Cần giúp: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi jojogabo, 23/9/2012.

  1. jojogabo

    jojogabo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Mới ra trường tháng 6, em muốn tự tìm cho mình một công việc phù hợp. Và thực tế đã tìm được 1 công việc mặc dù k phù hợp với khả năng chuyên môn lắm nhưng xác định là làm để lấy thêm kinh nghiệm, nhảy việc sau. Lấy được cái bằng xong, suốt ngày bố mẹ em giục về quê, chưa bay nhảy được gì, về quê đi làm, xác định luôn ổn định được tầm 6,7 tháng kiểu j cũng phải lấy chống.:(. Giờ em băn khoăn k biết nên đi đâu về đâu. Ở lại HN thì công việc bấp bênh nhưng được làm những gì mình thích, về nhà ổn định nhưng gò bó. Các mẹ có kinh nghiệm, dẫn em qua ải này với :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi jojogabo
    Đang tải...


  2. mybube

    mybube Bube Shop

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    596
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    Cái gì cũng là do tự bản thân mình quyết định thôi bạn ạ. Như mình thì mình lại thích bương trải ở hn, thử sức của tuổi trẻ 1 chút...sau này yên bề gia thất rồi muốn thử sức cũng khó lắm, vướng bận con cái này nọ, chả thể toàn tâm toàn ý được...nhưng nói chung mỗi người có 1 lối sống và cách nghĩ khác nhau. Bạn hãy đặt ra mục tiêu cho mình, hãy tự đặt câu hỏi bây giờ bạn muốn gì...chỉ bạn mới trả lời được thôi. Cố gắng nhé. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng màu hồng
     
    jojogabotheanh09vt thích.
  3. tunglam0983

    tunglam0983 a

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,140
    Đã được thích:
    1,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    1, 2 câu thế này không rõ được tình hình thì cũng khó khuyên em chi tiết được.
    1. Đừng vội phản đối, lo ngại ý kiến của bố mẹ. Hãy nghĩ xem bố mẹ mong điều tốt hay điều xấu cho mình, nếu là điều tốt thì rất đáng để suy nghĩ kỹ về ý kiến của bố mẹ. Người già tuy không cập nhật tình hình bằng giới trẻ nhưng về mặt kinh nghiệm, logic nhìn nhận vấn đề thì sẽ nhanh, chính xác hơn.
    2. Hiện tại em đang làm việc em không thích và có tư tưởng nhảy việc thì cũng không hề tốt. Vài tháng nữa em chán và không thể nhảy được thì lại phải quay về quê lấy chồng thôi.
    3. Tại sao không thích lấy chồng? đằng nào cũng phải lấy cơ mà?
    4. Trong 3 năm tới em định làm gì?
     
    Kalinka.jojogabo thích.
  4. Thanmen

    Thanmen 4* rồi đó nhé

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    8,257
    Đã được thích:
    1,497
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    Em đồng ý với quan điểm của bố cháu nhưng em thấy 1 số cái giới trẻ bây giờ cũng nên tin vào quyết định của mình thay vì để người khác quyết định thay mình. Qua TK 20 rồi mà
     
    tunglam0983 thích bài này.
  5. theanh09vt

    theanh09vt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/9/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    Theo mình thì bạn chỉ cần suy nghĩ và trả lời câu hỏi này. What do you really want?
    Nếu bạn thực sự muốn thì nhất định bạn sẽ làm được, điều quan trọng là bạn luôn phải giữ vững niềm tin vào mong ước của mình.

    " Bạn Nghĩ Mình Có Thể Hay Không Thể Thì Bạn Luôn Đúng''

    Tất cả là ở suy nghĩ của bạn, hãy tự tin quyết định cuộc sống...
     
    jojogabo thích bài này.
  6. jojogabo

    jojogabo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    Cảm ơn tất cả mọi người ạ, cuối cùng thì quyết định vẫn là ở em, thử liều 1 phen, k nghe bố mẹ xem thế nào. Vì thực sự em vẫn muốn tự làm mọi thứ hơn là việc phụ thuộc, dựa dẫm. Thử mà thất bại còn hơn k thử :D Em chúc cả nhà tuần mới làm việc thật hiệu quả, buôn may bán đắt :X:X:X
     
  7. jojogabo

    jojogabo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    Thực ra thì k hẳn là k thích công việc hiện tại mà vì công việc hiện tại chưa thực sự đúng với chuyên môn. Tuy nhiên làm trong môi trường này, em được tiếp xúc với khá nhiều thứ liên quan đến công việc sau này em định hướng (chỗ e làm đào tạo về CNTT, em làm bên tư vấn, sau này e có ý định chuyển sang tư vấn dự án). Hiện tại em mới chỉ xác định được là học hỏi lấy kinh nghiệm, tham gia 1 số khóa học chuyên sâu, sag năm apply vào công việc khác phù hợp hơn. Và có dự định làm ngoài giờ buôn bán online hoặc tiết kiệm tiền mở shop bán đồ lưu niệm, quần áo.
    P/s: em k thích lấy chồng vì chưa đến tuổi với lại chưa đủ tiền :rolleyes:
     
  8. tunglam0983

    tunglam0983 a

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,140
    Đã được thích:
    1,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    lý do không thuyết phục. :cool:. Nhưng dù sao cũng chúc em may mắn. Khi nào kinh doanh sản phẩm nào đó thì alo để mọi người tham khảo.
     
    jojogabo thích bài này.
  9. dqkhai84

    dqkhai84 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/7/2011
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    Ý kiến của mình nếu có thời gian nên theo đuổi cái mình thik chứ đến lúc có tuổi thì k làm đc đâu
     
    jojogabo thích bài này.
  10. jojogabo

    jojogabo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    Em cũng nghĩ thế, em cố liều theo cái em thích vậy, kết quả thế nào cũng k hối hận :))
     
  11. die_for_rock_vn

    die_for_rock_vn Banned

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    Mục tiêu:
    -Bạn sẽ làm gì trong 5 năm tới để đạt được mục đích?
    Mục đích:
    -Cuối cùng bạn sẽ trở thành một người như thế nào?

    Nhiều khi mình cũng không xác định được mục đích là gì vì mình có nhiều sự lựa chọn. Bây giờ mục đích của mình chính là ước mơ lớn nhất của bản thân.
    Bố mẹ bạn chắc là rất mong con gái nhanh chóng có cuộc sống ổn định, nên khi bạn chọn cách sống theo ý thích của bạn thì phải chọn mục tiêu đúng đắn và phù hợp.
    Chúc bạn hết hoang mang sau trả lời được 2 câu này nhóe.
     
    tunglam0983jojogabo thích.
  12. jojogabo

    jojogabo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé, sau các chia sẻ của mọi người, giờ em thấy con đường phía trước k còn xám xịt nữa rồi :D. Chúc các mẹ ngày làm việc hiệu quả, nhận được thật thật nhiều od :heart:
     
    tunglam0983 thích bài này.
  13. yeuamnhac

    yeuamnhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    Hãy tự bạn quyết định cuộc sống bạn àh! ba mẹ bạn đâu có sống suốt đời với bạn đâu! hãy cố gắng vươt lên trong cuộc sống nhe! chúc bạn thành công!
     
    jojogabo thích bài này.
  14. olivo

    olivo Thịt bò khô Đà Nẵng, các đặc sản ĐN tại HN

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    6,269
    Đã được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    Cố gắng lên, vững vàng lên bạn, chúc bạn sớm tìm được con đường của bạn
     
    jojogabo thích bài này.
  15. niemtin2410

    niemtin2410 Đồ gia dụng giá rẻ

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    5,806
    Đã được thích:
    1,431
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    Chả hiểu bạn đã quyết định chưa nhưng mình chia sẻ với bạn thế này
    Từ trước tới giờ, bme mình luôn để mình tự chiụ trách nhiệm vào quyết định cs của mình: từ thi ĐH trường gì, khoa gì; học xong ra trường làm ở đâu, lấy chồng, làm nhà...
    Mọi ý kiến của bme chỉ mang tính chất tham khảo thôi
    Bố mẹ mình nói rằng: con hãy tự quyết định và chịu trách nhiệm về cs của con, con hơn 18 t rồi. Sau này sướng khổ là ở con
     
    die_for_rock_vn thích bài này.
  16. die_for_rock_vn

    die_for_rock_vn Banned

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    "Sau này sướng khổ là ở con" - câu này là câu mình đã nói với bố mẹ.
     
  17. ngockoala

    ngockoala Trang trí gia đình

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    1,013
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    Anh Lâm rất nhiệt tình chia sẻ nhé:X
     
  18. ngockoala

    ngockoala Trang trí gia đình

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    1,013
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    À, t thì đang giống bạn ở 1 điểm là bme muốn t đi làm ổn định, nhg t đang muốn làm theo ý thích bản thân. Trc mắt t cứ làm điều t thích, và nỗ lực chứng minh từng ngày t làm đc cho bme
     
  19. pirabi

    pirabi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/9/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    Mình thấy bạn không cần phải suy nghĩ nhiều, cuộc sống có nhiều mặt của nó. Làm sao biết tốt và không tốt, mỗi con người khi chọn lựa và theo đuổi cái gì đó thì họ cũng sẽ gặp những trường hợp khác nhau có thể tốt có thể xấu. Bạn ngồi đó hỏi hay nghĩ mình nên thế nào? Vấn đề là bạn muốn thế nào. Có nhiều người nghĩ về nhà sống gần bố mẹ , lấy chồng kiếm một việc gì đó rồi cứ như vậy đó cũng là một cái hay, nhưng nếu như vậy bạn sẽ lại nghĩ chồng có tốt không, sống vậy thì chán nhỉ... rất nhiều điều để hỏi. Con người ai cũng đều mong muốn mình được sống thoải mái, được sống tốt đẹp. Nếu nhà bạn có điều kiện thì mọi thứ thật dễ dàng, nhưng nếu nhà bạn có ít điều kiện ắt hẳn bạn muốn vươn lên. Vậy bạn sợ không kiếm đựoc việc không đựoc như mình muốn thôi , bạn còn chưa thử nữa. Cái gì cũng có 2 mặt của nó dù bạn quyết định thế nào thì cũng là để cho bạn. Bạn đừng cân đo mổ xẻ hay phân tích và nghe tác động từ ai :D. Bạn thử nhìn vào guơng rồi cười một cái sau đó gật đầu và làm điều mình thích, còn trẻ lấy chồng chậm vài năm hay tìm một người yêu mình thật vài năm cũng không muộn tí nào. Thử mơ ước và làm điều mình muốn không có gì là xấu dù nó khó khăn. Chúc bạn tìm đựoc cái cân để cân xem bên nào bạn muốn nặng hơn nhé :D
     
  20. jojogabo

    jojogabo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang hoang mang, không biết đâu là mục tiêu cuộc sống

    Đúng hay sai là do suy nghĩ của mình, không có thứ gì hoàn toàn đúng và cũng không có thứ gì hoàn toàn sai cả. Tks cả nhà vì tất cả những chia sẻ. Hết ngày hôm nay là cuối tuần rồi, là lá la. Em chúc cả nhà ngày mới tốt lành, cuối tuần vui vẻ :partyman::partyman:
     

Chia sẻ trang này