Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Cái gì, cái gì thế bà....chuyện gì thế, kể tôi nghe xem nào....
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi lại thêm chị nữa nahf mình nhiều người bị lừa quá, 5 triệu này là em cho vay còn đòi lại được, chứ 10 triệu kia còn không biết đến khi nào nữa cơ chị ah, kinh tế đã khó khăn lại còn bị lừa iteenf nữa
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Uh tiênd của chị chị xác định là mất rồi....còn em 10tr gì nữa thế, bà mẹ cò tí kể tôi và ngựa con nghe xem nào
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Tui đưa tiền cho người ta mà không giấy tờ gì, chỉ CK thôi, giờ ko biết làm thế nào, mà tiền ko phải của tui, tui đứng ra đảm bảo, vậy mới chết. hu hu
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Thế tiền gì bà, tiền hàng hay tiền vay hộ vì nghe ngta nói thương quá nên động lòng thế
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi em thì cũng đưa tiền để làm mấy việc, nhưng không thành nên không biết có lấy lại được không chị ah
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Tui giống em ngựa con này, cũng tại vì tin người và chủ quan quá cơ, mình coi người ta là bạn mà người ta lại ko coi mình ra gì. ](*,)
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Haizzzz sao số nhà minh toàn bị ng thân or bạn thân lừa thế nhỉ....buồn quá
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Tâm sự bên này nhé. Mình ko muốn cm trên mục đc nữa. Chồng mình biet rồi. Đang chửo mình ngu. Uất ức quá. Bây giừo mình mong em ý trả tiền đẻ chồng đỡ xỉa xói mình. Đieu mình cần nhất đấy. Buòn
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Bạn ơi tớ chân thành xin lỗi bạn thay thủy. Bản thân tớ cũng k thể liên lạc đc với thủy. Tớ cũng bị chông tớ nói vè tội quá tin bạn nên tớ rất hiêu tâm trạng của bạn...bay giờ tớ chỉ muốn nó đứng ra hẹn với các mẹ 1 cách chính xác cho các mẹ yên tâm thôi nhg tớ cả tối nay liên lạc còn nhờ đứa bạn qua nhà nó xem sao mà cũng k gặp bạn ạ...mai tớ sẽ đich thân qua nhà nó tìm hiểu tình hình rồi sẽ báo cho bạn yẻn tâm nhé
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi bạn bè nhiều lúc cũng ko thể tin nhau được, chia sẻ, em cũng từng như chị
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Em bảo thủy cho chị cái hẹn. Em ý muốn vay ai. Muốn làm n. Trả dùm chị. Sr em. Thang chồng chị chửi chị ngu. ...bít nó là ai mà cho vay , cô tưởng dễ kiếm tiền lắm ah...... Ko biết đến bao giừo nó hết xỉa xói mình . Chán quá. Chồng mình bảo mai ra ca phường trình báo. Mình cứ ậm ừ. Phần thương đứa nhỏ con thủy . Nếu mẹ nó làm sao thì nó sống thế nào.em bảo thuy gọi điẹn. Nt cho chị. Chứ giúp nó mà bây giờ nhà chị lục đục thế này thì ko ổn chút nào. Chii có scan cmt của thủy. Nếu cái mặt em ý chường lên trên này chắc em ý ko có khả năng trốn đc đâu. Em cố gặp ty xem chứ chán quá. Chang bit từ luc nãy nói đc cái j rồi.
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Tớ cũng muốn tìm thủy lắm nhưng k biết ở đâu mà tìm...bạn cứ bình tĩnh vì tớ cũng đang cố gắng liên lạc đây....tíe cũng là nạn nhân thôi chứ cũng k vui vẻ gì đâu bạn ạ....
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Buồn nhỉ. Mình cũng bị "bạn thân " lừa 1 lần mất 3,5t. Chuyện cũng lâu rồi. . Mình coi như tiền đó là học phí ngu của mình. Dùng tiền để chọn bạn . Nghĩ cho cùng. Tiếc bạn hơn tiếc tiền. 888 tí cho đỡ bùn nhỉ. Chồng mình ngủ rồi. Mình chẳng ngủ nổi nữa. Hicc
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi thôi bạn ơi. giờ em ấy cũng ko có khả năng mà hình như của ấy nhiều nhất nhỉ. ấy có thể đề nghị gặp trực tiếp em ý, bắt em ý viết giấy vay nợ và hẹn cứ nửa tháng hay 1 tháng trả 1 khoản.
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Tớ đông cảm với bạn mà. Tớ bị đứa bạn thân lừa nên cũng đau lắm chứ. Dc cái chồng k giận mà chỉ trách thủy thôi. Dù sao cug nên cho thủy 1 con đường sống bạn ạ. Tớ biết bạn là ng cho vay nhiều nhất nên khó chịu là chuyện thường thôi mà. Tớ đang cố gag liên lạc với thủy đây. Mong bạn đừng suy nghĩ mà ảnh hưởng đến sức khỏe và gia đình bạn nhé
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi Em nghĩ 1 tháng hay nửa tháng nữa chưa chắc thủy đã trả nổi. Đấy là r nói chân tình đấy ạ...e có 3tr mà gần 5 tháng rồi còn chưa trả nổi nói gì 21tr của mọi ng...
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi em ơi 5tr của em giờ nó thành 2 mấy tr rồi. chị nghĩ nên khuyên thuy ra gặp các mẹ. viết giấy vay đàng hoàng. các mẹ cũng ko làm khó đâu mà. Chị ko nói thủy lừu đảo nhưng chị tin chắc em ý cũng ko đàng hoàng. có thể cái khó bó cái khôn nên em kịch liệt khuyên bạn ý đi may ra.........còn ko thì chị sợ sẽ có mẹ cho em ý ra pháp luật thật đó vì giờ ko phải là các mẹ ko đâu thêm chồng của các mẹ nữa rồi
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi http://www.lamchame.com/forum/showt...hắc-của-Bố-quot-các-mẹ-nhanh-tay-nha!/page264 a quen vao voite cho chị hiiiiiiiii lạc đề tý
Ðề: Gửi bạn...người bạn thân 10 năm nay của tôi thời buổi khó khăn, 100k cũng quý chứ chưa nói đến tiền triệu. nhưng vì quá khó khăn ko tìm đc hướng giải quyết ngay nên bạn đó đã làm liều, đó nhiều khi là bản năng sinh tồn, giờ có làm gì bạn đó thì bạn đó cũng ko thể có ngay số tiền hơn 20tr để trả mọi người, mọi người ai cũng lo lắng cho số tiền của mình, nhưng bạn đó đã lên hứa với mọi người sẽ đi làm kiếm tiền trả dần rồi, mọi người hãy để bạn ấy có thời gian kiếm tiền. con bạn ấy cũng sắp đến tuổi đi học lớp 1, cũng phải có nơi ở ổn định để xin học cho con. lúc đó đòi cũng chưa muộn. mẹ sâu gì ở trên vì chuyện đó mà gia đình lục đục thì nên chăng mượn người thân số tiền đó rồi trả dần hàng tháng để đưa cho chồng để chồng đỡ bực tức.