Dê trong cung đình là ... "đấy đấy"... :lol: :lol: Thò ra 1 ít rồi nhớ, cho các mẹ bớt thèm, tha hồ mà suy diễn tiếp :lol: Lúc nào cả hội ra nghị quyết là OK thì tớ sẽ tiết lộ đáp án chính xác :lol:
Ok ! bác thử nói sơ qua về ý nghĩ của bác trước đi nào ? liệu có giống iem không nhỉ ? ( có lẽ nào bác cũng nghĩ bậy như iem ? :roll: )
Ý của mẹ Bi'smom trúng phóc ý tớ đấy.... tớ gợi ý thêm một ý nữa là tập trung vào chữ "... đình...", phải không Bi'mom :lol: :twisted:
Đích thị chính "hắn" rồi :lol: Tuy là có thể giải thích theo 1 số cách khác nhau nhưng đều cùng dẫn đến 1 đáp án cả :lol: :lol:
Sao lại liên quan đến đình chùa ở đây hả bác ? loằng ngoằng quá ! bác nói thêm một chút nữa đi ! hic !
TTL oi, chu "dinh" ko fai la danh tu, ma la dong tu co. Dung la em cg nghi giong chi mamaha va bis mom , chac bac TTL co dap an khac nua ah?
Luật áp dụng trong gia đình - Luật trong nước: Nhất vợ, nhì chồng. - Luật báo chí: Vợ thoải mái tự do ngôn luận. - Luật ngân sách: Chồng không thể là người giữ chìa khóa... két ngay cả khi vợ đi vắng vài ngày. - Luật hành chính: Nghiêm cấm mọi thủ đoạn hòng... chiếm đoạt quyền vợ. - Luật lao động: Người cho con bú, người rửa chén. - Luật thương mại: Mọi sự mua bán phải trình vợ duyệt. - Luật doanh nghiệp: Tất cả những hợp đồng đã ký kết với vợ phải thi hành triệt để. - Luật hình sự: Cấm hành sự khi vợ chưa nói ứ... ừ... ư. - Luật kinh tế: Nhà có thể thiếu gạo, nhưng vợ không thể không có thêm bộ quần áo mới trong vòng ba tháng. - Luật tài chính: Chỉ có vợ mới được phép xài tiền chẵn. - Luật gia đình: Nghiêm cấm mọi hành vi đánh lại vợ. - Luật giáo dục: Vợ kêu chồng phải “Dạ, thưa bà con đây!”. - Luật bản quyền: Tác giả của cái bầu là ông, còn sản xuất hay không là quyền của bà. - Luật di trú: Nếu có xảy ra chiến sự thì chồng là người “di cư”. - Luật cung cầu: Chồng phải đảm bảo lúc nào cũng “cung” theo yêu “cầu” của vợ. - Luật thuế: Trước khi đi xa, chồng phải đóng thuế đầy đủ cho vợ! Có như vậy các ông mới không “còn sức” để lạng quạng với bồ nhí bên ngoài. Nói chung vợ chính là người làm luật. Chồng là người thi hành luật. Vì vậy, mong các ông phải chú ý điểm này để tránh vi phạm luật. Đã ký Người vợ hiền “yêu gấu” của anh
Chữ "Nhân" - Người xảo quyệt, dối trá: nhân gian. - Người hay khiếu nại, tố cáo: nhân tố. - Người chạy chọt, đi cửa sau: nhân hậu. - Người hay thoái thác trách nhiệm: nhân từ. - Người có dã tâm: nhân vật. - Người khó dạy bảo, bất trị: nhân chứng. - Người sử dụng bùa phép: nhân ngãi. - Người làm nghề lái xe: nhân tài. - Người hay tính toán: nhân tính. - Người tiền sử: nhân thân. - Người chỉ có cái miệng: nhân khẩu. - Người bị mua bán: nhân nhượng. - Người đẻ con làm quan: nhân sinh quan....
chi be momma oi, chi de ra nhieu luat the thi OX chi co chap hanh nghiem ko, hay toan vi pham phap luat ha chi??? Em se co gang ap dung luat nay cho gdinh em sau nay, nhung ma de de phong, em se lap them ngan hang nop fat moi khi AX vi pham.
hơ ! iem nghĩ ra một cái ...hơi bậy bậy một tý thôi , cũng không nghiêm trọng và nặng nề lắm đâu . Chắc là bác Bi sờ măm nghĩ ra cái gì đó bậy hơn iem rồi (?)
Đúng rùi chắc chỉ là chỉ tưởng là bậy thôi đến khi phải tiết lộ chợt nghĩ lại thấy... đỡ bậyhơn nên xí hổ không dám viết ra đấy MX ạ :wink:
Vấn đề là đầu óc bọn tớ "bậy" phong phú quá, đang cân nhắc chọn đáp án nào vừa tầm nhất để các cậu khỏi choáng :lol:
Hai em Olyvờ và TTL còn trẻ nên độ bậy có giới hạn, nhưng đáp án kết hợp của 2 mẹ già Bi xờ măm và mama ha thì nhất định là chuẩn rồi, có đáp án rồi, chỉ chờ mẹ Bixờmăm công bố thôi :twisted: :twisted: :twisted:
ơ bác mamaha ơi em tưởng cái ảnh bác Post lên là ảnh của bác bây giờ đấy chứ, nếu thế thì đâu đến nỗi là già lắm :lol: :lol: còn ... ngon chán mà
Phai do, nhom "tu bay" da quyet dinh rui, de chi bis mom dai dien cong bo dap an, 2 ba chi MX va thuyph rang doi them chut nua nhe.
Ối mẹ thuyph ơi, cái mẹt của mẹ mamaha có mà đi thẩm mỹ viện cả đời cũng chẳng được một góc của cái ảnh đó đâu. Mình chọn cái avatar đó là vì thấy nó buồn cười( trên mạng thì cái môi nó chúm ra chúm vào cơ, không hiểu mình cóp thế nào nó lại đứng yên). Còn mẹ mama hâm này thì.... nói ra thấy "buồn", chắc là "dừ" nhất DD này đấy, nếu còn " ngon" thì tớ đã " tung tăng " ở ngoài đường rồi chứ làm gì có thời gian suốt ngày lọ mọ lên mạng tìm vui với xả xì trét