Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Ôi, nhìn kỹ lại cái acc đuôi 1988, chắc bạn sn 88 à, thế thì còn kém mình 1t, lo j bạn ơi, vẫn còn trẻ lắm, đừng vội vướng bận gđ ^^, mình cgai còn k vội này ^^
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Haha vậy chúng ta kết bạn nhé
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Đổi thành "Hội độc thân tối thứ 7 ở nhà buôn chuyện" nhé
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Ok, tên topic nghe cũng hay đấy
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Ok c luôn, mấy ce ở nhà buôn chuyện, đỡ phải đánh bóng mặt đg giữa cái thời tiết càng ngày càng se lạnh này, ôi, thu HN *.*
Ðề: Hội Những người độc thân nhưng tối thứ 7 ngồi nhà buôn chuyện Đổi rồi đấy các nàng ạ Nàng nào tầm tuổi với dangdinhchinh1988 thì xem xét hẹn hò đi, biêt đâu cái hội này lại giải cứu được 2 người độc thân.
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Hihi, mình sinh năm 88,( gái tháng 2, trai tháng 8 nhé). Cũng ko còn trẻ nữa, công việc cũng tạm ổn mặc dù bạn nói chí ở 4 phương vẫn có phần đúng vì có tư tưởng lớn nhưng chưa đủ sức và kinh nghiệm để làm riêng... Chuyện chồng con sớm hay muộn mọi người cũng thường nói: Khổ trước sướng sau - sướng trước khổ sau.hi, cũng đúng mà
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Vẫn trùng tên với cái pic này,bạn thành lập pic gì mà kết nối mọi người độc thân lại với nhau, nó hữu ích hơn
Ðề: Hội Những người độc thân tối thứ 7 ngồi nhà buôn chuyện He he, tớ k có mục đích lập pic mai mối đâu, mục đích chính của pic này là lấy chỗ cho những người độc thân hay ở nhà buôn chuyện cho đỡ buồn thôi. Còn trong quá trình buôn chuyện mà nảy sinh được cặp đôi nào thì tốt quá. còn topic tìm người yêu hình như đã có 1 mem nào đó lập rồi thì phải
Ðề: Hội Những người độc thân tối thứ 7 ngồi nhà buôn chuyện Chồng con đầy đủ nhưng thứ 7 bị chồng bỏ rơi ở nhà thì có được 8 không đây
Ðề: Hội Những người độc thân tối thứ 7 ngồi nhà buôn chuyện cứ tự nhiên nàng ạ. tạm xếp nàng vảo thành phần cô đơn tạm thời (trong lúc chồng vắng nhà) hi hi
Ðề: Hội Những người độc thân tối thứ 7 ngồi nhà buôn chuyện C enya ơi, hay là mình đổi thành "văn hóa độc thân tối t7" đi c ^^, e danginhchinh1988 còn trẻ chán, lo j, chắc tại kén quá thôi
Ðề: Hội Những người độc thân tối thứ 7 ngồi nhà buôn chuyện Hì hì, tên topic quan trọng gì, tám thoải mái là ok rùi
Ðề: Hội Những người độc thân tối thứ 7 ngồi nhà buôn chuyện còn nàng nào có ý tưởng về tên nữa k, các mẹ cho ý kiến rồi ta chọn cái tên nào hợp lí nhất, Hi hi, vẫn đảm bảo mục đích là k gian dành cho những người độc thân hay ngồi nhà vào nói đủ các thứ chuyện trên trời dưới đất gì cũng được Em dangdinhchinh1988 làm cho các chị thấy xấu hổ quá, hic hic
Ðề: Hội Những người độc thân tối thứ 7 ngồi nhà buôn chuyện Mng cứ nghĩ tnay đi ạ, độc thân k phải là ế, mà vì chưa tìm đc ng tử tế mà thôi ^^
Ðề: Hội Những người độc thân tối thứ 7 ngồi nhà buôn chuyện hi hi, ở đây k có nút like như facebook nhỉ, k thì chị bấm like cho e ngay
Ðề: Hội Những người độc thân tối thứ 7 ngồi nhà buôn chuyện Hì, e cảm ơn c nhé ^^, e thấy nó đúng lắm c ạ, có thể do mng chưa thik thôi ý hoặc chưa gặp đc ng phù hợp nữa ạ, chứ h làm j có ai ế đâu ạ, cơ bản là chấp nhận đc ở mức nào thôi c ạ ^^, với lại tcam cũng khó nói nữa ý c ơi ^^
Ðề: Hội Những người độc thân tối thứ 7 ngồi nhà buôn chuyện Mà c ơi e có fb đấy, c e mình add nhau đi ^^
Ðề: Hội Những người độc thân tối thứ 7 ngồi nhà buôn chuyện K hẳn c ạ ^^, c là nơi chia sẻ h/a, cảm xúc, cs + buôn chuyện thôi ạ, chứ fb phần nh dành cho bbe, nói PR hoàn toàn thì cũng k phải đâu ạ, cũng chỉ là post ảnh thôi ạ