Ðề: Học cách đối mặt khó khăn Mời cả nhà cùng nghiền lại nội dung câu chuyện này qua ca khúc sau: NHƯ HẠT CÀ PHÊ - Với sự thể hiện của ca sĩ Diệu Hiền [video=youtube;sgUkF9jIxj4]http://www.youtube.com/watch?v=sgUkF9jIxj4[/video]
Ðề: Học cách đối mặt khó khăn Đúng là cuộc sống muôn mau, tất cả phải cỗ lên, cỗ bằng chính bản thân mình.
Ðề: Học cách đối mặt khó khăn Cái này thì đương nhiên rồi, nhưng khó cũng cố gắng thôi,nó như kim chỉ nam cho mình cố gắng à.
Ðề: Học cách đối mặt khó khăn mình cũng đang rất cố gắng để đối mặt với khó khăn, mình rất yếu đuối các bạn ạ
Ðề: Học cách đối mặt khó khăn Cảm ơn chủ top nhé, câu chuyện này ý nghĩa quá, đúng cái mình đang tìm, con gái mình rất hay kêu ca nhưng chỉ dừng lại ở việc kêu ca chứ chưa biết cách xử lý thế nào. Mình sẽ kể lại câu chuyện này cho con. Thanks again.
Ðề: Học cách đối mặt khó khăn Phải trải qua đau buồn mới biết thế nào hạnh phúc, phải trải qua khó khăn vất vả mới biết thế nào là thành công
Ðề: Học cách đối mặt khó khăn tự nhiên muốn mình chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, đang háo hức đi chơi trung thu, để mọi khó khăn tan biến hết . Nhưng chợt nghĩ lại là mình thật hèn nhát, chỉ biết trốn tránh sự thật , trẻ có cái hay của trẻ , khó khăn có cái hay của khó khăn . Các bố , các mẹ, các anh, các chị . Chúng ta cùng cố lênnnnnnnnnn ! P/S: tự nhiên e thấy như mình đang nói nhảm , nưng nói nhảm thế này khiến e rất dễ chịu .
Ðề: Học cách đối mặt khó khăn Thực ra cuộc sống có muôn vàn khó khăn. Đối mặt được với nó, nhưng rồi liệu có chạy trốn không? Hay tặc lưỡi từ giã. Hãy nghĩ rằng, nếu đó là tình yêu thì mình có dám vượt qua để sống cùng với tình yêu của mình? Chỉ cần như vậy là mình lại có thêm chút can đảm để nghĩ cách vượt qua cơn trở ngại. Nhưng cũng hãy nhớ rằng chưa chắc chúng ta có can đảm là vượt qua, chưa chắc có muốn vượt qua là làm đủ mọi cách. Cuộc đời vốn khắc nghiệt, vì thế hãy chớ có dại dột làm điều gì trái với lương tâm để tiến tới đích! Khi gặp khó khăn, điều quan trọng là phải bình tĩnh, thật bình tình suy xét. Chúc mọi người chúng ta đều có thêm nghị lực và may mắn.
Ðề: Học cách đối mặt khó khăn Khi nào buồn vì công việc, tôi tìm đến bạn bè "trút". Xong rồi đêm ngủ luôn động viên mình rằng mình yêu chính mình và hãy cùng cố gắng... Có bùn cười quá không các mẹ?
Ðề: Học cách đối mặt khó khăn điều đó ai cũng một lần phải học , có người qua đc bài kiểm tra có người thất bại
Ðề: Học cách đối mặt khó khăn Thay vì than phiền và đầu hàng, hãy học cách mạnh mẽ, thay đổi hoàn cảnh từ bên trong. Con gái một người đầu bếp phàn nàn với bố về cuộc sống của mình. Cô cho rằng, dường như mọi thứ đều quá khó khăn, không biết mình phải làm gì, nên làm gì và muốn từ bỏ tất cả. Cô mệt mỏi vì phải đấu tranh hàng ngày và đối mặt với hàng tá vấn đề đen đủi. Người cha nhìn con âu yếm rồi gọi vào bếp. Ông đổ đầy nước vào ba cái xoong rồi lần lượt đặt lên bếp. Chẳng mấy chốc nước sôi, ông lại cho cà rốt vào bình thứ nhất, trứng vào bình thứ hai và những hạt cà phê vào bình thứ ba. Cô con gái rất ngạc nhiên và thắc mắc không hiểu cha mình đang làm gì, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đợi cùng sự im lặng của cha. Hai mươi phút sau, ông tắt bếp, lần lượt vớt cà rốt, trứng và những hạt cà phê ra bát. "Con nhìn thấy gì?", người cha hỏi. "Cà rốt, trứng và cà phê ạ!", cô gái trả lời. Ông đưa bát cà rốt lại gần con gái và hỏi cô thấy chúng thế nào. "Chúng rất mềm." Sau đó người cha bảo cô lấy một quả trứng và bóc vỏ. "Quả trứng đã cứng lại thưa cha". Cuối cùng, cô lấy một ít cà phê và nhâm nhi. Thật tuyệt, mùi cà phê thơm phức đang lan tỏa khắp cơ thể cô. cha-va-con-gai2-376001-1368321146_500x0. "Cha ơi, cha muốn nói gì với con?", cô gái ngước cặp mắt tò mò nhìn cha. "Con thấy đấy, mỗi một thứ ta đều bắt nó phải đối mặt với nghịch cảnh là bị luộc trong nước sôi, nhưng chúng lại có cách phản ứng của riêng mình. Trong khi cà rốt từ cứng chắc, sau khi luộc, đã bị mềm ra và trở nên vô cùng yếu ớt; thì những quả trứng từ mong manh dễ vỡ, nhưng với lớp vỏ bảo vệ, bên trong lại trở nên cứng rắn. Còn những hạt cà phê thì rất đặc biệt. Sau khi bị luộc, chính chúng đã thay đổi nước. Chúng đã nhuộm màu và mang lại mùi hương cho nước", ông bố trả lời, "Con gái, con nghĩ con là thứ gì trong ba thứ trên? Khi khó khăn gõ cửa, con đã phản ứng thế nào? Con trở nên mềm yếu như cà rốt, cứng rắn như trứng hay con sẽ thay đổi hoàn cảnh như những hạt cà phê?". Chúng ta có nhiều cách để đối mặt với khó khăn. Với mỗi người sẽ biết cách chọn phương án thích hợp nhất cho mình. Nhưng hãy ghi nhớ một điều: đừng bao giờ yếu đuối đầu hàng hay phản kháng mọi thứ, hãy mạnh mẽ và học cách thay đổi hoàn cảnh từ bên trong.