Các mẹ thông thái ơi giúp em với, thai của em đã 37tuần rùi mà vẫn chưa chịu xoay đầu, giờ phải làm sao đây????? Hôm qua đi siêu âm về b/sỹ phán "chưa thuận"....buồn quá là buồn luôn .....huhuhu B/sỹ có chỉ cho cách tập thể dục, nhưng liệu có khả thi không hả các mẹ .? Bé đầu em sanh thường, giờ mà phải sanh mổ chắc tiêu mất . Các mẹ có cách nào khác chỉ cho em với . Cảm ơn nhiều nhiều .
Me Nhoc con dung lo lang qua. Be thu 2 nha minh cung vay day. Den ngay sinh roi ma be van chua quay dau. Bac si quyet dinh cho sinh mo thi sang hom do be tu nhien quay dau ngoi thuan lam me hu via. Chuc hai me con khoe!
Thật vậy hả ? Cảm ơn mẹ Ngoc Ha nhiều nha, mình đang lo lắng quá, sợ phải mổ lắm... Vậy là Ngoc Ha sanh thường được luôn???? Mình muốn biết lý do tại sao bé lại không quay đầu????? Có mẹ nào biết không nói cho mình biết với ?
Bé nhà em cũng không xoay đầu mẹ Nhóc con ạ. Cuối cùng bác sĩ quyết định cho sinh mổ. Khi đi siêu âm, tràng hoa quấn cổ và tử cung hẹp. Trước 37 tuần bác sĩ còn khuyên là cố gắng vận động để thai quay. Sau 37 tuần, bác sĩ thấy thai không thuận nên khuyên về bổ dưỡng cho con to vì đằng nào cũng mổ. hi hi...
Hu hu hu..thế mình phải mổ thật hả????? Chán quá đi... Nhưng mà b/sỹ có chỉ cho chị Thu hiền cách vận động như thế nào không ? Chỉ cho mình với...
Bạn ơi, cứ bình tĩnh đi. Chị bạn mình vừa mới sinh đứa thứ 2 được vài ngày đây. Sinh đứa đầu rất ok, đẻ thường, thai thuận. Đứa thứ hai đến 37 tuần mà vẫn chưa xoay đầu, lại còn bị tràng hoa quấn cổ nữa. Bà ý lo khủng khiếp, vì phen này mổ là cái chắc. Ấy thế mà hôm đi đẻ (đẻ non, lúc 38 tuần) thì thai đã thuận và đẻ thường ngon lành. Còn về bài tập thì mình thấy chị ý kể là BS bảo phải nằm chổng mông lên trời để thai tự xoay. Đó là bài tập phổ thông rồi, chẳng cần học bác sỹ mà đọc sách cũng biết. Bạn đã áp dụng chưa?
Ôi cảm ơn mẹ nó nhiều nhiều nhá!!!! Mình cũng yên tâm được phần nào rồi. Bác sỹ cũng chỉ cho mình tập, và cũng áp dụng rồi , nhưng vẫn thấy hơi lo. Cầu chúa tới lúc sanh bé nhà mình sẽ quay đầu được .
Xin chào cả nhà . Báo cho cả nhà biết là thai của em đã thuận rồi , mừng quá đi thôi ...thế là em có thể sanh thường được rồi ..hahaha Bye cả nhà em chuẩn bị đi đẻ đây....tạm biệt mọi người nha . Hẹn gặp lại sau nhe...
chị bạn mình ngày trước cũng như bạn chị ấy được mọi người mách cư đến tối nằm chổng mông lên khoảng 1 tiếng một ngày là em bé sẽ thuận thai đậy Chị ấy bây giờ đã sinh dược em bé khoẻ mạnh đấy
Ôi chào cả nhà. Lâu quá rồi không tham gia diễn đàn, nhớ quá. Hôm nay mới lang thang vào diễn đàn chợt thấy bài viết của mình mà hết hồn, gần một năm rồi còn gì. Cảm ơn các mẹ quan tâm. Giờ em xin báo cáo kết quả chuyến vượt cạn vừa qua của em. Em sanh bé vào ngày 07/01/2008 nay được hơn 10 tháng rồi, nhưng bằng phương pháp mổ. Bác sỹ chuẩn đoán là bị "Strestest" em chẳng hiểu cái từ đấy nghĩa là gì cả???? Có mẹ nào biết nói hộ em cái. Bé con được 2.9kg, nhưng nuôi khó vô cùng, ăn uống được nhưng lên kg chậm kinh khủng, giờ mới được hơn 6 kg. Thảm quá. Các mẹ có cao kiến gì chỉ em với nha. Cảm ơn các mẹ nhiều lắm.
Có nhầm lẫn gì không bạn ơi, sao 10 tháng mới chỉ có 6kg thôi à , nhìn ảnh trông em bé yêu quá đi chứ, trộm vía có đến nỗi nào đâu nhỉ
Không nhầm đâu mẹ nó ơi, chắc giờ cũng được 7kgs rồi. Mà hình đấy là của bé lớn nhà mình đấy, mình chưa upload avatar lại.
các bác ơi cho em hỏi chút nha : thai của tôi đã 37 tuần tuổi rồi mà vẫn chưa xoay đầu thì làm thế nào nhỉ ,thank
chịu khó đi bộ + chổng mông, nhg đi bộ là hiệu quả nhất. Mình có bầu lần 2 38 tuần vẫn ko xoay, tiếp tục chăm chỉ đi bộ, đến tuần 39 thì nó xoay. Phù! hết hồn.
Thai chưa thuận Mẹ Nhóc con ơi, đừng lo lắng lúc mình mang thai bé thứ 2 cũng vậy, đến 8 tháng thai quay ngược đầu mình tập động tác con mèo (chổng mông bò nhẹ nhàng vòng vòng vào mỗi sáng và tối, kết hợp thai giáo: chị bambi của bé Tino và ba mẹ đều đồng loạt: Tino quay đầu xuống đi kẻo bác sĩ mổ bụng mẹ là đau lắm đấy...)sau 10 ngày bé đổi chiều và mình vẫn sinh thường. Mình đã chia sẻ kinh nghiệm này với nhiều bà mẹ khác cũng thành công lắm đấy. Giá như có hãng nào tài trợ mình mời Tiến sĩ Nguyễn Viết Hùng ra Hà Nội hướng dẫn Thai giáo 1 chuyến nhỉ. Chúc mẹ nhóc cũng như mình hihi.
vậy chớ hồi lúc mình mang thai bé Minh Phương ,vì có u xơ tử cung to nên lúc thai bé thì có dấu hiệu dọa xẩy thai hoài , đến khi thai to thì dọa sanh non , mà u xơ lại nằm trên " hàng tiền đạo" nữa thế nên BS quyết định khi chuyển dạ sẽ Mổ lấy thai , mới được 38 tuần mình lại có dấu hiệu dọa sanh non hoài nhưng BS bảo ráng dưỡng cho qua 1 tuần nửa rối mới mổ vì muốn để cho em bé cứng cáp , tránh các biến chứng về sau ... vậy là vứa qua 39 tuần là mổ đấy .