Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 địa chỉ nhà em,số đt,ngay cả card ở công ty em cũng để cho các mẹ làm tin mà...nếu lừa đảo ko bao h em để lại bất cứ thứ gì cả... các mẹ có thể đến nhà em,lên công ty em hỏi.em ko phải ng lừa đảo vì tình thế bắt buộc nên mới fai ra đi như vậy thôi chứ nahf mình có mình ko ở vì ít tiền mà fai đánh mất tất cả liệu có đáng ko ah? Em ko biết nói gì hơn chi mong các mẹ thông cảm và hiểu cho em thôi ah! EM cũng tin ông trời có mắt,nếu em có ý định lừa đảo các mẹ,lấy việc con em ốm ra để moi tiền các mẹ,thì liệu em có thể đi đâu thoát khỏi vùng trời này... Em xin lỗi,thật sự em k biết nói với các mwj điều gì bây giờ cả .em chỉ mong ngàn lần các mẹ thôngc ảm cho em....
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 Thứ nhất chị nói là cần tiền đưa con đi khám mà vay của 3 mẹ liền 1 lúc là như thế nào chị giải thích cho hành động này Thứ 2 là sau đó 2 lần liên tiếp chị lại năn nỉ vay tiền em.Lúc đó em cũng không có thật.Nếu mọi người cho chị vay tiền mà mong chị trả lãi thì chả ai cần đâu ah mọi người thương hoàn cảnh chị nên mới giúp.Ở đời không ai nói hay và cũng không ai nói trước được điều gì cả.Chả ai nắm tay được từ tối đến sáng để biết sau này mình như thế nào.Nhưng chị thấy đấy giờ của khôn người khó kiếm được đồng tiền rất chật vật.Tiền em cho chị mượn là có mục đích để mua tivi cho con em xem nhưng đến giờ chị vẫn chưa qua lấy máy.Đó là chị đã làm mất niềm tin của mọi người.Em giúp chị em chỉ suy nghĩ đơn giản là làm mà ăn chứ chả ai đi lừa mà ăn nên rất tin tưởng và thương mẹ con chị nhưng hành động của chị thật sự em rất buồn.Mong là chị hiểu cho em và các mẹ,nếu em có nói gì sai thì mong chị thông cảm
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 Em xin phép mod. Chắc mày biết tao đúng k. Dạo này tao cũng k liên lạc đc với mày...thôi có chuyện gì cứ nói rõ để các mẹ thông cảm. Tao cũng đã đành phải thông cảm cho mày vì hoàn cảnh mày tao hiểu. Thôi thì bán nhà đi mà trả cái nợ mẹ mày thương ng đi vậy...khó khăn ai cũng có lúc khó mày ạ, cố gắng sống tốt mà vượt qua số phận mày ạ....
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 kophair em vay nhiều ng 1 lúc đâu ah! đàu tiên em có hỏi cầm lap tì bạn braxuatnhat bao cầm cho em... nhg chị lehanako pm bqaoir ck cho em....chiều hôm đó em đi rút thì bị nuốt thẻ,ko biết làm cách nào nữa nên mới hỏi bạn braxuatnhat.cách 2 hốmau em mới đến lấy tiền của bạn ý mà.... còn mẹ sau thì em vay từ cuối tháng 8,chờ chạy xong chuơng trình em gửi nhg ko ngờ lại bị vướng vào chuyện này... chứ em đâu có vay ai cùng 1 lúc để lừa đảo đâu ah!!!
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 E tt đc tiieenf bên hotdeal chưa. Nếu tt rồi thì lấy tiền đó trả mọi ngừoi. Em còn chạy 1deal bên mc đúng ko. Hicc
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 em cũng thấy hợp lý đó mẹ nó ah.Nếu mẹ thanhthuyvu1987 lất tiền chạy chương trình rùi thì thanh toán cho mọi người là xong
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 Các mẹ cho Thủy 1 cơ hội ạ... Còn riêng bản thân Thủy,tao xin nói lên ý kiến cá nhân tao thế này, tao nghĩ chạy trốn k phải là cách, bản thân tao nhận xét việc bỏ đi của mày làm mọi ng hoang mang mới phải mang mày lên đối chất chứ chuyện này k ai muốn chuyện này...ai cũng có khó khắn như tao cho mày mượn tiền tao cũng đã nói rõ hoàn cảnh, thông cảm cho hoàn cảnh mày nên mọi ng mới giúp, tao tự nguyện giúp mày nên cũng k muốn đối chất làm gì cả...nhưng mày vay ai, nếu đến hẹn chưa trả đc mày phải nt or gd cho ngta nửa tháng để hẹn, nếu ngta đồng ý thì k sao nhưng nếu họ k đồng ý thì phải xoay cách khác, đừng lẳng lặng bỏ đi xong để bị đối chất mới lên xin lỗi như thế ngta đánh giá mày k trung thực...hơn nữa vì khoản vay của mày khá lớn nên việc mày bỏ đi rất dễ để các mẹ kiện mày, mẹ nào hiểu và thông cảm thì k sao nhưng mẹ nào k giữ đc bình tĩnh lại nghe mọi ng kích động thì sẽ rất dễ dẫn đến việc k mong muốn là kiện tụng....hãy suy nghĩ kỹ lời tao và nên nt lại cho cá mẹ mày đã vay yên tâm... Chúc mày luôn sáng suốt....
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 Nói gì thì nói mọi người đã có ý tốt cho bạn vay, thì những lời xin lỗi của bạn bây giờ là chậm chễ, vì khi bạn k có tiền trả người ta ngay đã là một lỗi rùi, bạn lại còn lặn mất tăm, giờ đưa lên đối chất bạn mới lên tiếng. Trong topic mình lập ra cũng có rất nhiều mẹ tin tưởng cho vay lẫn nhau, nhưng sau vụ của bạn sẽ giúp mọi người cảnh giác hơn. Vì đi từ thiện nó khác hẳn với cho vay, dù sao thì người cho vay vẫn mong ngóng người vay trả đúng hẹn. Nếu bạn trong hoàn cảnh khó khăn thực sự, bạn có thể nói ra mà chưa hứa ngày trả, biết đâu vẫn có người giúp bạn.....trên đời này còn có nhiều người tốt lắm bạn ạ. Cũng có thể bạn k có khả năng trả thì mọi người có thể khuyên góp cho bạn, mỗi người vài đồng để bạn có thể đủ tiền cho con đi khám bệnh. Chứ thế này mất hết niềm tin cả một cộng đồng............
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 uh, thì ra mẹ này , nick cũng khá quen rùi. các mẹ nên cho mẹ ấy thêm chút thời gian nữa, chứ nếu đang k có tiền mà 1 lúc vài chục triệu kể cũng khó. còn mẹ thanh thuyvu, hoàn cảnh của mẹ nó thương thật đấy, nhưng cái cách hành xử của mẹ nó làm người ta nghĩ mẹ nó lừa đảo là đúng thôi. mẹ nó cố gắng nhờ bạn bè anh em giúp đỡ
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 Chị đến công ty em rồi. Vì quá cần tiền nên chii nhờ nv đèo qua . Cty em trong 1 ngõ ngách hẻm và sâu hơn nữa. Chị hỏi bác chủ nhà. Bác Ý bảo là em nghỉ làm 1 tuần nay rồi. Chii hỏi liên lạc ntn. Bác ý bảo. Có gọi nhưng ko liên lạc được. Đấy là về cty em Sau đó chị nghĩ rằng hay con em ốm nặng( sr em, chị ko tìm ra lí do nào #) nên em pải nghỉ làm ở nhà chăm con. Chii qua nhà em. 2 cái khóa cửa to đùng. Chị thấy lo lo. Rùi bác hàng bảo. "Nó nợ người ta gần 100 triệu,2 mẹ con nó trốn nợ rồi. Chị sốc. Ko hỏi đc j thêm. Ra về và cầm đt gọi chii lehakano. " chị ơi. Mình bị lừa rồi". Chị cảm thấy chán nản. Em đã đánh mất thứ quý giá nhất là lòng tin. Của mọi nguoi . Trong những nguoi cho e vay. Ai cũng có cùng 1 suy nghĩ. Đó là thuong hoàn cảnh mẹ con em khó khăn. Ko ai có 1 suy nghĩ trục loi cá nhân nào cả. Sức chịu đựng. Lòng kiên nhẫn của con người có hạn. Chii cần câu trả loi về thoi hạn trả tiền từ em. Chii ko cần biết em khó khăn or j j đó. Nếu ko cho chị cái hẹn. Chị đành nhờ pháp luật can thiệp. Chii còn cố viết nhung dòng này này là vì còn nghĩ đến con em. Mọi nguoi ném gạch , đá j cũng đc. Của đau con xót. Kiếm đồng tiền bây gio khó khăn lắm. Chii ko để tiền của mình trôi đi vò nhuẽng lời xáo rỗng của em. Giờ đây chị ko còn 1 chút long thuong và sự kiên nhẫn với em nữa. Nếu em có bị truy tố . Ngừoi thiệt thòi. Là con em. Xin lỗi nếu e thấy hành động của chii quá. Đáng
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 Em chán rồi. Chồng em bi giờ biết rồi. Đang chửi em ngu. Chồng em biết rồi thì em chang ngại j nữa. Em cũng chang thương ai nữa. Suy nghĩ tích cực thì mình thương mình đã. Em cần 1 cái hẹn rõ ràng. Em ko chấp nhận. Nếu.... Thì như vậy nữa.
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 Vậy còn braxuatnhat và hưong177, 2 mẹ muốn cách giải quyết thế nào các mẹ nên nêu ra luôn, để ngày mai mời em Thủy vào Mod còn hỗ trợ giải quyết cụ thể....
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 E ko khiếu nại gì cả. Bao h chị Thủy thu xếp đc, e hoàn toàn ko ý kiến gì. Nhưng muộn nhất là 18 tháng nữa phải hoàn trả e 2tr. Như vậy là từ ngày vay tới ngày trả muộn nhất là tròn 2 năm.
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 Em thì con nhỏ đi thuê nhà.Bỏ cả cv của mình để làm kinh doanh tự do.Chồng làm công trình xa nhà con mới 6 tháng tuổi phải thuê người bế.Em cũng rất cần tiền nhưng thương mẹ ấy con nhỏ lại bị bệnh nên giúp chứ máy tính của mẹ đó em cầm chỉ để tin nhau thôi chứ em cũng không phải để chuộc lợi hay lãi lờ cá nhân gì ở đây.Chị ấy cũng thừa hiểu số tiền đó lơn hơn giá trị máy tính.Nếu mẹ ấy công khai bao giờ trả tiền em thì em sẽ trả lại máy tính của mẹ ấy vì giờ máy tính của mẹ ấy bán cũng chả được bao nhiêu hơn nữa nhà em cũng đang có 2 máy tính rùi cũng k cần dùng nữa
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 Vậy bây h hướng giải quyết mong muốn của em là ...... Chị nghĩ mình nên có phương án để Mod đỡ đau đầu em ạ....
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 Em cần thời hạn trả. Tối đa là 2 tháng. Giấy vay nợ. Viết tay. Cmt, giấy tờ xe or cái j để làm tin Nếu ko em nhờ pháp luật can thiệp. Em dừng tại đây. Các chii bàn tiếp nhé.
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 Quả thật h em ko có khả năng trả nợ.tiền ăn em còn ko có.... Em cám ơn em huong và chị lehanako....nếu ng nhà gửi tiền lên em sẽ trả nợ luôn ah!chứ ko tiếc gì cả... CÒn bạn bra bạn cứ bán máy cuả mình đi,đc đồng nào hay đồng đấy.mình mợ bạn cũng ít đi..vì thật sự h mình ko thể về để lấy máy hay thế nào cả.... @me_sau:em biết chị rất bực mình về em...nhg em cũng bị lừa mà thôi.,..nên mới bị gánh số nợ nhiều như thế.... hiện tại em ko có khả năng chi trả,cũng ko ở HN...em sẽ trả dần chị đc ko ah?vì h em lo 1khoanr to thế em ko có khả năng chị ah! Việc làm chưa có.h chỉ chờ ng nhà gửi tiền lên thôi...đc đồng nào okie đồng đó.... Em rất rất muốn trả nhg h thật sự em ko có khả năng các mẹ ah!nên h các mẹ có mắng chửi em sao thì em cũng fai chịu...emko lo dc nên em ko biết làm sao cả ý... Em chỉ mong các mẹ thông cảm cho em thời gian em sẽ trả dần các mẹ...
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 Xin lỗi mod,xin lỗi các mẹ. Mình rất muốn nói lên ý kiến của mình. Mình thương bạn,nhưng ko đồng ý với cách giải quyết và cách nói của bạn. Bạn nói là bạn xin lỗi,bạn ko lừa nhưng bạn ko có khả năng chi trả. Ok. Nhưng trước hết cái khoản nợ 100tr đã có từ trước khi mượn các mẹ chứ ko phải đùng 1 cái rơi xuống đầu bạn hôm nay và mai bạn phải đi trốn ngay được. Cái sự khó này có từ trước nên bạn mới phải mượn các mẹ. Và mình hỏi thật lúc bạn mượn bạn đã nghĩ đến sẽ trả bằng cách nào ko? Hay mặc kệ đến đâu thì đến? Bạn biết hoàn cảnh mình quá khó khăn,ko biết trả thế nào,nhưng cứ mượn,nói bằng cách nào thì ít hay nhiều đã có sự lừa. Nếu bạn khó khăn,con bạn ốm,sao bạn ko lên diễn đàn kêu gọi giúp đỡ? Bạn bảo bạn đơn thân,hoàn cảnh như thế, con ốm như thế,có mẹ nào khó khăn đến mức ko giúp được bạn 100-200k? Nhiều mẹ góp bạn cũng có 1 khoản kha khá rồi. Vậy là bạn vừa có tiền,ko nợ nần ai,ko lừa đảo ai. Nếu là bạn mình sẽ làm vậy. Sĩ diện là gì khi hoàn cảnh mình cùng cực như thế, rồi đến mức như thế này thì còn sĩ diện gì ko? Bạn thấy em Phượng đấy, ko nhà cửa,ko ng thân,ko 1 xu dính túi, 2 đứa con quá bé, vậy mà các mẹ giúp đỡ mà em ấy có nhà để ở,có cái sinh nhai qua ngày,có cái topic bán hoa quả được mọi người (kể cả mình) ủng hộ nhiệt tình, ko phải vì em ấy ngon hơn nhà khác, ko phải rẻ hơn nhà khác,mà là ủng hộ em ấy. Bây giờ,lúc bạn mượn,các mẹ nhiệt tình giúp vì thương,và tin bạn chỉ cần đến lúc ấy, chứ biết 1 khoản nợ dài hơi như thế này, mẹ nào dám cho? Tất cả được đẩy vào thế bắt buộc phải chịu,và bạn nói xin lỗi. Thật mình thấy khổ và thương cho những mẹ bạn mượn,thời buổi khó khăn ko ai kiếm đồng tiền dễ dàng, ,người thân mình chưa chắc cho được mà nay phải từ thiện bất đắc dĩ 1 số tiền lớn quá. Nên phản ứng các mẹ ấy là bình thường,thậm chí còn nhẹ so với ngoài xã hội. Nên mình nghĩ bạn nên công khai nơi ở của mình,sẽ chẳng ai đánh đập bạn đâu mà lo, sau đấy kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người,giảm bớt gánh nặng cho ng bạn nợ. Chúc bạn tỉnh táo !!!
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 Xin lỗi MOD. Em mới nghe thông tin này em cũng phải có ý kiến. Mọi người đến với diễn đàn. Là ảo nhưng mà tình cảm lại là thật và mối quan hệ cũng là thật. Mình cũng có lần bị lừa như thế này. Cũng bảo con ốm sốt 3 ngày mình cũng cho vay 3tr xong đến khi con mình ốm thì đòi mãi cũng không đòi được. Lúc ấy mình như phát điên. Gọi điện thoại không kể ngày đêm để đòi tiền thế nên mình thấu hiểu với các bạn cho vay trong hoàn cảnh này lắm! Đành rằng bạn khó khăn. Nhưng bạn cũng phải nghĩ cách để kiếm tiền trả dần cho các mẹ chứ. Có thể mỗi tháng vài trăm nhưng cũng phải lên kế hoạch và có lịch hẹn rõ ràng. Mọi người thương bạn nhưng tốt nhất đừng lợi dụng lòng tốt của mọi người như thế. Tớ cũng PM với các mẹ. Tớ làm ở ngân hàng nông nghiệp. Nếu mẹ nào CT từ TK nông nghiệp mà không còn biên lai thì để tớ in giúp. Anh họ tớ thì dạy ở trong trường HV an ninh nên sinh viên của anh tớ toàn là Công an thôi. Người đang học và đi làm đều là Công an rất nhiều. Mẹ nào cần thì tớ sẽ nhờ giúp ạ.
Ðề: phản hồi về nick thanhthuyvu1987 Em cũng bảo em sẽ trả mà...nhg h em mới chuyển lên đây đc mấy hôm...em mới thuê đc cái nhà cho mẹ em và ku chui ra chui vào... em sẽ đi tìm việc và chờ ng gửi tiền lên em sẽ gửi các mẹ!chứ h em ko thêtrar đc các mẹ...nếu hứa hẹn rồi khi đó ko kiếm đc tiền em lại thất hứa,các mẹ lại bảo em thất hẹn ,lừa đảo thì em biết làm sao...h đối với em vbaif chục nghìn cũng quý.. ở 1 nơi xa lạ ko ng thân thích nên em fai bắt đầu lại...em chwua tìm ra cửa gì để gửi các mẹ bây giờ cả.. Mong các mẹ thôgcarm/