Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? e chưa lấy chồng cũng chẳng biết tiết kiệm j cả, lương tháng nào hết tháng đó, dư ra thì mua đồ về cho bố mẹ. h mới có tinh thần hơn 1 tý nhưng lấy chồng rồi, giúp bố mẹ thế nào đây...cũng khó lắm
Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? Những tận 500 triệu cơ ạh k biết đến đời nào Giờ đến 100 triệu cũng còn k có đấy ợ,làm đến đâu là teo hết đến đấy luôn có tháng con âm đới ợ 500 triệu mơ ước +ước mơ
Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? Đúng là kinh tế khó khăn chật vật như năm nay đủ tiêu là em hạnh phúc lắm rồi chứ chẳng mong để ra
Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? Tiết kiệm còn mua nhà nữa chứ, tiết kiệm là quốc sách bạn ạ
Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? bạn này giống tớ rùi, lúc có ý thức , nghĩ đến bố mẹ thì tót đi lấy chồng rùi, nói thật đến lúc lấy chồng rùi thì bố mẹ còn lo thêm chứ chẳng báo hiếu được cái gì, chán hẳn
Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? bạn đúng là người con có hiếu đấy, nàng quê đâu thế , để tớ giới thiệu anh tớ với. hihi
Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? Haizz công nhận. Toàn bố mẹ lo cho mình chứ mình chẳng lo đc gì cho bố mẹ. Nhà lại 2 con gái. Bố mẹ thiệt thòi quá.
Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? 18 quê em ạ ( Nam định chị ợ) Em thì ứ biết tương lai thế nào, nhưng thôi, mình cứ cố gắng chị ạ, trời ko phụ lòng người đâu ạ
Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, quan trọng nhất là cách suy nghĩ về gia đình, cha mẹ đã sinh ra và nuôi nấng mình. Đặc biệt là quan tâm về mặt tinh thần đấy các bạn ạ. Sau này chúng mình cũng sẽ già đi, con cái lại kế tiếp giống như vậy thôi mà. Mình đối xử với cha mẹ hoặc ông bà mình chính là làm cho mình sau này đấy chứ
Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? Chuẩn chuẩn, chi tiêu tiết kiệm tích lũy để đầu tư làm giàu. Slogan hiện tại của nhà em đấy.
Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? ôi, nghe con số 500 triệu mà .... xèm quá, em tk đc 280 triệu thấy sướng lém rùi ạ, nhưng mờ con số đó giờ cũng trả về chủ của nó rùi.
Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? dè xẻn mãi e cũng được 200m rồi góp tiền mua chung cư, rồi thì hết, h thì sạch sành sanh
Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? Đọc buồn nhỉ, con gái một, cứ nghĩ đến lúc mình lấy chồng rồi mẹ sẽ sao đây ????
Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? Làm sao mà tiết kiệm được những 500t. Chỉ có bằng cách kiếm tiền thật giỏi thì mới có khoản tiền lớn như vậy được bạn ơi. Nhưng kiếm bằng cách nào thì mình cũng đang dò dẫm từng bước, hihi. Bạn có thời gian vậy bạn tìm việc gì phù hợp để làm đi. Mình thấy nhiều mẹ ở LCM kiếm tiền giỏi lắm, mình đang cố gắng học hỏi.
Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? Hai vợ chồng mình trước chưa có con thì còn tiết kiệm được ít, mua được mảnh đất ở quê. Năm ngoái nếu bán cũng được gần 500 triệu, nhưng năm nay thì xuống giá chưa được một nửa. Ngoài ra chưa có thêm chút nào cả. Mình muốn vài ba năm nữa, mỗi tháng biếu hai bên ông bà nội ngoại khoảng 2 - 3 triệu chứ không nghĩ tới chuyện mua nhà cho ông bà.
Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? Em là con một đây nhưng đến giờ đầu 3 đuôi chơi vơi rồi mà chả biếu bố mẹ được đồng nào, quà cáp lại càng không.. híc... Toàn bòn của bố mẹ là giỏi thôi. Tự em cũng chả có đồng cắc nào, chồng đưa bao nhiêu biết bấy nhiêu. hihi..
Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? Thời buổi kinh tế khó khăn hai vợ chồng mình chỉ cố gắng tiết kiệm được ít tiền để mua nhà thôi, hi vọng đang lúc nhà đất giảm còn có cơ mua được cái nhà tử tế chứ giá mà cao như ngày xưa thì chả biết bao giờ mới mua được. Đi đâu cũng thấy mọi người xung quanh tiêu tiền như nước trong khi mình chỉ dám dè dặt, nhiều lúc cũng thấy ngượng. Mình mua cái gì cũng chỉ tiền trăm trong khi mọi người toàn tiêu hàng chục triệu nhẹ như lông hồng. Có hôm mạo muội hỏi thế chị bỏ nhiều tiền thế chị không xót à chị bạn tròn mắt nhìn lại mình như thể mình ở trên trời rơi xuống ý. Đúng là ai nghèo cứ nghèo, còn ai giàu vẫn cứ giàu, tiêu tiền có bao giờ phải nghĩ! Ôi bao giờ cho đến khi giàu...!!! ^^ Mình vẫn trêu chồng là tại em chân ngắn nên chỉ lấy được đại "giả" da thôi, con ơi cố uống nhiều sữa cho chân dài để sau này lấy đại gia con nhé
Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ? Cả đời cũng chả tiết kiệm được 1/2 số đó nếu mỗi tháng chỉ đủ ăn như hiện nay. Chỉ có buôn bán trúng lớn mới hi vọng có tền mà mình thì chả biết buôn bán gì. Chán quá.