Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không Em ấy mới ra trường, còn chưa biết gánh nặng đồng tiền nên cứ đòi hỏi như cái tính cá nhân của em ấy! Mình nghĩ, số SV này cũng chỉ là số ít thôi, vẫn có những bạn chăm chỉ, kiên nhẫn lắm mẹ nó ạ!
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không Các em sinh năm 90 trở đi thường được gia đình bao bọc. Ngoan thì có ngoan, nhưng kién thức xã hội còn yếu kém. Riêng khoản này thì toàn bộ SV haocj ở VN đều yếu... Khi tốt nghiệp xong, tưởng rằng cuộc sống sẽ bắt đầu, nhưng thực ra bị vứt ra môi trường làm việc mới thấy kiến thức học trong trường chẳng áp dụng gì được nên cung shock.... Một số bạn đã vứt ngay cái bằng đại học để làm 1 công việc khác lương cao hơn.==> những bạn này nên hoan nghênh, vì không có nghề nào xấu, miễn là đồng tiền làm ra 1 cách lương thiện, hãy coi như học là 1 sự tham khảo để giúp cho chính bản thân mình. Nhiều bạn xin đi làm và bộc lộ rõ những yếu điểm (mặc dù là những sinh viên học thực sự tốt) ==> riên đối với 1 số công ty nước ngoài thì rất quan tâm chú trọng vào vấn đề đào tạo, tuy nhiên, qua thóng kế cho thấy, khi đào tạo xong, họ làm thêm 1 thời gian rồi chuyển công việc khác với mức lương cao hơn, làm các công ty bị hụt hơi vì rơi vào tình trạng thiếu nguồn nhân lực cần thiết. Tuy nhiên, các bạn đã đi khỏi công ty đèu phát biểu rằng: cảm ơn công ty đã đào tạo tôi, nhưng mức lương thấp quá, tôi cố mãi mà cuộc sống vẫn chật vật.... Thậ là khó, nhưng nếu các công ty chỉ cần sửa đổi 1 chút thôi và có 1 chút bộc lộ sự quan tâm tới nhân viên thì chắc chắn sẽ có những thay đổi khả quan. Còn các bạn, các bạn nghĩ sao?
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không Mình thì nghĩ lỗi không hoàn toàn ở các em í( trừ 1 vài e "ngựa non háu đá")! Một phần ở phía nhà tuyển dụng. Khi tuyển nvien cần mô tả rõ công việc, và nếu kg thì khi phỏng vấn phải trao đổi thẳng thắn với ứng viên về công việc chính( và công việc có liên quan, nếu có). NHiều nhà tuyển dụng là các công ty nhỏ, lương thì muốn trả thấp nhưng lại muốn nhân viên kiêm nhiều việc 1 lúc, lúc phỏng vấn thì kg nói rõ, cứ hứa hẹn, vẽ vời vớ vẩn. Đến khi nhân viên họ đi làm họ thấy vọng và nhảy việc là phải.
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không Mình thì nghĩ lỗi không hoàn toàn ở các em í( trừ 1 vài e "ngựa non háu đá")! Một phần ở phía nhà tuyển dụng. Khi tuyển nhân viên cần mô tả rõ công việc, và nếu kg thì khi phỏng vấn phải trao đổi thẳng thắn với ứng viên về công việc chính( và công việc có liên quan, nếu có). NHiều nhà tuyển dụng là các công ty nhỏ, lương thì muốn trả thấp nhưng lại muốn nhân viên kiêm nhiều việc 1 lúc, lúc phỏng vấn thì kg nói rõ, cứ hứa hẹn, vẽ vời vớ vẩn. Đến khi nhân viên họ đi làm họ thất vọng và nhảy việc là phải.
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không Tùy từng người và môi trường làm việc khác nhau mà bên mình nhiều khi k tuyển đc hoặc tuyển đc nhưng ma làm đc vài ngày thì lại nghỉ
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không Chị tuyển nhân viên bên kinh tế phải không ạ. Vì họ học trong môi trường đó nên suy nghĩ của họ phải là kiếm thật nhiều tiền nhưng phải Nhanh... Hì
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không các bạn mới ra trường đầy khí thế mới vậy thôi chị ạ, cứ để 1 đến 2 năm nữa tự thân vác đơn đi xin việc thì mới biết cái khó là thế nào.
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không e thấy đấy là do ý thức của bạn kia ko tốt chứ không phải ai cũng thế đâu chị ak. Có thể bạn ấy quá giỏi ( mà cái này thì thường nộp hồ sơ cho DN nước ngoài rồi), hoặc gia đình khá giả nên mới nghĩ thế thôi ak. E đang là sinh viên năm cuối đây, nhưng chả bao giờ có ý nghĩ đòi hỏi này nọ ở công việc như thế cả. Như những hỗ trợ chị ý đưa ra ban đầu như thế bọn em mừng còn chả kịp ấy. thời buổi công việc khó khăn thế này....
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không Chào các chị, em sn 91, cũng sinh viên tò te non nớt chuẩn bị ra trường. Mới đầu cũng mơ mộng ra sẽ được lương cao việc nhàn( thiển cận quá), nhưng sau khi làm một vài công việc và tiếp xúc với các anh chị trong công ty một thời gian thì nhận ra mình đang sống ở cung trăng với các ước vọng đó. Hằng ngày em đều làm việc từ 8h den 7,8 h tối lương 3 tr nhưng vẫn phải làm( ko làm thì ko bik, mà ko bik gì thì làm sao đòi lương cao ), các sếp của em thì lương cao nhưng đi cùng với đó là núi công việc cũng cao ngất ngưởng( nghĩ lại mà thương các anh chị ấy). Em cũng tự bik thân bik phận nên rất welcome các cơ hội việc làm, đối với em ko có việc nào là nhỏ cả, quan trọng là học dc gì từ công việc đó thôi. Em học Bank, có chút ít kn về event và sale, chị nào có nhu cầu tuyển cho em xin cơ hội nhé.
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không bjo có công việc là tố rồi, chắcdo sinh viên mới ra trường nên chưa hiểu biết hết, chị đừng nghĩ nhiều
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không Em đang phải tuyển người hộ sếp , vì công ty bé nên ko có bộ phận nhân sự riêng mà người thì do mình quản lý nên phải trực tiếp tuyển . Em vào làm được 2 tháng thì xin cho 1 bạn bằng giỏi trong lớp vào làm , cứ nghĩ với năng lực và khả năng của bạn ấy thì sẽ làm tốt nhưng thực tế thì khác . Sau 2 tháng thử việc và 1 tháng làm chính thức thì em phải cho bạn ấy nghỉ . Nhiều bạn giờ đi làm ko nghĩ là mình cần học hỏi nhiều cái , có góp ý thì lại bảo là lên mặt dạy đời , thực tế công việc thì ko nắm rõ , giao việc thì bảo là ko phải việc của mình . Các bạn ấy cứ muốn ra trg là làm ở 1 môi trường chuyên nghiệp ngay , mà ko nghĩ những cái mình làm sẽ là kinh nghiệm sau này .
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không Hazzzz, kệ thôi Mẹ nó ah. Tại các en ấy chưa mới ra trường chưa va chạm cuộc sống, chưa phải lo nghĩ nhiều nên chưa hiểu hết khó khăn của việc đi xin việc bây giờ thôi. Cứ ở nhà 1 tjme rồi các em ấy sẽ tự nhận ra giá trị của đồng tiền, phải tự thân vận động thôi Mẹ nó ah. Bây giờ tìm 1 công việc đâu phải dễ, Mẹ nó sợ rì không tuyển đợc ai.
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không cứ để cho các bạn ý ăn chơi ở nhà 1 thời gian xem, chả sốt hết ruột lên ý à. Cứ pải để cho những bạn ý đi xin việc vài nơi mới thấy cái khó
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không Em sinh viên dầu khí nhưng đã tập tình thiết kế website bán hàng,hihi,vì đó làm niềm đam mê và ko muốn ăn bám phụ thuộc bố mẹ
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không Để mà thực sự gắn bó đc lâu dài với doanh nghiệp thì quả thực là khó khi mà đến một lúc nào đó đường lối của doanh nghiệm và người làm thuê ko gặp nhau ở một điểm
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không cùng ý kiến với mn đây.........chủ top k nên bực mình làm gì
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không em cá chắc với các bác, mấy bạn có những ước mơ màu hồng thắm như vậy là những bạn chưa từng đi làm bất cứ 1 công việc part time nào khi còn là sinh viên, hoặc nếu có đi làm thêm thì cũng chỉ là đi làm cho người nhà. Em cũng đã có suy nghĩ hồi sv năm nhất và cũng kết thúc cùng với sv năm nhất luôn sau khi em xin vào làm ở 1 hàng cafe công sở ở Nguyễn Chí Thanh. 1 lương nhưng làm nhiệm vụ của 3 người: order, pha chế và thu ngân, lương 1,4tr/5h/ngày cách đây 3 năm và được tăng thêm 100 vào các tháng tiếp theo. mới làm nửa tháng e cũng đã có ý định nghỉ việc vì công việc khá nặng (do chưa quen )), nửa tháng sau bắt đầu vào guồng công việc rồi, e lại thấy cv đơn giản mà lương so với các bạn khác học cùng thì của em là nhỉnh hơn, anh chủ và mọi ng của quán đó rất thân thiện và rồi e thích làm ở đó. Mọi thứ về giao tiếp xã hội, về công việc trong quá trình làm ở đó e đã có rất nhiều bài học. Nếu không vì lịch học thay đổi thì e đã có thể gắn bó lâu hơn với quán. hiện giờ thì em lại làm sales cho 1 công ty du lịch, cũng nhỏ thôi, lương 2tr, ai nghe cũng bảo thấp, nhưng e thấy vậy là ổn, mà giờ em còn sợ bị đuổi việc vì tháng này k tạo ra doanh thu. Giờ là sợ bị đuổi việc chứ k hê có ý nghĩ bỏ việc.
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không Đồng ý hai tay, 2 chân vs mn. Công ty em cũng đang tuyển nhân viên kinh doanh. Mấy tuần nay em vs nhân sự gửi mail, gọi điện nhiệt tình lắm. Tất nhiên là có sàng lọc các hồ sơ, vì NVKD nên không trọng bằng cấp cao lắm, miễn là làm được việc. Nhưng bây đến bây h vẫn chưa tìm được người thích hợp. Nhận thấy một điều rằng, sinh viên mới ra trường bây h lười đi làm lắm, lại còn ngựa non háu đá.
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không Chị thông cảm cho mấy bạn đó nha, non trẻ, chưa có kinh nghiệm xin việc, bõ qua đi chị, suy nghĩ mệt đầu lắm ..
Ðề: điên quá, các mẹ có thường gặp trường hợp như mình không cũng có trường hợp thế, nhưng cũng có nhiều bạn chăm chỉ ko ngại khó đâu mà mn. còn mấy bé kia thì chắc lười từ hồi sv rồi