Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... Em thì theo chủ nghĩa tự do, tự làm, tự hưởng, nếu là em em sẽ vẫn theo đuổi công việc, niềm đam mê và yêu thích của mình, cứ sống vì mình, vì niềm vui cv và phấn đấu cho sự nghiệp trước cái đã còn nếu mà chị cảm thấy yêu anh kia quá và xác định cưới nhau thì xem xét một thời gian bảo anh cho time để theo đuổi cv và niềm đam mê đã rồi thì tìm 1 cv lâu dài sau cũng được mà
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... em cũng nghĩ là nếu anh ng chị này thật sự yêu thương chị ý thì nên ủng hộ và tại điều kiện tốt cho chị ấy yên tâm công tác.Tìm đc 1 công việc yêu thích ko phải là dễ.Đc làm 1 công việc mình yêu thích là 1 niềm hạnh phúc.Tuổi trẻ thì nên đc bay nhảy ở bên ngoài và trải nghiệm cs.Sau này khi đã có gia đình con cái thì mới nên tìm 1 cv ổn định.Còn bh cứ làm theo đam mê đã
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... bạn năm nay bao nhiêu tuổi vậy? công việc thì quan trọng nhưng gia đình cũng quan trọng không kém. Trong từng giai đoạn cuộc đời mình có những mục đích khác nhau, nếu bạn khoảng 23 -24 tuổi thì mình nghĩ bạn nên đặt công việc lên hàng đầu, giải thích với bạn trai về công việc hiện tại tích lũy kinh nghiệm + kiếm tiền lo cho tương lai, sau khoảng 3 năm sau thì có thể cưới nhau xong, mình sẽ thay đổi công việc ...
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... anh có cô bạn làm nghề gần giống em, khi cô này quyết định cưới thì công ty cho nghỉ. . Thế nên nếu muốn lập gia đình thì nên xác định trước vì sẽ không còn nằm trong nhu cầu của công ty nữa.
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... nếu chưa dự định lập gia đình thì hãy bay nhảy như thế. Chứ nếu bạn xác định với anh kia thì mình nghĩ nên dừng lại công việc bạn đang làm. Bạn đi suốt thế thì ko có anh yêu nào chịu nổi đâu bạn ạ. Hic
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... theo mình chưa lên đánh giá người ta qua một hành động,( hôm qua người yêu em say rượu , mắng em, em bỏ đi, ng ý cầm cả cốc ném đằng sau em nhưng ko vào) ==> anh í yêu chị ấy thật,chị đặt hoàn cảnh của mình vào anh í chị mới biết,vì chị ấy đã dánh vào long tự tôn mà.Theo em anh ấy không hề vũ phu.
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... Ui, quả thực cũng khó thật chị nhỉ. Vì đúng là nhiều khi sẽ rất khó tìm đc công việc mình yêu thích nữa. Vậy bao h bọn chị định cưới nhau ạ. Và chị xác định bao lâu chị lên đc trưởng nhóm Nói thật là em thấy khó để dung hòa quá, vì ngay cả em là anh chàng kia cũng không thể chịu đc khi ngy đi xa biền biệt như thế.
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... Công việc khá hấp dẫn. Nhưng có thể chọn công việc tương đương mình yêu thích mà không cần phải lương cao. Bảo anh ấy mua ipad với iphone cho
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... Mình thì nghĩ thế này, được làm công việc mình yêu thích chính là hạnh phúc nhất. Hiện nay có rất nhiều người làm việc vì bố mẹ bảo làm, họ hàng xin cho, có người chống lưng này nọ... nhưng họ lại thực sự không thích cv đó, chỉ làm như một thói quen hoặc ngại thay đổi, thích ỷ lại... Người yêu của bạn, nếu anh ấy yêu bạn thì sẽ tôn trọng cv của bạn. Như bạn nói, cv hay phải đi nhưng không phải cả tháng đều như thế, có khi cũng chơi dài đúng không? Bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với người yêu của bạn, hãy nói hết suy nghĩ của mình và đưa ra giải pháp cho cả 2, mình tin nếu anh ấy thực sự yêu bạn thì sẽ hiểu bạn thôi. Mình cũng không thích tuýp phụ nữ ở nhà chồng nuôi, như thế rất bị động, và chưa chắc hạnh phúc của họ đã được lâu dài.
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... mình nghĩ công việc ổn định thì hãy nghĩ đến gia đình bạn điều quan trọng là kinh tế ổn định
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... mình nghĩ nghỉ thôi bạn, với mình gia đình là tất cả, nếu sau bạn có gdd thì ko thể làm cv này được đâu, chúc bạn có quyết định đúng đắn
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... Công việc này ko thích hợp với phụ nữ, phiêu bạt quá, có lẽ là nên thôi nàng ạ, tìm kiếm 1 cv phù hợp hơn và lập gia đình thôi
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... Quan trọng là bạn thích CV hay cần người yêu hơn. Con gái đúng là tham lam, cái gì cũng muốn. Chả thằng đàn ông nào muốn vợ mình đi cả ngày như thế đâu. Biết được đi đâu, làm gì?
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... Bạn đã quyết định bước vào cuộc sống của gia đình chưa? nếu rồi thì bạn phải từ bỏ niềm mơ ước đó thôi vì người đàn ông ít ai cho vợ mình hay đi tỉnh lắm, còn nếu bạn vẫn chưa muốn lập gia đình thì nói anh ấy là hãy cho bạn thêm 1 thời gian để bạn được bay nhảy thêm chút nữa nhá! chúc bạn hạnh phúc!