Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Hihi mẹ này nhịn đẻ à??? Đẻ thì nhịn làm sao được chứ? Em bé cứ đòi ra làm thía nào??? Thế là lại đẻ
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Nghe Mẹ nó kể chuyện đi sinh vừa sợ lại vừa thấy hp. Em sợ nhất là cảnh rặn đẻ, rạch rồi khâu ah, nghe mà lạnh hết người. cơ mà đọc đoạn sau lúc nhìn e bé, hp thế chứ lị. Không rõ mấy tháng nữa em sinh có bị đau như Mẹ nó miêu tả không nữa, hix.
Tớ sinh hai lần đều gây tê màng cứng và khi khâu lại tiêm thêm thuốc tê nên không đau gì cả. Nhưng tớ thấy thương phụ nữ VN mình thật đấy, vào viện đẻ mà không được đối xử tứ tế gì cả. Lúc đau đớn như vậy là lúc cần tình người nhất thì lại không nhận được.
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt các chị có đọc báo vụ đi đẻ ở viện phụ sản Tw mà do lỗi bác sỹ nên chỉ cứu được con, còn mẹ thì ko cứu được ko? e đọc xong mà thấy bức xúc lắm ấy
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt em xem vụ này rồi, ko biết tình hình như nào nữa, em sắp sinh ở viện C đây, còn mấy ngày nữa thôi
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt lại bác DAnh Cường siêu âm mà.em thề là siêu âm bác này xong em cú lắm ah em mang thai đôi siêu âm hết 800k mà hỏi hok được hỏi,căng thẳng,cứ phải như mình đi cầu xin siêu âm cho ý. siêu âm xong phán em là rau bám mặt sau trong khi đó khi đẻ ra là rau bám mặt trước
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt em đọc xong thì ko muốn đi đẻ tẹo nào, thôi thì mang bầu cũng đc, giá thằng chồng đẻ hộ đc có phải công bằng ko , chồng mà đẻ chắc rặn 1 phát ra. hu hu,sợ quá
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Hồi mình bầu siêu âm anh Chương ở Liên Trì í, anh ý cẩn thận lắm, mỗi lần khám cũng phải 20 phút. Lần sau mà có bầu tiếp cũng vẫn khám anh í, có điều là đi hơi xa
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Viện C cũng được ko thì ra viện 198 đẻ cũng ok, mấy người ở cty mình đều đến đó đẻ, hix, n mình ko ngờ 1 bệnh viện chuyên về sinh đẻ như thế mà còn làm ăn chểnh mảng vậy, cán bộ quản lý ko có hình thức xử lý gì sao, để bao nhiêu trường hợp phàn nàn rùi, thật sự là bức xúc lắm ấy
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Mẹ này kể chuyện buồn cười quá, hôm nào có thời gian tớ cũng type lại cảnh đi đẻ của tớ mới đc,lắm chuyện bi hài kinh lên được ý )
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt đợt em nằm trong viện thấy mọi người kể siêu âm bác sĩ Thực ở Lão Khoa.tốt và cẩn thận lắm.muốn bsi siêu âm phải đặt lịch trước 2 tuần cơ. chắc phải 5 năm nữa em mới dám đẻ tiếp chứ sớm quá sợ lại thai đôi nữa lắm ah
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Ờ đợt chị khám anh Chương cũng phải đặt trước mấy tuần vì anh ý giới hạn số lượng người khám/ngày. Mỗi ngày chỉ khám dưới 30 người thôi nên rất cẩn thận. Anh Chương cũng bảo sao đợt này nhiều mẹ sinh đôi thế, anh ý cũng bảo sinh đôi là do quá trình đột biến j j đó. Chị thì rõ ràng tuần thứ 6 đi kiểm tra vẫn là 1 trứng thôi thế mà tuần thứ 7 nó đã tách ra làm 2 rồi, ko hiểu sao nữa.
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt em cũng giống chị.đợt mới có em siêu âm ở Phan chu Trinh ý.6 tuần có 1 thai to hơn bthg,8 tuần đi đo tim thai thì xuất hiện 2 phôi.lần thứ 3 lúc 10 tuần em bị đau bụng nằm lên bàn siêu âm cứ sợ tách thêm 1 đứa nữa ))))))))))))))))))))))))00
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt hay tóa, lại nhớ cảm giác đau đẻ quá, hihi, mình bao giờ lại mới tiếp tục mang nặng đẻ đau nhỉ
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt em thì đang mong tách ra thai đôi để chỉ phảo đẻ 1 lần thôi các chị ạ
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Đợt chị mang bầu có 1 hôm (hình như là tuần 6-7 j đó) tự nhiên bị đau bụng kinh khủng, đau quằn quại luôn, không biết có phải đấy là lúc trứng tách nhau không nhỉ???
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Rút kinh nghiệm đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn các mẹ nhé!
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Ôi, nghe mẹ kể chuyện mà cứ như phim quay chậm ý ...............vừa yêu vừa sợ huhu