Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Hì, tớ cũng hay thế mà. Chán thì đi shopping 1 mình, ngồi cafe, hoặc ới 1 đứa bạn nào đấy đi ăn, hoặc đi xem fim 1 mình, hoặc ở nhà đọc truyện
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Ngồi nhà tối t7 đây. Mình thấy ổn. nhưng bố mẹ k thấy ổn chút nào. Suốt ngày vè vè nói. Nói lại thì bảo cãi láo. Không nói thì bảo câm. Chuyển ra ngoài sống thì tiếc tiền thuê nhà. Chán quá. ước j quay lại tuổi 20
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Từ tối thứ 2 - thứ 6 : Ở nhà. Tối thứ 7.................. Ở nhà chứ đâu.........???????? Chủ nhật : Ở nhà cả ngày.....
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Mình thì cũng vậy thôi. Thứ 7 cũng hay ở nhà, mà hầu như tối rất hay ở nhà, ít đi chơi lắm, có đi thì cũng chuyện công việc, cộng đoàn này kia thôi.
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Hic, em thì đủ các loại trà, rồi thuốc...nhưng vẫn cứ khó ngủ ạ. Em thì cũng ko có tâm trạng hay suy nghĩ gì cả........
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? dnay mình ở nhà nhiều, quanh đi quẩn lại xó nhà, chẳng phải suy nghĩ đi lại j, chắc vì thế nên mới mất ngủ. trong đây có bạn nào thất nghiệp như mình k nhỉ, bán than 1 tí
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? được cái mất ngủ mà vẫn xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo mịn màng thế kia thì k sao em ạ. hi hi
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Hóa ra có nhiều người chung cảnh ngộ với mình thế, Hình như bi giờ chỉ ra ngoài khi có việc cần phải đi thui hay sao í, chả đi chơi thì hiếm hoi
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Đó không phải cảnh ngộ. mà là....................cuộc sống nó như thế thôi.
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Tối nay có máy tính dùng rồi, lại ôm máy tới lúc buồn ngủ! Từ dạo máy tính hỏng, ăn xong, lên giường đọc truyện - nghe radio.... Thấy cs cũng nhẹ nhàng ghớm!
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? mình cũng chung cảnh ngộ với mng này, đi ra ngoài mãi cũng chán, nên tốt nhất là ở nhà, lướt web, fb, yh, nghe nhạc cho nó quá ngày ạ, chán lắm *.*
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Đó không chắc đã là cảnh ngộ. Đó có lẽ chỉ là độc thân mà thôi.
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Cảnh ngộ độc thân đấy c ạ ^^, nhưng k vì thế mà mình buồn, k riêng j tối t7 mà hầu như tối nào cũng thế, chắc là sắp thành "văn hóa ở nhà tối t7" mất thôi
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Cái kháii niệm "văn hóa ở nhà tối thứ 7" của nàng làm tớ nảy ý định đổi tên topic để lập hội những người độc thân ngồi nhà tối thứ 7. Các nàng thấy nên đổi k, có chỗ để chị e độc thân tối thứ 7 ở nhà lướt web vào buôn chuyện
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Hehe, bạn nỳ giống cảnh ngộ mình. Vậy tạo cơ hội cho nhau đi chơi tối thứ 7 thôi. Biết đâu đấy lại... Có lúc đi đâu ai cũng hỏi có người yêu chưa, bao giờ lấy vợ...tủi thân.hức hức. Bạn bè, anh em cùng tuổi cũng nhiều người có con rồi.hi
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Khéo phải lập hội yêu thử thôi các nàng à,hehe! Mọi người xem bộ phim ngắn "7 ngày yêu thử" (7 days love game) chưa, hay lắm. Xem - học - thực hành: http://www.youtube.com/watch?v=shxjpvcIxE8
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Ok c, c đổi đi c ơi ^^, e h ở nhà mãi nó thành quen r ý, bbe rủ rê đi đâu cũng ngại, k bắt buộc cũng ngại k muốn đi ý ^^
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Bạn sn bnh mà tủi thân, ctrai thì chí hướng ở 4 phương, ổn định cs + lo đc cho gđ thì hẵng cưới bạn ạ, cưới sớm cũng mệt lắm ^^
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Mình chưa chồng mà có con rồi, toàn ngồi nhà thứ 7 nhé, mình singlemom mà
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Tớ này tớ này)....................