Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame bác này cứ như TÀU ĐIỆN NGẦM ý nhỉ.nhoáng cái đã thấy ngồi ở đây uống trà.............
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thông cảm cho bác ấy bà ơi. Bác ấy già rồi mà. Hehe.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame em cam on moi ng ah. Em cam on chi. chi la hieu lam thoi ah,
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Èo chưa kịp hớp xong đá có gạch đá bay vèo vèo, zoooooooooooo...zô đây hết nhá, mềnh đang thiếu gạch xây nhà
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em nghĩ chuyện này thứ nhất cũng có 1 phần lỗi của bạn Fatasy_00 - Bạn hỏng điện thoại, mà người ta nhắn cho bạn mùng 1/10 trả thì ngày đó, dù thế nào, cậu cũng cố gắng báo lên cho họ biết rằng cậu hiện tại đang không mở điện thoại và dừng lại giữa chừng vì chưa có số--> nay internet nhiều lắm, bạn phải có trách nhiệm giữ liên lạc. Vì khi cho vay, chỉ biết số điện thoại là cầu nối. Cậu tắt máy, dù có lý do chính đáng hay không. Người cho vay cũng sẽ lo lắng, dù ít, dù nhiều. Nên cậu không thể trách họ làm thông báo lên được. "Đồng tiền đi liền khúc ruột" họ phải xót chứ Thứ 2: Các chị cho vay: Khi các chị cho vay, cố gắng lưu giữ những thông tin: Yahoo, Skype, email, điện thoại chồng hoặc vợ. Nếu thông báo rồi mà chưa thấy " người nợ" reply lại thì các mẹ hãy nhắn tin hoặc call. Nếu chưa được nữa thì lên đây thông báo và tìm xem có ai biết nhà thì qua nhắn giúp. Cũng chỉ là nhắc nhở thôi, chưa đến mức phải đòi nợ --> Qua đây, em cũng đồng ý với ý kiến chị Hà 83 là ai cho vay khoản gì, cứ đưa lên, chuyện vay mượn, là không tránh khỏi, chẳng có gì xấu hổ mà phải dấu giếm cả. Đến lúc tất cả các mẹ cứ loa loa là cho người này người kia vay mãi chưa trả. Ảnh hưởng tâm lý tới các mẹ cho vay và đến người đang đi vay nghĩ: Chẳng biết có phải nói mình không?! Đấy là ý kiến của em, em cũng đi vay mượn nhiều. chưa cho ai vay được gì nhiều cả. nhưng cũng thật sự chẳng bao giờ nghĩ, vì vài triệu bạc mà đánh mất "Một tấm lòng trong thiện hạ" cả
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hôm nay rảnh, ngồi đây 888 chuyện cùng các mẹ nha, còn chỗ nào không ah???
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ko có gạch đâu bác ơi..chỉ có trứng thúi thôi hahahah
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bài viết hay! voted, mà không biết cái nut thanh nóa đi đâu rùi nhỉ???
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame nhà thì rộng,bác cứ bò thoải mái,à wen :ngồi thoải mái ạ...........hê hê............nhưng nghía cái ảnh cưỡi trâu của bác là đụng chạm đến nỗi đau của em đới......hic
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đụng chạm roài nhá. Bác tông giật vào đây Thủy này. He hè. Cả nhà ơi, ở Huế có gì ngon nhỉ, sang tuần em đi Huế. Có ai mún bám càng hông?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thịt thối, trứng thối dạo này cũng vẫn bán tốt nha, bác nhặt tất. Tkx
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOCTlOnl4ePcxmOcxdfvfZutCcZIhitjDGnsJUx0t8dxdiOhAU mời các mẹ, em chưa bắt tay vào việc đâu, lên đây ăn sáng no quá thể
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bánh bột lọc, bánh tôm, chè huế, bún bò giò heo, gà xé lá răm.(đừng ăn cơm hến, kinh bỏ xừ, em ghét......... Ở thì ra parkview mà ở chị, gần đường Hai Bà Trưng ý, Vào Huế cái gì cũng rẻ, em có thời kỳ cắm cung ở đấy suốt hàng tháng trời
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame c đi Huế à?? thích thế..e thích nhất món bún bò Huế c ơi..nói đến lại thấy thèm...cũng mún đi theo mà ko có xiền...e có BÁc ruột ở trong đấy đấy..g
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đúng thế . Giống như 1 bạn khi mình tìm được số và LH thì nhận được câu trả lời : " quên , làm mất số " , lúc đó mình hẫng dã man . Nợ 20M mà quên được ngày trả , mất số chủ nợ mà cóc cần quan tâm , hay là chờ ngta cuống thì ngta tự tìm nhỉ?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cơ quan bác đặt phòng ở Anna Mandra Huế roài. Lần đầu tiên đi Huế nên mù tịt.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ở đây có nhiều mẹ vay được và cũng có nhiều mẹ tốt bụng cho vay quá!không biết có ai giúp mình không?minh đang có nhu cầu vay tầm 15-20tr , khoảng 1thang, ko biết các mẹ cho vay lãi thế nào???tháng vừa rùi cung có 1 chị trên này cho vay nhưng lãi suất cao quá...những 5k/1tr/ngày...mình vừa trả xong vì đến hẹn...đợt này bà ốm nằm viên gần cả tháng...chuyển mấy viện mới ra bệnh nên kiệt quệ...tiền có thì cho đứa em nó vay...nó chưa trả cũng ko biết đòi thế nào....hic....chán lắm !Mở mắt ra là nghĩ đến tiền...đêm mãi ko ngủ được cũng chỉ vì nghĩ đến tiền.....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chào mọi người, sáng nay em Fantasy đã gọi điện cho mình, em ấy hẹn 1 tuần nữa sẽ trả. Mình cảm ơn mọi người nhiều nhé. Có gì mình lại nhờ mọi người giúp tiếp nhé. Còn việc mọi người thắc mắc thì mình chia sẻ thế này, đến hạn trả lần thứ nhất mình đã gọi điện báo trước 3 ngày cho tất cả các mẹ vay tiền trong đó có cả mẹ Fantasy nhưng đến ngày trả không thấy mẹ Fantasy đến hay gọi điện thông báo khất, đến hôm sau mình gọi lại cho bạn ấy thì tối bạn đến và nói khất đến tháng sau, mình đã đồng ý nhưng sau đó có việc gấp nên mình đã gọi điện lại cho bạn ấy, bảo bạn ấy trả tiền sớm cho mình (mình cũng gọi trước khoảng 3-4 ngày).Sau đó như mọi người đã biết. Mình cũng nói luôn mình không có ý nói bạn này lừa đảo hay không mình mới chỉ xin thông tin cụ thể về bạn ấy vì hiện nay mình chỉ cầm mỗi CMT và giấy vay nợ của bạn ấy thôi. Mình rất thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ Fantasy nên vay mà không đòi hỏi thế chấp, ngoài tiền vay lần đầu mấy hôm sau bạn ấy cần tiền gấp lại chạy đến vay nóng thêm 2,5 triệu nữa mình cũng cho vay. Còn theo mình nghĩ, nếu chưa xoay được tiền thì cũng phải gọi điện thông báo 1 tiếng với người cho vay chứ cứ im lặng thế biết đâu mà lần, gọi điện cả 3 số máy đều tắt cả đặt trường hợp ấy các mẹ nghĩ thế nào?.