Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi giờ mới vào mới biết hôm trước các mụ off nhà mụ Trâm à, tiêc quá, nhà tôi gần đó mà ko biết để đến chơi, hic hic, Bánh bèo: Tôi phục bà vụ đi ship quá đấy, hi hi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 thế nhà nó mới nhiều tiền. Chẳng ai bán hàng như tôi, cứ 1 là nhà xa, 2 là quen biết == bị bỏ bom!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hóa ra cũng nhiều mẹ Ngọ kinh doanh online nhỉ? Tớ tập tọe gần 2 tháng nay nhưng làm cũng chậm lắm. Tớ mong được các mẹ chỉ bảo thêm.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mẹ nó cũng Mậu Ngọ à, năng vào đây 88 chuyện, rồi đi khắp diễn đàn đóng góp thông tin để chữ ký luôn nổi là năng khách ngay ý mà, hi hi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chào các bà! Tôi không vào chuồng được bấy lâu nay vì không thể cm được. Cầu cứu các Mod mãi chẳng ăn thua, tôi cầu cứu trực tiếp đến Mod Kiên nên hnay mới về được nhà. Cứ như đi tù ấy các bà ạ, về đến cửa chuồng mà chỉ ngó nghiêng vòng ngoaì mới tức chứ. Chúc các bà mạnh khoẻ nhé! Dạo này tôi cũng bận tối mắt!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi cũng bị tình trạng như bà là có máy không thể Com được. Nhà tôi có 3 máy thì chỉ máy này vào được, đến chỗ làm thì không máy nào Com được, ức thế không biết. Báo cáo cả nhà tớ đi siêu âm con gái rồi...huhu.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Phúc dậy sớm thế?! Hôm qua tôi lọ mọ nên ngủ muộn khóa chuồng - sớm nay đã thấy Phúc dậy dọn dẹp. Gái càng yêu, tha hồ xúng xính váy áo đẹp. Càng ngày thời trang càng phát triển mà. He....Vui lên cho con nó tươi nhé! Chả hiểu sao bà ạ. Mod Kiên phải kích hoạt tài khoản cho tôi đấy.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Phúc ơi, hai con gái càng giàu bà ạ. TÔi đoán rằng sang năm bà sẽ phất to đấy, vui lên nhé. Bảo bối, welcome back nhá!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sao bà này lại học nhà tôi, đùa tý thôi chứ con gì cũng được, con gái sau này đựoc nhờ hơn, bố buồn tí ti thôi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Các ông bố chán đời nhỉ, buồn cái quái gì chứ. Nhà tôi hai thằng cu thì bố bảo càng tốt, sau này chúng nó đi đánh nhau có đứa bảo vệ, hic hic
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sao mẹ nó lại buồn vì con gái nhỉ, tớ thấy con gái lúc nhỏ ở với bố mẹ thường ngoan ngoãn, dễ bảo và giúp đỡ việc nhà hơn, laị sống tình cảm; lớn lên lấy chồng thì vẫn chăm lo bố mẹ đẻ, khác với các ông con zai thì chỉ biết vợ con ông ấy thôi. Mà thời buổi này canh trứng rụng để sinh con gái khó lắm đấy. Mẹ nó vui lên chứ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lâu quá rồi mới vào nhà. Các mụ vẫn khỏe chứ? @Phúc: Mụ này, sao phải buồn??? Thèm có thì đã có rồi, giờ lại còn muốn hơn nữa, đúng là ... Hihi, nói vậy thôi, ông trời cho con gì thì mình được con đó, có tự nặn được đâu, quan trọng nhất mẹ khỏe, con khỏe là ok rồi. Take care Phúc nhé!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 đẻ 2 nhóc gái càng giàu các bác ạ, chứ đẻ bọn con giai ra không lo được nhà cửa cho chúng nó cũng chít ạ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hai con gái càng thích chứ Phúc ơi. Chồng tôi toàn mong có con gái thôi, nói con gái tình cảm, mình còn chiều nó được.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mẹ cháu có lọ kem lô hội dùng để thoa tay chân không nhỉ. Kem nó có màu xanh và vỏ hộp cũng màu xanh ý nhé!