Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Mình chưa hứa với con cái gì mà không làm. Nhiều lúc từ chối con những đòi hỏi không chính đáng và đưa ra một giải pháp khác thay thế thì bị con " mắng": mẹ lúc nào cũng thế thôi. Đành chịu và cũng hơi chạnh lòng nhưng vì tự hứa với bản thân không "lừa con" từ khi còn bé tí nên đôi lúc đành phải " tàn nhẫn" với yêu cầu của con. Hy vọng là bé lớn lên sẽ không bị thất vọng về mẹ "không giữ lời hứa" hay " nói dối con".
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Cách cư xử với con trẻ ngày nay ko như trước đâu, con trẻ rất nhạy bén và cảm được hết. đôi lúc mình cứ nghĩ là con nít rồi cứ qua loa...
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Nhiều khi hứu nhưng công việc lại quên mất,nhưng có điều trẻ con nó không quên đâu..
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Ngày xưa mình cũng nhiều lần ấm ức vì phụ huynh k giữ lời nhưng giờ khi đã là mẹ trẻ con thì mới biết: Để giữ được lời hứa khó thế nào
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Nhưng các mẹ có công nhận rằng con trẻ rất hay đòi hỏi, mọi lúc, mọi nơi. Và nhiều khi, mình phải hứa bừa
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Thật vậy đấy, nên cố gắng hạn chế lời hứa với trẻ con, nhưng khi đã hứa thì nhất định phải làm, chứ trẻ con jo nhận thức sâu sắc lắm, ko khéo ba mẹ lừa sau này nó bắt chước lừa lại đấy...
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc 2 bé nhà mình cũng thế, thấy bố mẹ thay quần áo là chạy ra đòi đi theo ngay, đi đâu nhà mình cũng luôn cố gắng cho con đi cùng khỏi tội nghiệp chứ ko dám lừa con, cũng có lúc mình cố gắng giải thích lý do thật thì con cũng hiểu và nghe theo đấy.
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Cố gắng đừng để thất hứa nhiều lần sẽ khiến bé bị tổn thương lắm
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Sự vô tình của người lớn đã khiến trẻ tổn thương, hic...
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Trẻ con thường nhớ dai lắm, nên nếu có hứa với trẻ thì nên thực hiện. Mình có xem 1 bộ phim nói về cách đối xử tệ bạc của bố mẹ với bà, nhốt bà vào 1 góc nhà và bỏ mặc, không cho ai đến thăm, kể cả thằng cháu trai muốn vào chơi với bà cũng không được. Đứa bé chẳng nói chẳng rằng, cứ lạnh lùng nhìn cách ứng xử của bố mẹ nó với Bà, rồi 1 ngày nó bột phát nói 1 câu mà bố mẹ nó bị sốc "Sau này con lớn cũng sẽ nhốt bố mẹ vào như nhốt Bà". Thế mới biết cách ứng xử và lời nói của người lớn có sức ảnh hưởng tới tâm lí trẻ như thế nào!
Re: Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc e k nghĩ thế chị ạ! có thể hứa cho cái gì mà thực sự cho đc chứ k nên hứa bừa. có thể bé đòi 1 thứ mà k đc, thì thay vì hứa là cho thứ đó, mình có thể nhắc bé 1 thứ khác bé cũng thích (mà mình thực sự cho đc) - quan trọng là cách nói của mình thôi để trẻ bị cuốn vào cái thứ được ấy, mà nhãng đi cái thứ k đc
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc nhớ mấy lời hứa của mẹ, hơn 20 năm rồi vẫn nhớ như in, chỉ có người hứa thì quên thôi. vậy mới biết, đừng nghĩ trẻ con ko hiểu chuyện hic hic
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Truyện cảm động thật, ngoài đời mình cũng thấy nhiều câu chuyện cảm động như thế này
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc híc nghe mà nao nao thật .. chắc ổng quen lời hứa
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Đúng là trẻ con giờ nhớ dai lắm, nên người lớn nói thì phải giữ lấy lời
Re: Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc đôi khi có người nói xong rồi quên đi, còn người nghe thì vẫn ghi nhớ lời đó mà làm động lực để phấn đấu, k biết rằng người kia đã quên rồi. e thấy k chỉ giữa ng lớn & trẻ con, mà giữa ng lớn với nhau đôi khi cũng có n~ cái vô tâm như thế
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc em cũng đã đọc cái này 1 lần rồi, mà giờ vẫn cảm thấy hơi buồn, thằng bé thật đáng thương
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc người lớn đúng là chúa hay quên,,,,tội cho bé quá