27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi VanUK, 13/7/2012.

  1. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Mình cũng không biết khuyên bạn thế nào. Nhưng hiếu thắng thì mình nghĩ ai cũng có, mình không chỉ hiếu thắng mà còn bảo thủ :).

    Mình chỉ khuyên bạn hãy relax và follow up your heart. Đừng để những cái gọi là "phong tục" làm lu mờ sự mong muốn thật sự của bạn.
     
    Đang tải...


  2. shopchipxinh

    shopchipxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,584
    Đã được thích:
    896
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Mình chỉ nghĩ đơn giản thôi
    Cái mình muốn là gì?
    Như mẹ nó muốn ở VN cùng người ấy, thì mẹ nó hãy thích nghi và từ từ chung tay làm giàu. Để giàu có không phái một sớm một chiều mà có được
    Cũng như bản tính mẹ nó, ấp ủ bao lâu, biết là khó thay đổi, nhưng không có nghĩa là không thể thay đổi mà, nó có phải như hai tay hai chân mình có sẵn đâu?
    Mẹ nó cũng đừng suy nghĩ người khác nghĩ gì nhiều quá, mẹ nó sống cho mình mà
    Mỗi người đều có cách làm riêng của mình, dù lê mông ở cơ quan 8 tiếng đi chăng nữa, nhưng nếu như vậy khiến mình thỏa mãn thì em nghĩ không là vấn đề gì
     
    VanUK thích bài này.
  3. Mẹ Cốm Xù

    Mẹ Cốm Xù Cô Cám

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    1,707
    Đã được thích:
    475
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    mình cũng sắp 27 đây, cũng k có gì trong tay cả, toàn của bố mẹ cả...dưng mờ vẫn yêu đời lắm. Bạn suy nghĩ nhìu quá chăng?
     
    VanUK thích bài này.
  4. decon

    decon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/9/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Em lo gì chị em đây này 35 cái xuân rồi mà còn chưa có gì trong tay đây. Bình tĩnh em gái ạ :))
     
    VanUK thích bài này.
  5. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Mẹ nó còn may mắn hơn nhiều người mà. Như tớ đây. Bố mẹ cũng chẳng có mà giúp đỡ nữa cơ. Toàn tự thân mệt lắm, lắm lúc tớ thấy chán lắm!!!!!!!!!!
     
    VanUK thích bài này.
  6. mẹ bé hà an

    mẹ bé hà an Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2012
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    83
    Re: Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Cố lên bạn ạ. Nhà tớ cũng gần 30 rồi, 2vc đều tự lập, đến lễ ăn hỏi còn phải tự lo cơ mà. Giờ thì cũng chưa có gì nhưg vẫn sống tốt thôi. Cứ cố gắng rồi cái gì cũng sẽ có :)
     
    VanUKshopchipxinh thích.
  7. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,837
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    lạc quan như mẹ này thôi, giầu nghèo có số hết rùi ........
     
    VanUK thích bài này.
  8. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Các mẹ ơi,

    Em lại lung bung rùi :(. Em mới nghĩ làm, định ở nhà phát triển VanUK'shop nhưng vẫn tìm một cơ hội tốt để phát triển và đi làm thuê tiếp vì em vẫn còn ít kinh nghiệm và vốn. Nhưng sẽ làm kiểu partime or lương theo doanh số.

    Cũng đã hạn chế các công ty nộp rùi :(. Đi phỏng vấn mỗi thằng nó lại gọi đi làm. Giờ em phải làm sao? Đây là lĩnh vực em cũng thích (nên em mới đi pv) nhưng nó yêu cầu đi làm ngay mà em thì lại chưa muốn đi làm. Lương thì cũng bình thường (bằng lương công ty cũ của em) nhưng môi trường chắc chắn nhiều thách thức đáng để dán thân :(. Em nên làm sao đây :(.

    Các mẹ cho em lời khuyên mới :(
     
  9. niemtin2410

    niemtin2410 Đồ gia dụng giá rẻ

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    5,806
    Đã được thích:
    1,431
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Đi làm cũng đc VanUK ạ
    Tớ nghĩ giờ là thời gian mình tích lũy kinh nghiệm
     
    VanUK thích bài này.
  10. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Huhu, nhung VanUK shop giờ mới thai nghén sẽ lauch vào 5/10 tới :(. Tớ không nỡ lòng để nó như vậy mà xác định đi làm thuê thì phải cố gắng hết sức chứ không phải làm cho qua ngày vì mình làm Sales & Mar mà :(

    Ôi đau đầu quá :(. Mình sẽ hỏi họ lùi lại lịch đi làm xem sao và hỏi thật rõ tính chất công việc mặc dù hôm pv đã trao đổi kỹ rùi :(
     
  11. niemtin2410

    niemtin2410 Đồ gia dụng giá rẻ

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    5,806
    Đã được thích:
    1,431
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Thế trao đổi thử để lùi lịch đi làm lại đi
    Vì ngày trước mình pv cty bây giờ cũng xin lùi lịch 1 tháng đấy, dù lúc đó họ cần người
     
    VanUKshopchipxinh thích.
  12. shopchipxinh

    shopchipxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,584
    Đã được thích:
    896
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Có lẽ đây là phương án hay mẹ nó ạ
    Iem là iem luôn ủng hộ mẹ nóa :)
     
    VanUK thích bài này.
  13. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Híc, thanks mẹ shopchipxinh :).

    Mẹ niemtin2410: Lùi 1 tuần chắc được chứ 1 tháng thì khó lém :(. Nhất là 3/11 nó sẽ làm quả buzz để quảng bá thương hiệu :).
     
  14. niemtin2410

    niemtin2410 Đồ gia dụng giá rẻ

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    5,806
    Đã được thích:
    1,431
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Em lại tái xuất giang hồ rùi ả, cứ ẩn hiện liên miên thế
     
    VanUK thích bài này.
  15. shopchipxinh

    shopchipxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,584
    Đã được thích:
    896
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Úi, em lại tái xuất được cả tuần nay rồi chị ạ
    Nhưng cái tóp của em nó trôi nhanh hơn là trồi, nên em khổ tâm lắm lắm :(
    Cứ nản nản làm sao ý :(
     
    VanUK thích bài này.
  16. puca.lovely

    puca.lovely Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    không phải con gái là không nên có nhiều tham vọng. Nghĩ lại có thể tương lai của e cũng giống chị, nhưng em vẫn cố. 1 người chỉ có 1 đời để sống, tuổi trẻ nên thử sức mình để sau này không phải hối tiếc ;)
     
    VanUK thích bài này.
  17. nguaconyeudoi

    nguaconyeudoi

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    14,163
    Đã được thích:
    2,769
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    hi, các chị vào đây 8888888 ác chiến thế, em cũng tham dự nhé, nhiều khi không hiểu sao mình vẫn chưa có gì nhỉ, hi hi
     
    VanUK thích bài này.
  18. shop_hagiang

    shop_hagiang Mẹ của Bim

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    2,111
    Đã được thích:
    412
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    đôi lúc mình cũng thấy vậy nhưng thật sự nghĩ lài mình còn may mắn hơn trong cs so với rất nhiều người, những lúc buồn mình lại rủ bọn bạn off ẹp rồi buôn chuyện là thấy cs lại vui ngay. Đối với mình bây giờ, làm j thì làm, nhưng mệt mỏi mấy về nhìn thấy con khi mẹ đi làm về, mắt thằng bé sáng rực lên khi nhìn thấy mẹ, bao nhiêu mệt mỏi tan đi hết, mình lại thấy vui
     
    VanUK thích bài này.
  19. hoangyen.hd

    hoangyen.hd Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    5,921
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    em mới 22 tuổi mà em đã thấy chán lắm rồi ý:(
    tâm lý đôi lúc hoang mang vì không bít mình phấn đấu vì cái gì...
     
  20. hoangyen.hd

    hoangyen.hd Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    5,921
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    hạnh phúc đôi khi chỉ nhỏ bé thía thôi:)
    em thì chả có cái gì để mà trông vào nữa
     

Chia sẻ trang này