Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Úi úi, em xí phần trước roài mờ bà chị...hí hí Hí, ứ thành vấn đề, mc mà dễ tính là được chị nhở...n
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hí hí sắp phải đi làm lại mũi rùi đây này đc cái 2 ku nhà chị chẹp zai giống xã lém nha.k tin thì nhấn vào đường link là biết liền àh
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Dưa muối bằng nước sôi nhà mình thì ngon và vàng lắm, nhưng ăn ko kịp chụp ảnh vì buổi tối đi làm về mới ăn mà, cái đthoại ko co flash nên chụp b tối thì đen thui nên ko chụp nữa. Mình mua 2k bó cải bẹ, cũng được nhiều phết.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hí, ứ cần làm lại vưỡn cứ là hoa hôi của nhà mà bà chị....^^ Hi, nhà em tối mai cũng sẽ muối, sáng nay mua rồi...nhưng phải hãm đến mai mới muối...chứ muối rồi ăn lắm...rồi lại khổ cái " nhiệt miệng" chị ạ
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Mùa bão giá em thấy cứ kho một nồi cá cơm mờm kho + thịt mỡ là ngon nhất. Chiến món j cũng đc.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Ủa chị cũng ở LB à hay chị làm bên Long Biên??????
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hộ khẩu thường trú ở đấy luôn mẹ nó ợ.thế mẹ nó cũng ở LB àh
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Tiện đây, ai cho em hỏi chút vấn đề làm chữ ký em k thạo lắm. Em thấy mọi người đăng rất nhiều link có sao đâu mà em đăng mỗi một dòng kèm theo link đính kèm mờ bị báo là quá 300 ký tự nên k được. Lụi hụi mãi chưa làm được chữ ký ưng ý
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Uầy. Thế mà em đọc topic tưởng chị có gd rồi. sr chị nhá
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hí, bà chị ở đâu SĐ thế ạ. Em cũng mấy lần sang trường NN 1...ở chỗ viện nghiên cứu rau quả...tha được bao nhiêu đồ về ^^ Hí, chắc dăm năm nữa may có giai nào rước
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Nhìn ngon mắt quá chị Bigwill ơi. Cuối tuần phải thực hành luôn mới đc. Hihi
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Chị cứ nói thế. Vừa xinh, vừa khéo tay như chị mà k có ai thì bọn đấy mắt có vde hết chị ạ. Hihi. E cũng hay sang trường NN chơi. cái viện nghiên cứu rau quả đấy có được mang đồ về đâu chị. E tưởng ăn tạ vườn chứ ạ
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Món này ngon lắm đấy nàng ạ ^^ ko thử thì phí Hí, đấy, ứ hiểu sao mắt các bác í toàn để đâu í...hí hí, tự kiêu tí Hi, vì mẹ của bạn tớ làm ở trong đó...nên tớ" được ưu tiên" hơn ấy ạ
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng bạn ạ! Giao với ngã tư Thạch Bàn ý. Bạn sang NN1 khuân hoa quả về à, hì hì. Khéo thế này chồng con được nhờ lắm đây.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hí hí, em biết cái khu đó rồi ạ...cái hôm sang Thạch Bàn ăn cưới...ngơ đường, tìm mãi mới được ạ. Hí, em thích ăn hoa quả, lại hay ăn nhiều...nên thỉnh thoảng sang đó vơ cả đống về ạ. Cái món đu đủ ở đó...ngon và ngọt thế cơ chứ Hí, vẫn đang trên con đường tìm bố cho F1 chị ạ
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Ùa chị ở LB nha. ?.................................
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Nghèo em ko dám chê, chị mong con gái có mảnh đất ZhN. Thế là hơn đứt mẹ nó rồi chị ui. Thích nhất khoản mẹ chồng thoáng này. Hí hí.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hí hí, chị show hình 2 ku đi chứ nhìn bố nó tưởng tượng ko chuẩn chị ui.