Ðề: Hà Nội : Tắc Đường Vì Bánh Trung Thu Không em. Lẻ loi 1 thân 1 mình 4 bức tường Hồi còn ở Sơn Tây tụi anh giờ anh chuẩn bị súng nước, túi nước đi tìm nhau gây chiến rồi...giờ thì lẻ loi lắm
Ðề: Hà Nội : Tắc Đường Vì Bánh Trung Thu ^^ thôi ở nhà nc với em! e cũng ko có j! bánh trái ko luôn! ) có hoa quả thôi. a có gửi cho e ít bưởi đi e ăn trung thu
Ðề: Hà Nội : Tắc Đường Vì Bánh Trung Thu chẳng biết mấy cái cửa hàng bánh trung thu gia truyền bán theo thời vụ này họ sản xuất có sạch ko mà dân tình đổ xô vào mua nhiều thế. Em là em rất sợ vấn đề vệ sinh của những cửa hàng "gia truyền"
Ðề: Hà Nội : Tắc Đường Vì Bánh Trung Thu hnay e xếp hàng từ 10h - 1h mà ko có bánh nướng nên đi về, còn toàn bánh dẻo, huhu
Ðề: Hà Nội : Tắc Đường Vì Bánh Trung Thu Tặng em http://mp3.zing.vn/bai-hat/Duy-Truong-Nho-Mai-Mot-Nguoi-Duy-Truong/IW87CCEF.html Trung Thu lẻ loi quá...
Ðề: Hà Nội : Tắc Đường Vì Bánh Trung Thu E được biếu 3,4 hộp mỗi hộp 1 loại. Nhưng ăn của Thu Hương vẫn là ngon nhất. Các mẹ ơi, hàng bánh trung thu ở Thụy Khuê đó có phải gần chợ Bưởi ko ạ? Nếu đúng thì hôm t5, e đi qua vắng lắm tầm 7h30 ý.
Ðề: Hà Nội : Tắc Đường Vì Bánh Trung Thu E được biếu 3,4 hộp mỗi hộp 1 loại. Nhưng ăn của Thu Hương vẫn là ngon nhất. Các mẹ ơi, hàng bánh trung thu ở Thụy Khuê đó có phải gần chợ Bưởi ko ạ? Nếu đúng thì hôm t5, e đi qua vắng lắm tầm 7h30 ý.
Ðề: Hà Nội : Tắc Đường Vì Bánh Trung Thu hôm qua em về quê đi đường 5 mà sợ quá vì đông đúc, xe khách thì tráng trứng, đánh võng
Ðề: Hà Nội : Tắc Đường Vì Bánh Trung Thu Ủa mẹ nó quê ở đâu mà đi đường 5 vậy? Tui đi đường 5 suốt nè
Ðề: Hà Nội : Tắc Đường Vì Bánh Trung Thu Vấn đề đó còn phụ thuộc vào ""Tâm""" của mỗi người nữa. Mình nè đặt bánh của 1 mẹ trên diễn đàn này,hẹn lên hẹn xuống, hẹn tái hẹn hồi xong ko thấy đâu, lúc gọi lấy thì ở địa chỉ ko hẹn gặp...ko bít có phải lừa đảo nữa ko. Chán luôn trung thu gì chả bằng ngày thương ý.
Ðề: Hà Nội : Tắc Đường Vì Bánh Trung Thu Nhà mình cũng gần Thụy khuê, mấy lần đi qua thấy mọi ng xếp hàng đông lém, gây ùn tắc giao thông, mà đó chưa phải là giờ cao điểm mà đã thế rùi, chứ cái tầm chiều chiều đi làm về mà mọi ng hò nhau đi xếp hàng chắc hết chỗ đi quá . Mình thì chẳng mua của hiệu "gia truyền" nào cả, chả biết gia truyền thế nào, vệ sinh đến đâu, m chỉ tín nhiệm bánh Hữu Nghị, ngon và hợp với khẩu vị của nhà m nên năm nào cũng mua của hãng này thui.