CLB "chồng già vợ trẻ là tiên"

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi debui, 24/4/2009.

  1. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ặc ặc ặc em thấy chị nói vậy thì ông xã của chị cũng cũng vui tính đó chứ ạ????? Ông xã đã nói vậy rồi thì chị cứ chịu khó ngoan rồi ông cho là tiên. Mà cũng tự an ủi mình rằng mình lấy được chồng già vậy mình là tiên rồi, ối người muốn có chồng già mà không được đó chị ạ.
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Hồng An

    Mẹ Hồng An Thành viên Hội Quảng Ninh

    Tham gia:
    29/11/2007
    Bài viết:
    1,687
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    hehe, uh suy đi tính lại thì tớ cũng thấy xã tớ dc cái vui tính, cứ nói gì cái ra là ai cũng buồn cười, mà mặt thì cứ tỉnh queo như thật ý.
     
  3. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ui trời mẹ 2na sinh năm 80 mà có chồng giừ nhất hơn những 40 tuổi thì chị thử tính coi là mấy xxx a? lão già nhà em 5x đây mà em còn chư được là giừ chị nè, vẫn kém mẹ 2Na đó.
     
  4. Hannah&Anna

    Hannah&Anna Iu LSJ

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    3,580
    Đã được thích:
    1,517
    Điểm thành tích:
    863
    Hihi, làm gì có 6x hả chị? chồng em hơn em 40t :)
     
  5. meBup

    meBup Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Chào cả nhà, chào mừng các nàng tiên mới! Hi hi, có thêm mấy mẹ tre trẻ, top sôi động hẳn lên.
    @ Hana: em là quán quân nhỉ!!!
    @ ban lan nuong: em thì á quân!!!
    Các nàng tiên khác chỉ lâu la, lau nhau thôi; Nhưng vẫn đảm bảo là tiên hết nhá!
    @ Đầu tuần mới, chúc các chị em tiên nhiều niềm vui!
     
    Hannah&Anna thích bài này.
  6. Hannah&Anna

    Hannah&Anna Iu LSJ

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    3,580
    Đã được thích:
    1,517
    Điểm thành tích:
    863
    Chồng em thì ngoài cái già, béo bụng ra thì không có gì để chê cả :). Không rượu bia, gái gú, hay cờ bạc, vợ là nhất :p:p:p, cho dù em đoảng lắm, nhiều lúc cứ gây rắc rối cho chồng nhưng lúc nào cũng bênh vợ và khích lệ vợ thôi.
    Nhưng chồng em cũng giống chồng chị ở chỗ không romantic, sống với nhau gần 8 năm rồi nên em cũng bị ảnh hưởng theo luôn :)
     
  7. Mẹ Hồng An

    Mẹ Hồng An Thành viên Hội Quảng Ninh

    Tham gia:
    29/11/2007
    Bài viết:
    1,687
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    Oài, thế thảo nào chả là tiên, dở dở ương ương như nhà em đây thì mới chưa dc là tiên chứ.Vì hơn có 10-11t thôi mà. Thế nghe chừng vụ của các mẹ hay đấy. Kể thêm tý về tình sử đi các mẹ có chồng giừ nhứt? cho topic của mình trôi nhanh tý và hâm nóng nên bằng đề tài t/y sôi nổi đi các mẹ?Sao mà các mẹ giỏi thía??
     
  8. Hannah&Anna

    Hannah&Anna Iu LSJ

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    3,580
    Đã được thích:
    1,517
    Điểm thành tích:
    863
    Tình sử của bọn em như thề này : Em gặp ông í khi đi nhà thờ, lúc ấy là sinh viên năm cuối, đang tìm chỗ thực tập nhưng không ra, thế là mạnh miệng xin vào thục tập tại cơ quan từ thiện của ông í luôn. Còn ông í vớ được em thì như được lắp thêm tai và miệng, vì nhân viên của ông í không biết nói tiếng Anh, mọi giao tiếp thì cứ dùng tiếng bồi và điệu bộ nên rất khó, thành thử mọi công việc do nhân viên quyết hết, từ khi có em thì mới được thực sự làm sếp :).
    Em lúc mới gặp ông í thì rất ngưỡng mộ, nhận làm cha nuôi rồi í chứ. Tin tưởng, tậm sự đủ thứ chuyện kể cả chuyện tình yêu, rồi đến hành trình đi tìm vợ cho ông í nữa, giới thiệu bao nhiêu là người, cuối cùng ông í cầu hôn em :(. Đê`n lần thứ 3 em mới nhận lời nhé, nghĩ là lấy chồng như thế này thì lãi quá còn gì, vừa là chồng, vừa là cha, vừa là thầy, vừa là nô lệ nữa :).
    Bao nhiêu là khó khăn khi quyết định lấy nhau nhưng mọi chuyện rồi cũng qua, giờ thì em có 2 cô con gái xinh xắn và 1 gia đình hạnh phúc- cho dù cũng có những lúc bất đồng, cãi nhau nhưng toàn cảnh là quá tuyệt :)
     
  9. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    hiiiiiiii chị ơi quán quân là mẹ Hana rồi nên không miễn bàn luận. Còn á quân em phải nhường cho em Nhim Lun trước đã vì xã em ấy nhừ hơn em ấy 36t thì phải. còn lão yêu nhà em chỉ nhừ hơn em có 27t thôi ặc ặc ặc :p:p
     
  10. Mẹ Hồng An

    Mẹ Hồng An Thành viên Hội Quảng Ninh

    Tham gia:
    29/11/2007
    Bài viết:
    1,687
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    Khớ khớ, dám nhận cha nuôi rồi cơ đấy? thế cả nhà mình đều theo đạo thiên chúa à? sao trùng ghê vậy. Hehe thế chắc lúc cưới xin, thông gia ngại lắm nở, nhà em cũng thía đấy. Nhiều khi ngại quá, vì toàn cháu hơn tuổi.hị hị.
    Còn các mẹ khác? tình sử thía nào?mà giỏi cua mấy ông ý thế?
     
  11. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ Hannah ơi có biết cảnh làm bà mai như chị vậy gọi là gì không? như vậy là bắn súng không lên thì phải đền đạn đó hiiiiiiiiiii. Em cũng gần giống chị bắn súng cho lão không được nhát nào thế là phải mang mình ra đền mới đau chứ, mới đâu khi quen do một người giới thiệu thì em cứ tưởng lão ít tuổi nên gọi bằng anh ai dè khi nói đến tuổi em giật thót cả tim ui trà ông hơn cả tuổi cha mình nên chuyển khẩn cấp sang chú, rồi lão cứ bắt làm mai làm mối cho lão một người đến khi nói giới thiệu ai lão cũng không chịu đi gặp rồi lão bảo người ngay trước mặt đó cần gì đi gặp ai, thế là lại phải gọi bằng anh hic hic hic hic
     
  12. trang_muon68

    trang_muon68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Rõ khéo cho cái vụ làm mai mối của mẹ Hana! NHưng công nhận mẹ nó dũng cảm thật! Tớ cũng xin kể chuyện tinh iu của tớ cho các nàng tiên nghe:
    Bình thường tớ gọi là chú( thì rõ là chú còn gì-hơn 25 tuổi kia mà!) Thế rồi một ngày kia vợ chú mất chú chuyển sang xưng anh ngọt xớt. rồi nhuộm tóc đen nhánh. Tớ suýt ngất khi nghe chú nói chú sinh năm 1948( kèm theo cuốn tử vi: Tuổi tý và sửu rất hợp) . Về kể cho bố nghe , bố bảo : cái thằng ấy kém tao có mấy tuổi, nhưng thôi tùy chị. Thế là cưới. Mấy năm đầu thì không sao ,nhưng từ khi xã về hưu thì hay xảy ra mâu thuẫn: Hàng ngày ngoài việc ngủ ra xã chả chịu làm gì(à có quét cho vợ cái nhà và cắm cho nồi cơm) Tờ thì làm về muộn (tối 6h30p) nên khi về cơm nước chưa ra sao thì tớ cáu. Đã thế cậu con trai lại rất nghịch. Xã không biết chăm con lại hay cạu cọ nên... nhiều khi buồn bực mà không giám than với ai,đành nên dd này than thở tý cho đỡ s..teet thôi ,chứ vẫn yêu chồng lắm!
     
  13. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Chị ơi cố gắng vui vẻ lên nhá, cứ hãy nghĩ rằng mình đang được làm nàng tiên của mấy ông. lão yêu em cũng hơn em 27t đó nhưng bọn em thì vẫn thằng ở Việt thằng ở Tây nên cũng chưa rõ khi sống gần nhau thì thế nào? phải đợi sang năm cùng chung một nhà mới biết được làm tiên hay là điên hiiiiiiiiiiiiii
     
  14. Nhim_Lun

    Nhim_Lun Thành viên mới

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Wow, tình sử của mấy chị lãng mạng quá , nghe mà khâm phục , khâm phục, hihi.
    Anna : Chị ne, em có nói chuyện ngọt nhiều bao nhiêu cũng ko bằng chị đâu, chắc phải dịu dàng lắm mới có 1 ông chồng nhất đỉnh nè. Chúc chị hạnh phúc mãi mãi .
    ALL: Cả nhà 88 quá chừng, em chạy theo mõi cả chân nè, hixhix,. Nhưng mà vui, đọc những dòng tâm sự của mấy chị "tiên" nhà mình em vui lắm, còn đọc cho ox nhà em nghe nữa, hihi .Chúc các chị, các mẹ, các bé và các ông chồng tiên nhà mình nhiều sức khoẻ, an lành và hạnh phúc nhé .
     
  15. Mẹ Hồng An

    Mẹ Hồng An Thành viên Hội Quảng Ninh

    Tham gia:
    29/11/2007
    Bài viết:
    1,687
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    Cô này khôn quá à, chỉ biết khen tình sử của các chị thôi, còn của em thì sao? sao k kể cho mọi ng nghe với chứ. Chúc tụng gì (khéo quá cơ), em kể đi sau đó đưa cho xã em để xã em review nhá.hehe. HP nhá.
     
  16. juncon2008

    juncon2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    chị Lá nương ơi sao em vào topic chị ko được ạ???
     
  17. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    @juncon2008: ui chị đây chị đây, giờ chị mới vào điểm danh được. Hôm trước cũng có mấy chị hỏi cái chứ ký của chị sang ko vào được topic nhưng chị cũng không để ý vì chị thích đi buôn than và bán dưa lê hơn mà ;);)giờ em hỏi chị mới để ý thì hóa ra chị lưu nhầm. Giờ em kích vào là mở được Topic rồi đó.
     
  18. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    @Nhim Lun: Nhím ơi đợt này em chỉ để dành giọng thánh thót dễ thương cho ông xã hay sao mà vào không thấy 88888 gì cho mấy chị em nghe vậy?
     
  19. juncon2008

    juncon2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    các chị ơi vậy anh xã các chị với bố mẹ tuổi cũng ko chênh lệch nhiều nhỉ, bố mẹ chồng em hơn 70t còn bố mẹ đẻ thì có gần 50t thôi nhiều lúc mẹ em về kể "tao ko biết xưng hô kiểu gì"
    Chị ban_lanuong oi chị hay online nhỉ thỉnh thoảng chị và các tiên ghé cái topic em đẩy nó cao cao em với nhé hì hì hì (ngại wa)
     
  20. Nhim_Lun

    Nhim_Lun Thành viên mới

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Loa...loa...loa.....Nhím vô khoe chuyện với các chị tiên nhà mình đây ...Con nhớ tấm Nhím khoe cái gói trái tim Nhím tặng cho ox Nhím ngày birthday ko. Quà đó hôm nay đến tay ông xã rồi, nhưng mai mắn hơn là quà đến trước 1 ngày sinh birthday ox Nhím. Ox Nhím vui lắm, như 1 đứa con nít được cho kẹo vậy, cứ ríu rít, đòi Nhím chụp hình dùm anh ấy với cái gói đó.Thấy chồng vui, Nhím hạnh phúc ko lời nào mà nói hết, chỉ biết chia sẽ niềm vui này đến các chị nhà mình. Nhím Mong các chị luôn luôn hạnh phúc như Nhím hiện tại, chồng khỏe , con ngoan, cả nhà hạnh phúc . hihihi.

    Mẹ Hồng An : Chị ơi, hình như Nhím có kể về chuyện tình của Nhím rồi đó , hihi, với Nhím, chuyện nên duyên vợ chồng với ông xã Nhím cũng khá lãng mạng, nhưng quan trọng hơn Nhím tin vào duyên nợ. Nhím cảm ơn chị đã khen Nhím hết lời nhé, khi Nhím đọc cho ox Nhím nghe những lời tâm sự của chị, Ox Nhím vui lắm, nhưng khen chị thôi, ko thèm khen Nhím 1 lời nào hết, hix !Chị iu càng ngày càng xinh, càng hạnhph úc và thêm mai mắn nhé .

    ban lanuong : Tại chị kiêu em 88 đó nghen, bây giờ chịu khó ngồi đọc hết bài em nè, coi em nhiều chuyện thấy ớn hok, khákhàkhà ! Hạnh phúc mãi nhé chị ....

    debui: Chị ơi, sao đi đâu mất rồi, em muốn khoe với chị nhiều chuyện vui lắm nè. Có hhhacchhh xxxiiì... hoài thì nhớ vô nhà mình 88 nhé. Em và mấy chị nhớ chị nhiều lắm kơ ...Muhzahhh...
     

Chia sẻ trang này