Vấn đề hiện nay của em là những gì nào? Em phải liệt kê ra rồi giải quyết hết đi từ việc quan trọng nhất ấy. Nhà em ở khúc chỗ nào thế? Để bữa nào rảnh chị ghé chơi.
cảm ơn mọi người trong nhà đã quan tâm, được chia sẻ với mọi người em cũng vơi bớt gánh nặng, nhưng chuyện của em chưa giải quyết được rúp rẻn, nên chờ thời gian em sẻ tìm cách giải quyết cho ổn thoả, con cái gia đình...
chúc mừng nha...con hết đau mắt còn mẹ thì thế nào hở thanh...ổn không ?? biết an ủi người khác có nghĩa là hỏng sao roài...thế cũng tốt ...cố lên thanh nha leo mệt ko chị ??? Memmummin mới đặt bọ sofa nữa đó lên ngồi,nằm nghỉ đi...đợi em hú chị papa làm thêm cái nhà bếp để khỏi chạy lên chạy xuống đuối.. ăn uống gì là có liền
Con gái Bình Định nổi tiếng cái khoản này lắm đấy. Ở lớp chị cũng có một cô, không biết bạn trai chọc thế nào mà đấm một phát chảy máu mũi nhìn ghê lắm. Nổi tiếng từ đó luôn. Nhưng chị thấy cô bạn ấy cũng tròn tròn khỏe mạnh chứ ốm như em thì không ăn thua gì đâu. Ăn nhiều vào để có sức. Đồ ăn mình nấu cứ ăn trước đi lựa cái ngon mà ăn đừng để chừa cho nó. Còn bao nhiêu cho nó ăn bấy nhiêu để nó không còn sức đánh em nữa ấy.
mình cũng ổn rồi, nói chung lần này nó còn có lương tâm nên lựa dồ đánh thanh cũng k bị trầy xướt đâu cả
Chuyện vui đầu tuần ĐẶT NHẦM DẤU PHẨY Một cán bộ tuyên truyền văn hóa được giao nhiệm vụ tuyên truyền về Kế hoạch hóa gia đình. Sau đây là nội dung tuyên truyền: "MỖI GIA ĐÌNH CHỈ NÊN CÓ 1 ĐẾN 2 CON VỢ, CHỒNG HẠNH PHÚC" Quý vị thấy sao?
chào bạn , bạn muống tham gia thì cho biết thông tinv ề bạn đi nhưng ngày tháng năm sanh của mẹ và bé, số đt để liên lạc
chắc chị chưa thinh rồng về giữ nhà theo lời thầy phong thủy phải ko ?...ráng nuốt cục bực bội vào dạ dày cho nó nghiền ra rồi đi vào toilet thải ra cho hết bực bội chị nhá chuyến nì chị tay xách nách mang roài...akakkaaka túm lại chuyện vặt ko có gì muh tại tính chồng thanh hung hãn thích vũ lực===> kết quả là đập cho thanh 1 gậy bể mũ bảo hiểm...cũng may có mũ bảo hiểm ko thì hum ni các chị em mình đi thăm thanh ở chợ rẫy roài....chồng gì muh bạo lực quá....cố lên thanh mau mau giải quyết cho nhanh chứ để lâu có ngày nó giết chết đấy....có vợ đẹp ,ngoan, hiền thế muh ko biết nưng niu....ngu thiệt....[/SIZE]
Hạnh ơi leo lầu mệt hông? tình hình là thấy nhu cầu chị em giảm cân cao quá...nên xây tầng cho các chị em giảm cân i' muh