Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Cá-Mập-Híp, 2/1/2012.

  1. Cá-Mập-Híp

    Cá-Mập-Híp Vạn sự tùy duyên

    Tham gia:
    26/6/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Chào các bố các mẹ. Em muốn lập topic này để các bố, các mẹ đơn thân cùng chia sẻ những khó khăn, cũng như niềm vui của cái sự một mình :)

    Cuộc sống của chúng ta không có nhiều, và càng chẳng có lý do gì để quãng thời gian quý báu đó bị lấp đầy những từ "cam chịu", "an phận", "cho xong", "méo mó có hơn không"... phải không ạ?

    Tham vọng của em là hội mình có thể offline giao lưu cho các con có nhiều hơn nữa những phút giây hạnh phúc :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Cá-Mập-Híp
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. be to

    be to Guest

    Ðề: Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

    chào các chị em, cái tên topic Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI ,nghe mà khâm phục quá :p
     
  3. mẹ mai chi

    mẹ mai chi 10-1979

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

    Chắc em phải gia nhập hội này rồi :(. Chồng đi công tác đằng chồng, vợ đi công tác đằng vợ, con thì đành đi "công tác" cả tháng ở bà luôn. Hai vợ chồng cả tháng có khi chả gặp nhau, giờ sắp vô cảm với chồng rồi, chả còn nhu cầu gì nữa mà hình như chồng cũng thế. Kiểu này một là thôi việc, hai là "bb" chồng. Hix
     
  4. Cá-Mập-Híp

    Cá-Mập-Híp Vạn sự tùy duyên

    Tham gia:
    26/6/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

    Thực ra tên hội là để (chủ yếu) mẹ đơn thân cùng chia sẻ với nhau. Nhưng như trường hợp của mẹ Mai Chi thì em (vì tạm đoán qua cái 10-1979 :D) xin hỏi chị.

    1. Hiện tại chị còn tình cảm với chồng không? (Nếu còn thì tại sao lại yêu công việc hơn)
    2. Tại sao mẹ Mai Chi lại để con đi công tác cả tháng ở bà??? Chị quá yên tâm hay chị không hề biết là chị bất công với con?

    Thực ra chúng ta lấy chồng lấy vợ, nhiều trường hợp, đơn giản là "đúng lúc", cũng có yêu, nhưng mà sau đó, cuộc sống vợ chồng không thấy trọn vẹn, chia tay cũng là chuyện bình thường. Nhưng cái duyên vợ chồng khó bỏ lắm chị ạ...

    Chị đã bị chồng đánh đập chưa, bị kề dao vào cổ dọa giết, mà sau đó vẫn phải xxx ko? Nếu không, chị còn hạnh phúc chán so với những người phụ nữ mà em từng biết, dẫn đến hoàn cảnh ly hôn...

    Hì, nghe chị nói câu "chả còn nhu cầu gì nữa" mà nhớ ghê người đàn ông làm em nhìn thấy đã đủ... thik :p (Em đùa thế thôi, nhưng em biết mọi thứ lo toan nó làm triệt tiêu đủ thứ cảm hứng của chị em mình chị ạ)

    Đối với cá nhân em, công việc chỉ là kiếm tiền lo cho con. Và giờ, dù không có một người đàn ông làm chỗ tựa, em vẫn chọn thoát ra khỏi môi trường làm việc đầy mệt mỏi dưới sự chỉ đạo của 1 bà sếp ngớ ngẩn và đủ thứ thần kinh dẫm phải đinh - hay nói đúng hơn là 1 sự bấp bênh. Nhưng lúc nào em cũng bên con, rảnh là em cho con đi du lịch hoặc trải nghiệm những điều rất tuyệt vời - điều mà trước đó em không thể nếu muốn được tiếng là "có chồng"

    Nhưng không chồng - nói thực là một thử thách lớn với tất cả mọi người. Em chỉ biết nói là - chỉ những ai đã chinh phục đỉnh núi, mới biết giá trị thực sự của bản thân mình, cũng như biết ngọn núi nào là đáng leo :D
     
  5. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

    Nàng đồng quan điểm với tớ đấy. Nàng ơi, hay dọn nhà qua đây sống cho vui đi. Trước mình lập top vì chả kiếm đc top nào như vậy. Nhưng h mình thấy có vài top rùi nên muốn rủ rê những ng cùng chung chí hướng về top mình 888 ấy mà. Ok hông?
     
  6. Cá-Mập-Híp

    Cá-Mập-Híp Vạn sự tùy duyên

    Tham gia:
    26/6/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

    vâng, em cũng đang định thế :D

    Chẳng phải đã có bạn hiền thì rượu j cũng ngon hay sao :p, chứ còn topic nào, ai lập mà chẳng được :D
     
  7. maytrang1210

    maytrang1210 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

    Một ý tưởng hay thể hiện bạn là người có bản lĩnh. Cho mình đăng ký một suất nhé. Mặc dù hoàn cảnh của mình ko giống bạn nhưng lại muốn giao lưu học hỏi
     
  8. Cá-Mập-Híp

    Cá-Mập-Híp Vạn sự tùy duyên

    Tham gia:
    26/6/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

    Hì, rất welcome bạn.

    Mình có một câu trên blog mình là "Đừng tồn tại, hãy sống...". Chỉ những ai đã đi qua cay đắng, mới hiểu lắm thế nào là hạnh phúc, để từ đó không đi kiếm tìm nó nữa, mà tự mình nở hoa :D
     
  9. nhokcoi89

    nhokcoi89 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/4/2011
    Bài viết:
    5,522
    Đã được thích:
    1,913
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

    chúc cm đơn thân sang năm mới có nhiều niềm vui mới , sk dồi dào , vạn sự như ý , để " Sống " kiên cường nhé ! e thích cả câu này nữa " live to fight"
     
  10. hangdtt_0686

    hangdtt_0686 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/9/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

    Mình cũng muốn ra nhập nè. mình đã mất 1 thời gian mất cân bằng khi phát hiện mình bị phản bội.
    Mất 1 thời gian để nhận ra rằng công việc hiện tại cần cho mình hơn là chậy theo hình bóng người đàn ông phản bội 2 mẹ con kia ( vì mình còn phải đứng vững để nuôi con) khi mình sắp mất công việc
    Mặc dù giờ mình vẫn đau vì mấy năm chung sống, mình và con ko là gì với người mà mình đã lấy làm chồng
    hihi giờ đang ly thân nhưng mình tỉnh ra nhiều rùi.
    Mình chấp nhận làm con gà trống để nuôi con thui
    snay con lớn hi vọng con sẽ hiểu mình yêu và thương con nhường nào.
    nỗi buồn rồi sẽ qua, chỉ mong con lớn và sẽ hạnh phúc hơn mẹ nó.hihihi
    mình cũng mong sẽ có những buổi offline để các con giao lưu với những bạn có hoàn cảnh như con để sau con sẽ ko tủi thân, ko mặc cảm như các bạn cùng trang lứa nữa
    Yêu và thương các con nhiều
     
  11. A&K

    A&K Thành viên mới

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

    cuộc sống này nhiều lúc biết đâu làm mẹ đơn thân sẽ tốt hơn .....Có lẽ mình cũng buông xuôi tất cả sau bao ngày cố gắng
     
  12. mebeiuiu

    mebeiuiu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

    chào cả nhà, cho e một suất trong hội nhé, khi nào offline nhớ gọi cả e nữa nhé
     
  13. tomyêu

    tomyêu Guest

    Ðề: Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

    Chào các cm cho m gia nhập gia đình đơn thân nhé để chúng ta 888 chuyện và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống đơn thân của mình . Những niềm vui và nỗi buồn cũng như những khó khăn vất vả trong cuộc sống chúng ta hãy làm chỗ dựa tinh thần cho nhau để giúp nhau kiên cường bước qua hết thảy những khó khăn vất vả đó nhé .
     
    Last edited by a moderator: 28/9/2012
  14. hangdtt_0686

    hangdtt_0686 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/9/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

    các mẹ ơi hnao offline nhé.
    Không có việc gì khó chỉ sợ mình không làm
    Mẹ nào cùng trí hướng với mình lập nhóm single mom để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống và vươn lên nuôi dạy con, tạo thêm môi trường cho các con sinh hoạt thì đứng lên hô hào và tổ chức với mình.
    hãy trải lòng và chan hoà với nhau
    Hãy cùng mình chung tay nào
    Ai cùng trí hướng thì alo mình nhé : 0903.239.232
    Mọi thứ ko tự đến với mình mà hãy cùng nhau tạo ra nó các mẹ nhé
     
  15. MẹBảoBình

    MẹBảoBình 0913900828

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    8,807
    Đã được thích:
    2,555
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

    Đọc mà thấy nể các mẹ, ko thể cảm nhận đc nếu Mình tự lập 1 mình. Các mẹ chịu khó vào tám chia sẻ thì hội lớn dần lên. 1 tháng of 1 lần thì sẽ gần gũi nhau lắm.
     
  16. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,991
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

    Mình tự lập, chủ động về kinh tế, thế mà vẫn mắc hết các "" của bạn đưa ra, buồn quá, vừa khóc một chập nghĩ sao mình cứ ngu dại nthe, chồng ngủ lang ngoài tuần 4-5 buổi, lý do công viêc, mình cũng chẳng thèm quan tâm, nó về hoàn thành nhiệm vụ chú gà trống, ngủ, và tắm rửa tống một đống quần áo cho vợ giặt rồi lượn, vâỵ mà mình vẫn chỉ là tồn tại. Luôn bắt vợ theo ý mình, nói ko vừa ý là nó văng ĐM ra ngay,......................
     
  17. hangdtt_0686

    hangdtt_0686 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/9/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

    Thật ra mọi chuyện đều chỉ có 2 con đường :
    - Nếu bạn đủ bản lĩnh chấp nhận cuộc sống hiện tại mệt mỏi và đau khổ ( vì đừng mong họ hối cải hay thđổi ) thì hãy sống như tiếp như vậy và tự tìm nguồn vui cho cuôc sống của mình ( làm mới mình, thỉnh thoảng đi cafe với ban bè ....) để giữ gdinh cho con đỡ thiệt thòi với cuộc sống.
    - Nếu bạn thấy mệt mỏi và ko thể giải thoát được bản thân để thích nghi với cuộc sống hiện tại thì khuyên bạn hãy dừng lại sớm để ổn định cuộc sống cho cho cả bạn và con.
    Mình đã ở trong hoàn cảnh này và mình đã đi được 1 phần của con đường thứ 2 ( có thể bản lĩnh mình kém nên mình chọn con đường này.Mình mệt mỏi rồi)
     
  18. Missy Messy

    Missy Messy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội cha-mẹ đơn thân - SỐNG chứ không thèm TỒN TẠI nào ^^

    :heart::heart::heart: các chị em trong thớt mạnh mẽ thật đấy
     

Chia sẻ trang này