Chào các mẹ, Trước giờ mình không quen tâm sự mạng, nhưng hôm nay có việc bế tắc quá, mình đành phải vào đây, hy vọng các mẹ giúp mình với. Mẹ mình mất được vài năm, bố mình năm nay hơn 70 tuổi, sống một mình với thằng cháu họ, và người giúp việc, cuối tuần các gia đình con cái vẫn về quây quần bên ông. Mình cứ tưởng tượng đơn giản là cuộc sống trôi đi như thế ... Nhưng chủ nhật vừa rồi, cô giúp việc mách: các cô xem ông thế nào, dạo này có cô bé bên ngân hàng hay đến nhà học tiếng Anh, thấy thái độ có vẻ thân mật ... Bố mình tuy già nhưng tính tính rất trẻ trung, tiếng Anh nói vanh vách, quan hệ giao tiếp xã hội rất tốt, vẫn đi làm túc tắc vài đợt tư vấn/năm, mối lần kiếm cả chục triệu ... hàng ngày lướt web, facebook còn nhiều hơn các con (rảnh rỗi mà). ... thơ, nhạc nhí nhảnh lắm ... nói chung là ai cũng quý bố mình, vì bố mình luôn nhẹ nhàng, sâu sắc ... Nói chung bố là một người tuyệt vời đối với chúng mình, và với nhiều người. Mình thật sự là băn khoăn, hóa ra mình chưa hiểu gì hết về tâm lý của người già, chị mình bảo mình vẫn còn suy nghĩ trẻ con (hic m ...) gần 40 tuổi rồi ... Mình chia sẻ muốn được mọi nguời những ai đồng cảnh cũng chia sẻ nên làm thế nào? Có nên can thiệp vào cuộc sống riêng của ông, hay có nên uủnghộ (mở đường, mở lời để ông biết là các con ủng hộ), hay là nói khéo để ông cứ sống cuộc sống đơn độc như thế này ... Rối bời quá ...
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? Bạn ơi mình ủng hộ. Tuổi nào cũng cần có bạn bè để tâm giao chia sẻ, tuổi già càng dễ hiu quạnh cô đơn khi mà sức khoẻ xuống dốc, con cái trưởng thành có cuộc sống riêng. Mình thấy các cụ mà mất chồng/vợ thì đến độ ngoài 50 tội nghiệp lắm, xã hội cũng chưa thoáng về việc già còn yêu với đương nhưng thực tình thế là hơi nhẫn tâm, người già mới chính là đối tượng dễ cô đơn và tủi thân nhất. Bạn nên động viên bố, có thể nói khéo như " Chúng con giờ lớn cả rồi, lại bận rộn con nhỏ và làm ăn nên không chăm sóc bố nhiều được, kể bố có ai tâm tình bầu bạn thì chúng con cũng yên tâm, bố đừng ngại nhé" . Hoặc bạn co thể vờ đưa ra câu chuyện trong lúc cả nhà quây quần , kiểu như " anh A con bác B vừa lấy vợ, đang hỏi em xem quen ai để giới thiệu cho bác B chư cả đời nuôi con một mình giờ con lớn có gia đình riêng để bác ấy một mình thì tội nghiệp. Em cũng ủng hộ luôn , không biết bà C (nhà cô D ) có được không nhỉ? Được em ạ! Oh thế để tìm cách xúc tiến luôn, gì chứ chuyện này là phải ủng hộ, người già cũng cần có bầu bạn chứ, con chăm cha không bằng bà chăm ông mà". Chúc bố bạn sẽ tìm được người phụ nữ phù hợp nhé.
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? Em cũng thấy thế chị à (gọi chị cho thân mật vì đoán chắc em chỉ hơn con chị vài tuổi thôi à). Hoàn cảnh của bố chị cũng giống ông ngoại em thôi. Bà mất sớm nên bây giờ thương ông 1 mình lắm. Các bác và bố mẹ thì có gia đình riêng nên cũng không thể lúc nào cũng chăm sóc ông được. Ông lại ở quê nữa, không chịu lên HN ở với các bác nên nhiều khi lo lắng ông ở nhà ốm đau lắm. Em thấy mọi người trong nhà kể là hồi trước sau khi bà mất ông cũng định đi bước nữa để có người chăm các con vì lúc đó mẹ em mới có hơn 1 tuổi, nhưng các bác lại phản đối bây giờ thì thấy tiếc chị à. Cú khăng khăng là các con sẽ chăm ông, không sao cả, nhưng bây giờ ai cũng có việc của mình nên ko chu đáo được. Vậy nên khi bố chị có ý định đi bước nữa cũng nên ủng hộ bác nhưng cũng cùng bố góp ý chị à.
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? Ở tuổi già, các bà còn thấy cô đơn huống chi là các ông, Mình ủng hộ chuyện tìm bạn cho bố bạn đó, người ở tuổi này mới cô đơn và cần người tâm tình, chăm sóc nhất trong khi con cháu thì đều bận rộn với gia đình và công việc nên nhiều khi người già như bị bỏ rơi, có người tâm tình là thích lắm, Bà ngoại tớ ở quê chỉ thích đi ra ngoài đồng làm được nói chuyện nhiều nhiều, ko thích ở nhà trông nhà đâu.
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? Mình cũng ủng hộ. Bố chồng mình cũng mới mất nhưng thấy mẹ chồng cứ ở nhà lủi thủi một mình nên thấy rất thương, hôm nọ mình còn trêu bà bảo có ai lấy mẹ là con gả luôn đới.......
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? tuổi già lên có những người bạn để cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt, con cái không thể lúc nào cũng ở bên bố mẹ đươc. mình ủng hộ
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? Mình ủng hộ ông cụ tìm bạn đời để đỡ chơi vơi lúc tuổi già. Chỉ có điều, bạn k nên để mặc kệ, mà hãy gần gũi, tâm sự, trò chuyện với bố, để xem ý cụ ntn. Nếu cụ muốn tái giá, thì gợi ý ông cụ tìm ng trung tuổi 1 chút, để về làm chỗ dựa cho nhau, chứ đừng ham mấy em trẻ, sau này mệt mỏi vì các em í thêm chứ k phải sung sướng đâu. Chỉ thích con mắt cụ mà thôi.
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? Mình cũng ủng hộ vấn đề ông cụ tìm bạn đời.nhưng bạn cũng có ý kiến và tham khảo thêm vấn đề đó để tìm cho cụ ng bạn đời phù hợp. chúc cụ sớm tìm đc niềm vui
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Chị chủ tóp cứ nên mở đường cho bố có một người bạn đời mới, bạn tâm giao là rất tốt. Tuy nhiên, nếu không kết hôn được là tốt vì cũng phức tạp lắm. Em nghĩ thế.
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? Mình ủng hộ cho các cụ đi bước nữa, con chăm cha ko bằng bà chăm ông, tuổi già có nhiều suy nghĩ mà con cái ko thể hiểu tâm lý các cụ hết được. Sống một mình buồn và cô đơn lắm.
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? Em cũng ủng hộ, vì đó là cuộc sống riêng tư của mỗi người mà. Nhưng có điều chị phải luôn trò chuyện với ông, để tránh trường hợp quen mấy em trẻ quá nha
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? Các chị cứ mở đường cho bác cho bác thoải mái tư tưởng chị ạ. Ở tuổi nào cũng cần có bầu bạn. Có thể bố chị vì lý do nào đó (địa vị, danh tiếng) nên khó có thể bày tỏ mong muốn rõ ràng được nhưng thực tế là các bác có tuổi rất cần người tâm sự khi cô đơn, về già. Em cũng đang nói chuyện với mẹ chồng em là mẹ cứ đi tham gia các câu lạc bộ, các đội văn nghệ, tìm một "ông" nào đó tâm sự cho đỡ buồn (Bố chồng em mất cũng được 7 năm). Hàng ngày cứ thấy mẹ cặm cụi lo cho các con các cháu rồi tối con cháu phòng nào về phòng đó, mình mẹ cũng buồn nhưng chẳng nói được với ai.
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? Nên bạn àh. Mình cũng giống bạn nè. Mẹ mình mất sớm, bố mình mới ngoài 50 thôi. Không có người bên cạnh trông nom, chăm sóc cũng cực lắm. Con cái thì mải làm ăn, lại có gia đình riêng phải lo, nên mấy thời gian cho bố mẹ.
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? nghe chủ top nói (chữ đỏ ấy ạ) thì đối tượng của bố c chắc là còn trẻ à, theo cá nhân e thì tuổi trẻ bồng bột và còn suy nghĩ thần tượng lắm nên c thử thăm dò trước xem sao, bây giờ suy nghĩ cũng thoáng rồi ai cũng muốn tìm cho bố/mẹ mình một người tâm giao lúc cuối đời nhưng bây giờ cuộc sống có nhiều cô gái sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ một thời để tìm cái đích của mình lắm đấy.............e suy nghĩ hơi tiêu cực nhưng cũng nên để ý kỹ xem thế nào c à.
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? Vấn đề mình cũng đang quan tâm.Bố mình mât 15nam rồi,mẹ mình năm nay mới 59t mà ko bao giờ có ý định gì cả,nhà có 2 chi em gái đã lấy chồng,thấy mẹ cứ ngày đi làm rồi tối về cứ lủi thủi 1 mình trong căn nhà rộng mình thấy thương mẹ và lo cho mẹ lắm,cuối tuần con cháu mới được về sum họp với bà.Nhiều lúc muốn mở lời với mẹ về chuyện này nhưng cứ có ý định thì bà lại bảo,mẹ già rồi khó mà tìm được người tâm đầu ý hợp lắm,cả đời vất vả rồi bây giờ chỉ muốn sum họp vui vẻ với các con các cháu thôi,tìm đươc ông nào khỏe mạnh biết lo lắng chăm sóc cho mình thì đỡ chứ vớ phải ông nào bệnh tật lại phải hầu hạ chăm soc cho ông ý thì mệt lăm ở 1 mình còn sướng hơn hihi trộm vía mẹ mình vẫn trẻ khỏe lắm,ngày đi làm tối về lại chăm 1 đàn gà,chó,thỏ và vườn cây hoa lá.Mình chỉ mong đến cuối tuần lại được về nhà thôi,cảm giác bên mẹ thật ấm áp...
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? Nên chị ạ! Nghe chị kể về bác, tính bác vẫn còn trẻ lắm. Nên có 1 người bên cạnh chia sẻ với bác. Con cái chăm bố mẹ không bằng ông bà chăm nhau mà!
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? mẹ nó ạ lên tìm cho cụ 1 người để cụ chia sẻ vì như bạn nói cụ nhà bạn vẫn rất hoạt bát và khỏe mạnh . Con cái có chăm sóc bao nhiêu thì cũng không bằng được người bầu bạn của cụ đâu . Cơ bản là cụ ưng ý và có tình cảm nữa . Chúc bạn sớm tìm được cách giải quyết nhé
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? ...................... Mình ủng hộ bạn, cứ để ông thoải mái đi. Một người như ông biết phải làm gì.
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? E đã từng ở trong hoàn cảnh của chị cách đây 3 năm. Khi đó e chuâả bị lấy chồng, mỗi ngày đi làm về, thấy bố nấu cơm và ngồi đợi e về cùng ăn cho vui mà lòng chỉ trực khóc. Thương mẹ đã mất chưa kịp xanh mộ, nhưng thương bố vì đã mất đi người vợ bao năm chung sống, giờ lại phải lủi thủi 1 mình, 2 con gái rồi cũng sẽ lớn và đi lấy chồng, rồi làm sao mà về với bố mỗi tối để ăn chung?? Chính nhưng suy nghĩ đó nên e đã quyết định gạt bỏ mọi ích kỷ (sợ có thêm ng lạ về nhà khó chịu), xấu hổ (vì đã lớn mà bố lại có bà nữa), và cả cố gắng vượt qua mọi lời xì xào của hàng xóm để bố đón 1 ng phụ nữ về nhà mình. Bố đã hơn 50, cưới 1 cô vợ chỉ hơn bản thân e 8 tuổi. Rồi mọi việc cũng qua, gia đình e lại vui vẻ và hạnh phúc, e cố gắng gần gũi và chia sẻ mọi chuyện với ng mới. Và rồi gì e cũng sinh đc 1 thằng cu cho bố e. Vậy là ít nhất cũng làm cho ông bà nội e hài lòng vì có cháu đích tôn. Cuộc sống có nhiùe khó khăn lắm, nhưng mọi chuyện cũng qua hết....
Ðề: Bố đẻ sống một mình, có nên tìm vợ cho bố? Bố mình cũng mới mất, giờ chỉ còn mình mình mẹ mình thôi, tuổi thì cũng 64 rồi, thấy cụ lủi thủi một mình, mình cũng buồn quá, tìm người về ở và ngủ cùng mẹ cho mẹ đỡ buồn, cuối tuần về với mẹ. Nhưng con gái, chồng con rồi, con thì nhỏ, đâu phải lúc nào cũng có thể về với mẹ được. Sign !