Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod Mẹ này nói chuẩn đấy. Mình sinh ở VN. 2g đêm đau lâm râm. Khám thì cổ tử cung vẫn kín. Nhưng cái test tim thai hơi bất thường nên bs bảo về 7g kiểm tra lại. 7g mình vào tần ngần một lúc rồi xin mổ. Thế là mổ luôn. Ơn giời. Cạn ối mà ko biết. Trong khi kết quả siêu âm 2 ngày trc đó ở phan chu trinh vẫn bình thường. Khám cho mình các cô ấy cũng bảo hông to, chắc dễ đẻ. Nói gì thì nói, quá tải ở các bệnh viện thì rủi ro là điều ko tránh khỏi đâu. Mình cứ nhẹ nhàng giải thích vs bs thì cũng ko có vấn đề gì. Công việc của họ cũng lặp đi lặp lại và quá nhiều thì bức xúc là ch bình thường.
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod Nói kẹt xỉn là ko đúng, vậy những người ở quê ko có tiền thì chết hết mất. Nói chung lương tâm bác sĩ giờ chẳng còn biết là có hay ko nữa hic. Tớ cũng đẻ PSHN cho nó đỡ đông, xin mổ là được mổ, lúc đó cũng nghĩ có khi đau quá, tụt huyết áp chết trước khi đẻ nên xin mổ luôn. Hic
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod Có chuyện ko đồng ý mổ đấy các mẹ ạ,chính e họ e cách đây 4 hôm đi đẻ suýt chết cả mẹ lẫn con,sp yếu quá r xin mổ mà cứ bắt đẻ thường sau cạn nuớc ối trầm trọng mới tá hỏa đi mổ,may mà kịp đứa bé trai đuợc 3,4kg.còn nửa tháng truớc,hàng xóm nhà e cũng xin mổ mà ko cho,sau r con bị chết,e xin ko nói tên bv ra.giờ nguời mẹ ấy vẫn còn suy sụp ghê lắm.còn bv mà thích cho đẻ mổ là bv thuờng ko phải viện phụ sản.bs bv ps họ kênh kiệu tự tin nên cứ làm theo ý họ,còn nguời nhà có van nài xin xỏ cũng mặc kệ.mọi người thì muốn đúng tuyến để có điều gì bất trắc xảy ra còn kịp xử lý.như e đây đẻ thanh nhàn và 108 phục vụ phòng vip rẻ thối ra,bs thì quan tâm hỏi han,tiền thì chẳng phải đút tẹo nào,mà vẫn sạch sẽ thoải mái nằm 1 mình 1 giuờng mà nghỉ,chứ chẳng phải nằm chung với ai kả.tất nhiên là mẹ tròn con vuông xong thì mới biếu,mà chẳng biếu thì vẫn đuợc chăm lắm.khổ thân,bà mẹ xấu số.mong bé khỏe mạnh gia đình bớt đau buồn
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod Đúng là chửa cửa mả k sai,nhưng thật ra để mà nói, Dân bác sỹ bjo kinh lắm!có tiền là vđề nhưng fai có mối quan hệ với ng làm to để qđịnh đc việc nữa mới là qtrong. Chị gái mình mới mổ đẻ ở sản HN đây. Mình cũng fat điên lên đc, đau đến ngay thư 3 rồi, có dấu hiệu suy thai,mà chỉ mở đc 2 phân gd xin mổ mà phải chửi nhau mãi từ sáng đến tận 7h tối nó mới cho mổ. Cả nhà như ngồi trên đống lửa mà đấy là co quen bsi từ trước đó,nhưng bsi này k có vị trí trong ban lãnh đạo nên k can thiệp đc. Rút knghiem là phải qhe với ng chủ chốt và cơ quyền qđịnh thì mới nên cơm cháo các bác ạ! Hai zzzz! Cái Xhoi băt công! Y bác sĩ chửi ng nhu hát hay,cáu như dog nếu k có tiền, k hiểu lương tâm ở đâu?" Lương y như từ mẫu"??? -> " lương y như Polyme" ak ak
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod Hix, đọc bài này xong thấy ông bà vẫn phù hộ, hôm đi đẻ ở PSHN bác sỹ bảo nhiều nước ối, mổ luôn, thế là 30' sau vào phòng mổ, bs Phương trưởng khoa mổ cho, cháu ra mạnh khỏe, giờ chơi ngoan lắm. Nghĩ dại, hồi ấy mà qua PSTW thì..., đội ơn các cụ phù hộ, hixhixx
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod may cho gd mình em chồng vừa đẻ xong ở viện pshn. chồng nó được vào tận phòng đẻ, bs chăm sóc tốt, chu đáo. Thương cháu bé quá, chúc cháu khỏe và bình an ...........
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod Không phải đâu bạn. Ở làng mình có một em sinh ở viện huyện thôi, đau quá mà xin mổ bác sĩ cũng ko đồng ý. Về sau em ý đau quá mà vẫn ko sinh thường được thì bác sĩ mới chuyển sang mổ, nhưng em bé thì bị sặc ối, chuyển lên Nhi cấp cứu song không được (viện huyện mình cách Nhi tầm 15-17km thôi). Nói chung sinh đẻ kiểu gì cũng phải quen thân mới thấy an toàn. Như mình thấy sinh mổ đúng là ít nguy cơ hơn sinh thường nhiều, bản thân mình cũng sinh mổ 2 lần rồi, nói chung ko thấy khổ gì cả, vẫn nhiều sữa và chăm con tốt.
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod Chị gái bạn đẻ ở nhà A hay nhà D của PSHN? Mình không biết bên nhà A thế nào, nhưng bên nhà D mà mình chứng kiến trong 2 ngày sinh ở đây, thì chưa hề thấy bác sĩ hay y tá quát nạt sản phụ câu nào, chứ đừng nói đến chửi. Thực sự, mình thấy rất hài lòng về thái độ và sự chu đáo của cả kíp trực hôm mình sinh. Mà không phải nhà nào cũng cho tiền đâu nhé, có nhà bảo khoa này tiền dịch vụ cao rồi, nên họ không đưa tiền lót tay đâu. Thế mà bác sĩ vẫn nhiệt tình lắm.
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod Nói họ kẹt xỉn là ko đúng,nếu họ tiếc tiền thì đã vào viện thuờng rẻ hơn,hoặc ở quê họ.đằng này nguời ta cũng lo cho con cho v nguời ta vào viện có tiếng để yên tâm.1 khi vào đó nguời nghèo cũng như nguời giàu,đều quan tâm tính mạng mẹ tròn con vuông,lúc đó muốn xì bnhiêu cũng cắn răng xì chứ đừng nói là ki.mà bs cũng đố dám cầm tiền truớc khi mổ,có chuyện gì xảy ra bs chết truớc.bs thèm tiền thì cũng phải kiềm chế lại để khi mẹ tròn con vuông ra là bác xin sau.nhiều bác,nguời nhà mải cháu quên nhiệm vụ,bác còn gọi ra nhắc nữa ý.còn lần nào có nguời chết chẳng đổi cho là"thuyên tắc ối,thuyên tắc phổi"để mình là vô can.
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod Mấy mẹ nói ko đủ bác sĩ để mổ, chắc vậy thì năm nay mọi người đẻ đông quá. Thôi, rút kinh nghiệm cái gì đông thì nên tránh vậy, cứ kêu bệnh viện hàng đầu nhưng đã quá tải thì đầu chắc cũng như cuối thôi.
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod T thấy mọi người cứ bảo đút tiền cho bsy là chính m làm Hư họ, nhưng với cơ chế bj, lương tâm bs như bj thì thà mất ít tiền còn hơn là mất mạng. Bảo sao cái j cũng so sánh với Tây.
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod xin mổ ko phải ở đâu cũng cho đâu. Năm ngoái c họ e cũng khó đẻ xin mổ mà nó ko mổ cho, cứ bắt đẻ. Về sau mãi mới đẻ dc thì bé bị nghạt, phải cấp cứu, đưa lên nhi nằm gần 1 tháng trời cuối cùng vẫn ko cứu dc ấy. E thì sinh ở Bưu Điện, thấy ở đấy rất ổn nên nghĩ lần sau cũng vào đấy thôi
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod bó tay cái viện này, vô nhân đạo quá, con nhà người ta mà làm cái kết luận thuyên tắc tối hay tắc mạch ối j j đấy là hết phim bảo là tỉ lệ 1/10.000 người mới bị cái này thì đến ông zời cũng bó chiếu. chỉ khổ người dân thôi. mà ở cái viện đó tớ thấy mấy đứa em tớ đẻ ở đó bảo xin đẻ mổ cũng khó đấy ko phải dễ như mẹ nào bảo ở trên đâu. ở pshn thì dễ xin mổ hơn thì phải
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod Chị gái tớ sinh ở nhà D chỉ định bsi từ trước đấy!mà có can thiệp đc gì đâu,cãi nhau với bsi mãi mới đc xuống phòng mổ. Xong vẫn fai cám ơn bsi và ca mổ tổng thiệt hại 3 triệu. Mình thấy ngán ngẩm cảnh đi viện ở VN lắm! Chán vãi, sau đấy nó xếp cho cái giường lởm trên tầng 5, đi vệ sinh ở ngoài nói bsi quen đổi giường khép kín cho lại mất 400k cho bọn tài vụ để đổi giường. Đấy bạn xem!
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod m cũng sinh mổ 2 lần .Lần đầu ở quê chồng làn sau này thì sinh ở HN m tham khảo kĩ lắm nên mới sinh mổ ở viện 354 là viện quân đội.Ở đây các bác sĩ cũng như y tá họ tận tâm lắm từ lúc vào đến lúc về đều thăm khám tận tình và nhẹ nhàng chứ ko quát tháo như các viện khác đâu .m chỉ mất có 1tr tiền bồi dưỡng cho các bs mổ và y tá thôi mà phòng thì sạch sẽ thoáng mát giường nằm 1 người chứ ko bị ghép đâu.khỏ thân c hằng nếu vào viện 354 thì chắc đã ko bị thiệt mạng như vậy phải xử lý nghiêm 1 vài trường hợp tắc trách như vậy để cho lũ đó ko còn bbor mặc người bệnh nữa
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod Khổ thân quá, mình đcj mà gai cả ng, ng mẹ chưa đc ôm đứa con mà mình đã ấp ủ bấy lâu, ng con thì ko đc hơi ấm của ng mẹ, tại sao họ lại tắc trách đến vậy , đây là vụ thứ 2 của viện C mà mình đọc đc, vụ kia thf ngta bị mất con, khổ quá, đứa sau mình lại phụ sản HN thôi
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod Ơ hơ hay nhỉ. Giá bảo là người khác kể thì không chắc chắn, chứ mình vừa sinh ở đó xong. Chẳng thấy cái cảnh như bạn bảo, khổ thân chị bạn gặp đúng ca trực củ chuối rồi. Mình vào phòng khám cấp cứu dưới tầng 1 ý, đưa luôn bác sĩ 100K, y tá mỗi em 50K. Bác khám nhẹ nhàng lắm, rồi làm bệnh án rất nhanh. Em y tá đưa lên tận khoa, gửi gắm em y tá trên khoa hộ luôn. Nhà mình có quen bác sĩ làm trong viện, nhưng mình không nhờ, cũng không đăng ký chọn bác sĩ từ trước. Vì các chị đi trước đã dặn, trên khoa dịch vụ, các bác sĩ đều giỏi như nhau, gặp ca trực nào thì nhờ thẳng ca trực đó luôn. Vừa nhanh gọn, đỡ được thời gian bác sĩ quen phi từ đâu đó đến. Vừa không làm ca trực đó tự ái, vì chúng tôi ở đây thì không nhờ, lại phải nhờ tận đâu. Trừ khi, người thân quen của mình làm bác sĩ ở đó, còn không cứ kíp trực mà nhờ là tốt nhất. Vào phòng sinh, may gặp đúng ca trực của BS. Đính. 1 mình sinh 1 phòng, điều hòa mát lạnh, 1 bác sĩ, 2 y tá và 1 ông chồng đứng bên cạnh động viên, tiếp nước ( lúc này tớ vẫn chưa cho ai trong phòng sinh đồng nào nhé). Lúc đau thì thôi, chứ lúc nghỉ bác sĩ, y tá lại hỏi chuyện cho mình yên tâm. Lúc sau mẹ tròn con vuông, cảm ơn bác sĩ 200K, y tá mỗi em 100K. Ra ngoài nằm luôn phòng 2 giường khép kín. Tớ quả thật thấy vô cùng hài lòng, chẳng có mảy may nào là chê trách điều gì ý.
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod Iem cũng sinh 2 nhóc ở Việt Nhật! Phòng nằm thì thoải mái, thoáng mát, em bé lại có nôi nằm riêng .....
Ðề: Đau lòng, bức xúc, bất an. Xin phép mod Bạn mình đã từng sinh ở PSTW và khi đau đẻ vào viện thì nằm chờ đẻ 1 mình, đau quá bạn ấy gọi điện cho chồng xem có bsi nào vào khám cho ko. Chồng bạn ấy vào nhờ bsi vào xem thì bs dửng dưng như không. Sau một hồi bạn mình đau quá ko chịu nổi thì chồng bạn ấy đến nước phải giở giọng côn đồ dọa mấy em y tá thì mấy em ấy mới vào để theo dõi cho bạn mình. Hic.