Tôi là một người phụ nữ thuộc thời đại kinh tế thị trường, theo tôi nhận thấy rằng cuộc sống ngày nay không bó buộc phụ nữ chỉ ở nhà như thời cha ông ta ngày xưa, mà chúng ta cũng có thể vươn ra ngoài xã hội để tự khẳng định mình. Ngày nay chúng ta không những có các mối quan hệ xã hội ở trong nước mà còn ở nước ngoài, vì vậy chuyện học ngoại ngữ tôi cho là rất cần thiết trong thời buổi này. Ngay chính bản thân tôi hiện nay cũng vậy, làm việc trong một môi trường quốc tế nên ngoại ngữ là điều kiện thiết yếu đầu tiên của tôi. Và qua đó tôi đúc kết được một kinh nghiệm rằng nên cho các con tôi tiếp xúc với ngoại ngữ ngay từ lúc nhỏ, lúc mà não bộ của các cháu đang trong giai đoạn phát triển. Và cái mà tôi muốn cho cháu học trước tiên là Anh Văn, vì nó là tiếng phổ thông nhất hiện nay. Lúc trước tôi rất buồn khi các cháu nhà tôi không hứng thú mấy với việc đọc sách tiếng Anh. Tôi sợ các cháu nhà tôi thua thiệt bạn bè cùng trang lứa, nên đã mua cho các cháu rất nhiều sách, đĩa, games....tiếng anh nhưng chẳng có cái gì tạo được lòng hứng khởi nơi các cháu. Nhưng bây giờ tôi thật sự an tâm vì đã có một bộ sách và một bộ trò chơi (vừa học vừa chơi) khiến các cháu nhà tôi tự giác đem sách ra đọc mà không cần có sự nhắc nhở của tôi. Bộ sách mang tên I Wonder Why và Fun Thinker, theo tôi thật sự bộ sách này rất hay, ngay cả tôi cũng hứng thú với nó lắm. Nếu bà con nào quan tâm tôi sẽ chỉ cách cho sở hữu ngay được bộ này cho các cháu ở nhà.
Giời, bác này cứ úpmở. Bác chỉ luôn đi cho mọi người nhờ nào. Ke ke. Ai mà chẳng quan tâm đến chuyện học hành của con hả bác?
Đúng đấy, mình cũng quan tâm đến vấn đề này. Bạn cùng chia sẻ cho mọi người một chút thông tin đi ví dụ các bé nhà bạn tiếp xúc với sách này là khi mấy tuổi? Sách phù hợp với lứa tuổi nào? cách dạy các bé như thế nào?
Tui mua nó qua một cô tư vấn giáo dục, do một lần tình cờ cổ đến công ty tui tư vấn cho một người đồng nghiệp, tui thấy hay quá nên vác nó về luôn cho các cháu ở nhà. Cô đó tên Quyên, số diện thoại là 0909 679 162, bác có thể gửi mail cho cổ, cổ sẽ tư vấn nhiều hơn cho bác nhé : quyen.tram@starint.com.vn . Chúc bác sở hữu được những bộ sách hay, và con bác ngày một giỏi hơn nhé!
2 nhóc ở nhà đã được 8 tuổi và 5 tuổi. Nhưng nghe đâu cổ nói sách bên cổ phù hợp với mọi lứa tuổi, từ 3 tuổi trở lên.
Theo kinh nghiệm mà một giáo viên nói với tôi thì lứa tuổi thích hợp nhất để bé học ngoại ngữ là 8 tuổi, vì ở tuổi này bé đã phát âm thạo tiếng việt. Nếu cho bé học ngoại ngữ quá sớm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến ngôn ngữ cả tiếng việt lẫn tiếng ngoại ngữ của bé. Cũng vậy, ở Đan Mạch (một đất nước rất phát triển, ngoài tiếng DM ra thì tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai) thì lớp 3 (tức đứa trẻ đã được 8 tuổi) họ mới bắt đầu cho tiếng anh vào chương trình học. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi, không biết đúng hay sai, các mẹ có gì hay thì góp ý thêm nhé.
Chuyện cho trẻ học ngoại ngữ là 1 đề tài "trường thiên thảo luận " vì luôn có những quan điểm khác nhau ( mà quan điểm nào cũng ...đúng !) - Tôi ủng hộ quan điểm cho trẻ trên 6 tuổi học ngoại ngữ vì đúng là đến 6 - 7 tuổi trẻ mới có khả năng phát âm chuẩn tiếng mẹ đẻ. Còn việc cho trẻ mẫu giáo ( U 5 ) học ngoại ngữ đủ kiểu ( hát múa, chơi vi tính ) thì nên gọi một cách chính xác là làm quen với sinh ngữ cho vui ( và cho bố mẹ hài lòng) - Cá biệt, cũng có 1 số em thông minh có thể học và phát âm rất tốt cả tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ trước 6 tuổi. Nhưng đó chỉ là cá biệt ( một cá biệt mà bà mẹ nào cũng mơ ước!- và thường tìm mọi cách biến ước mơ thành hiện thực) Việc cho trẻ học ( học thực sự - học toé khói ) để thi vào trường tiểu học "tăng cường" tiếng Anh chỉ là một sự nhồi nhét không hơn không kém - Còn nếu chỉ để "chơi và làm quen" với tiếng Anh mà phải trang bị "tận răng" bằng các loại phần mềm vi tính - bằng việc đi học các trường quốc tế ( giá học phí quốc tế thôi !) và bằng nhiều phương pháp khác thì cũng chỉ làm cho các em sớm mất đi tuổi thơ hồn nhiên của mình - Mong rằng, trước khi bước vào cửa ải lớp một - để chiến đấu với một chương trình nặng nề, khô khan và phi lý - các em còn có được một vài năm vui vẻ " học mà chơi - chơi mà học" để đừng đánh mất tuổi thơ quá sớm !
Chào bác ! Em đang rất thích cho con học ngoại ngữ vì bé nhà em thích học. Em nói thật là em không phải dân chuyện ngoại ngữ nên cũng không biết cách nào dạycon hiệu quả nhất. Chị có cách nào thì chỉ cho em với nhé. cảm ơn chị nhiều. Bộ sách đó mua ở đâu hả chị ? Cảm ơn chị nhiều
Ở bên mình họ lại khuyến khích cho bé bắt đầu làm quen với ngoại ngữ từ khi 2 tuổi. Còn muốn tập cho con nghe quen tiếng nước ngoài thì tập khi ...còn trong nôi. Các bác sĩ giải thích vì cơ quan phát âm của bé còn mềm dễ học, lớn lên thì cứng rồi, sẽ khó hơn, trí óc hồn nhiên của bé sẽ tiếp thu ngoại ngữ thứ 2 như tiếng mẹ đẻ vậy, và ngoài ra còn thêm một số lý do khác nữa. Các lớp thường đựợc phụ huynh chọn nhiều nhất là các lớp tuần học 1, 2 buổi của các trường nhạc múa. Bé dưới 5 tuổi sẽ vào học kèm theo mẹ . Nói là học chứ thật sự là các bà mẹ và các bé nghe nhạc tiếng Anh vui nhộn, tập nhận dạng từ tiếng Anh đơn giản qua các bức vẽ của cô giáo, hát múa các bài hát tiếng Anh cùng cô giáo. Con gái lớn của mình cũng đi học tiếng Anh từ khi 2 tuổi. Bé sẽ chọn nói thứ tiếng bé thường xài nhiều nhất, như con mình là tiếng Nhật. Ở nhà bé có thể nói tiếng Việt với mẹ, ở trường nhạc Yamaha bé có thể nói hát tiếng Anh đơn giản với cô giáo . Vì vậy theo mình, nếu các phụ huynh mong muốn, chắc chắn mình sẽ cùng luyện tập với con, và thu xếp được thời gian thì nên cho bé tập làm quen với ngoại ngữ ngay từ khi còn nhỏ . Với các bé còn nhỏ thế này, học cũng là chơi, chơi cũng là học, rất tốt cho trí óc, tâm hồn của các bé .
" Theo kinh nghiệm mà một giáo viên nói với tôi thì lứa tuổi thích hợp nhất để bé học ngoại ngữ là 8 tuổi, vì ở tuổi này bé đã phát âm thạo tiếng việt. Nếu cho bé học ngoại ngữ quá sớm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến ngôn ngữ cả tiếng việt lẫn tiếng ngoại ngữ của bé. Cũng vậy, ở Đan Mạch (một đất nước rất phát triển, ngoài tiếng DM ra thì tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai) thì lớp 3 (tức đứa trẻ đã được 8 tuổi) họ mới bắt đầu cho tiếng anh vào chương trình học. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi, không biết đúng hay sai, các mẹ có gì hay thì góp ý thêm nhé." Mình chung ý kiến với backelly. Bé học quá sớm không hẳn là tốt hoàn toàn . Tất nhiên cũng có thể loại trừ một số bé có năng khiệu
Theo mình thì nên cho bé làm quen sớm với ngoại ngữ. Làm quen ở đây không có nghĩa là học theo kiểu bài bản, trường lớp. Chẳng hạn như ở tuổi mẫu giáo, có thể cho bé làm quen với ngoại ngữ qua bài hát, trò chơi, tranh ảnh, ... chủ yếu là luyện cho bé phản xạ và phát âm (như học tiếng mẹ đẻ vậy) chứ chưa cần dạy bé nhớ mặt chữ. Mình cho bé nhà mình học theo phương pháp "thô sơ" trên từ năm 3 tuổi. Và bây giờ bé cũng đang học cùng các bạn ở lớp mẫu giáo 1 tuần 1 buổi. Tất nhiên, mình không mong đợi gì nhiều ở lứa tuổi này, học để vui là chính, bé tiếp thu được bao nhiêu tùy bé, lúc nào thích thì học, không thích thì thôi, không ép.
bé học ngoại ngữ Theo em , thì bé học ngoại ngữ càng sớm càng tốt , dĩ nhiên học ở đây không có nghĩa là o ép bé học , mà việc học ngoại ngữ đối với các bé nhỏ là những hình thức xã giao hàng ngày bình thường , lâu ngày tập bé có phản xạ tự nhiên về ngôn ngữ , bé không cảm thấy quá cao vời (ở các bé lớn hơn) khi đã có khái niệm học ngôn ngữ thứ hai - . Bằng những bài hát tiếng Anh thiếu nhi bố mẹ có thể cho bé nghe xen lẫn nhạc bé Xuân Mai chẳng hạn .. hay những lời mách bảo rất đỗi bình thường "con nói cảm ơn người khác mấy ông Tây gọi là thank you " í hehe... , con nhà em 4 tuổi thôi mà giao tiếp đơn giản hơi bị good với mấy anh Tây gần nhà rồi đấy ạ ( Tây hỏi : hello - bé : hello , Tây bảo" how are you " bé : ím fine , thank you - and you " hehehe .. Tây nghe bé còn ngọng nhưng tự hiểu được vấn đề và trả lời hợp ý nên khoái lắm, bé thì thấy Tây cười tít mắt khen thì khoái vô cùng .. hehe - à cách khác khi không có thời gian trò chuyện cùng bé , các mẹ có thể trang bị cho bé những món đồ chơi mang tính giáo dục song ngữ có âm thanh chẳnng hạn .. ví như vừa rồi các hãng sữa izzi, sữa CGHL khuyến mãi tặng sách thông thái cho bé học song ngữ từ những bài bát , những đồ vật, con vật xung quanh ..bé nhà em ngày nào cũng tự mình vừa chơi vừa học kiểu í nên vốn ngoại ngữ tự trang bị cũng khá hehe , bằng chứng là đang nói chuyện với bố -mẹ quên mất con khủng long thì tiếng Anh gọi là gì , thì bị thằng con gần 4 tuổi nhắc " Má Dung oi con khủng long đọc là đai nơ so " hehe - tưởng thằng con nói giỡn nữa chứ , hehe kiểm chứng thấy đúng là thế - em mừng quá trời ! con em là thần tài trong mắt em hếếé .