... đôi khi nôn mệt quá cả ngày chẳng ăn uống được gì. Lúc đó đi khám BS nói thai đang "dọa sẩy" thế là về nhà không dám làm gì, không dám đi nhiều nhất là tuyệt đối kiêng đi xe má. Việc nội trợ chồng cũng phải lo. Xong 3 tháng tình trạng sức khỏe khá hơn, mình chăm chút cho em bé từng ngày, từng giờ.... chờ ngày con ra đời! Lúc nào cũng cưng nịnh chuyện trò, rồi ngày 2 lần đúng giờ đúng giấc cho con nghe nhạc! Khi con trào đời là giây phút HP nhất sau bao nhiêu ngày chờ mong thấp thỏm... Rồi con bị cái bệnh trào ngược dạ dầy thực quản, nôn trớ suốt 6 tháng đầu làm lòng mẹ đau đến quặn thắt mỗi khi nhìn con nôn mà không thể làm gì (may con vẫn bụ bẫm & tăng cân đều đều). Mẹ đã lục lọi, tìm mọi cách để chữa trị cho con nhưng không thành. Xong 6 tháng mẹ thở phào nhẹ nhõm vì con khỏi nôn trớ & bắt đầu ngồi được! Tròn 1 năm, ngày tổ chức SN cho con mẹ thật là HP. Mới gần 2 năm con ra đời & cũng là hơn 2 năm được sống cùng con, trải qua bao nhiêu khung bậc cảm xúc của cuộc đời mẹ thấy rằng mình thật là HP!
Ðề: Hạnh phúc khi được làm mẹ! Chúc các mẹ đã, đang, sắp, và đang mong chờ được làm mẹ luôn hạnh phúc (u)
Ðề: Hạnh phúc khi được làm mẹ! từng ngày nhìn con khôn lớn mình càng hạnh phúc.mình đang mong con tăng cân từng lạng một.mấy hôm trước con ốm bị sụt mất 2 lạng mà xót hết cả ruột,hix
Ðề: Hạnh phúc khi được làm mẹ! Mình cũng như mẹ nó, mỗi lần con ốm lại sút câm trong khi chăm mãi mới lên được 1 ít. Xót xa lắm!!!
Ðề: Hạnh phúc khi được làm mẹ! BÀ XUKE NHẬN ĐC HÀNG CHƯA...K THẤT BÀ COMMENT GÌ CHO TUI HẾT...HEHE...AI ĐÃ TỪNG LÀM MẸ MỚI HIỂU ĐC TÌNH MẪU TỬ THIÊNG LIÊNG ĐẾN NHƯỜNG NÀO..... CHÚC CÁC MẸ THẬT KHỎE ĐỂ CÓ SỨC LO CHO BÉ...:bear::bear:
Ðề: Hạnh phúc khi được làm mẹ! Còn hạnh phúc nào bằng khi nhìn thấy những thiên thần của mình được khỏe mạnh, dõi theo từng bước bé trưởng thành ...hạnh phúc còn gì bằng. Càng nghĩ càng thấy thương ba mẹ mình rất nhiều!
Ðề: Hạnh phúc khi được làm mẹ! Chia sẻ cùng chị, chúc chị lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc....Mình chưa biết dc cảm giác này nên chưa biết...
Ðề: Hạnh phúc khi được làm mẹ! là phụ nữ thật tuyệt ,là mẹ lại càng tuyệt hơn.Mình tháng 11 này chuẩn bị đón tập 2 đây,yêu con gái nh lắm lắm
Ðề: Hạnh phúc khi được làm mẹ! Đúng là có nuôi con mới biết lòng cha mẹ mẹ nó nhỉ! Nghĩ lại khi xưa chưa hiểu biết gì nhiều lúc bố mẹ nói cứ quay cổ lại cãi và đôi khi lại còn nghĩ "bố mẹ không thương con", giờ chăm con vất vả bao nhiêu thì càng thấy thấm thía & thương bố mẹ mình nhiều bấy nhiêu!
Ðề: Hạnh phúc khi được làm mẹ! nhóc nhà bà chịu ăn k? thương bé quá mới bé xíu...hức....bà cố gắng giữ gìn sk để lo cho bé nha...^_+
Ðề: Hạnh phúc khi được làm mẹ! Niềm HP nhất là khi được thấy con vui và cười đùa bên mẹ. Lại còn làm trò nữa chứ, nghĩ đến khoảnh khắc đó thật HP biết bao
Ðề: Hạnh phúc khi được làm mẹ! Cảm giác được làm mẹ thật hạnh phúc,,chỉ là nghe qua những lời kể của cấc mẹ là cảm thấy hạnh phúc rồi...Còn mình vẫn chưa được cảm nhận hạnh phúc thực sự đó như thế nào? không biết đến khi nào??? vừa thấy vui, vừa thấy buồn quá!