Tình hình là nhà e đang muốn đi phượt Hà Giang có 2 vợ chồng (trốn con đi chơi..hehe). Có bố mẹ nào đi rồi chia sẻ kinh nghiệm cho e với
Ðề: Đã mẹ nào đi phượt Hà Giang chưa? chỉ giúp e với Cảm ơn bạn nhé..Mình sẽ tham khảo..đang cố gắng xếp lịch đi chơi đây...công việc bận rộn quá
Ðề: Đã mẹ nào đi phượt Hà Giang chưa? chỉ giúp e với 2 vợ chồng nhà bạn thích đi du lịch kiểu gì? Hà Giang thì quá tuyệt vời cho những ai thích du lịch bụi, khám phá. Vì cung đường đèo ở HG không dành cho những người chỉ thích đi nghỉ dưỡng. Lên HG là đi và đi, thì mới khám phá hết vẻ đẹp ở đây. Nói 1 cách chính xác, thì ở thị trấn HG không có gì đẹp, mà vẻ đẹp của nó nằm trên đường đi, nằm ở các cung đèo uốn lượn (cũng rất nguy hiểm), ở cao nguyên đá đen, những bờ rào đá, ở 2 bên thung lũng rất đẹp vào mùa lúa chín, cảnh núi non cực kì hùng vĩ. mùa này HG đang có hoa tam giác mạch cũng đẹp tuyệt có 2 cách để vợ chồng bạn đi HG (nhưng nên sắp xếp đi ít nhât khoảng 4-5 ngày) - đi theo tour của một công ty du lịch nào đó (cái này thì mình ko rõ lắm vì mình chưa bao giờ đi du lịch theo tour, toàn là tự đi) - các bạn có thể tìm hiểu một số diễn đàn du lịch, có các nhóm thường xuyên tổ chức đi HG, nhất là vào các mùa đẹp như mùa lúa, mùa cải, mùa tam giác mạch... các nhóm này có thể đi xe máy hoặc đi oto tùy từng nhóm (thường thì đi xe máy nhiều hơn - kể cả các bạn trẻ lẫn những người đã lập gđ cũng thế, bản thân mình cũng rất thích đi xe máy - du lịch bụi, vì như thế tận hưởng đc trọn vẹn hơn vẻ đẹp trên các cung đường) hoặc các bạn đi oto lên đến HG, thuê xe máy tự đi đường đèo (với điều kiện ông xã tay lái vững một chút nhé). ngoài ra, có 1 cách nữa là ko đi theo tour, ko đi theo đoàn, các bạn có thể chỉ đi 2 vợ chồng hoặc rủ thêm vài người quen, tự lên chương trình để đi, có thể thuê người lên lịch trình, chỉ ra cụ thể các điểm đi, chơi, ăn, nghỉ, hoặc thuê luôn người đó đi cùng các bạn (trên các diễn đàn du lịch mình có biết vài người có khả năng làm như vậy - không phải là người làm ở cty du lịch gì đâu mà là người chuyên đi du lịch bụi và có nhiều kinh nghiệm rồi)
Ðề: Đã mẹ nào đi phượt Hà Giang chưa? chỉ giúp e với nhà tớ lần đầu tiên đi là đi cung Hà Giang, cũng chỉ có 2 đứa (haizz, tối qua vừa xem kí sự biên phòng cũng về HG, h lại vào topic về HG, hix hix) Bọn tớ đi từ chiều sớm hôm đầu , đêm đầu tiên nghỉ ở ks Công Đoàn ở Tuyên Quang, hôm sau lên HG vào trưa, thẳng tiến đến Quản Bạ gần 5h Ngày tiếp theo đi Lũng Cũ, Đồng Văn, nghỉ ở chợ Tình Khau Vai (lạy trời, tí thì đảo ra Mèo Vạc nghỉ, đông dân Kinh hơn dân tộc) ngày kế tiếp theo đi Mậu Duệ- Du Già về HG (xập gầm 1 phát, về mổ máy con exciter, hix) Ngày cuối thẳng tiến HN Nguyên tắc của tớ là không mang đồ cồng kềnh, quần áo đủ mang đi mặc không phải giặt mang về, cái gì vứt được thì cho vào sọt rác chống hủy hoại mội trường máy ảnh du lịch, tớ ôm xế chứ ko ôm máy Hồi đó tớ đi Quản Bạ có duy nhất 1 cái nhà nghỉ, mà đúng hôm chợ tình, may mà còn phòng ngay sau quầy lễ tân. 10h đang chuẩn bị đi ngủ làm cái uỳnh, 1 thằng ô tô lao thẳng vào cột trụ bên trái nhà, chỗ em exciter vừa được dắt khỏi mang vào nhà, 1 chú Win bay vài mét tèo téo teo. ! bọn hét sập nhà rồi, 1 chú đang tắm chạy từ nhà tắm ra, ha ha, vui ơi là vui tớ vẫn còn tập bản đồ có thể cho mượn nha
Ðề: Đã mẹ nào đi phượt Hà Giang chưa? chỉ giúp e với Nếu xã nhà bạn chưa đi đường đèo Tây Bắc, Đông Bắc bao giờ thì không nên đi xe máy nhé! Nếu xã cứng tay lái thì hẵng nên đi. Tuy nhiên, nếu gia đình bạn chưa tự đi xa như thế bao giờ (theo kiểu tự khám phá) thfi nên đi theo tour đi cho an toàn và thoải mái bạn ạ! Vài lời như vậy, nếu gì cần giúp mẹ nó cứ pm nhé
Ðề: Đã mẹ nào đi phượt Hà Giang chưa? chỉ giúp e với Tớ chưa đi phượt, nhưng đi du hý 4 huyện vùng cao núi đá Hà Giang là Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh, đi ấn tượng mạnh luôn, vì đường khó đi, mệt lử đử, nhưng đc cái là đi xuống là ăn gì cũng thấy ngon. Nhất là thịt lợn đen hun khói và dưa cải ở Đồng văn và mó ngô xay ra rồi đồ lên (gọi là gì ấy quên béng mất)
Ðề: Đã mẹ nào đi phượt Hà Giang chưa? chỉ giúp e với Mèn mén hả mẹ nó . Tớ đi đợt Tết còn đc ăn bánh chưng đen. Nhìn trông hay lắm. Cả bàn ăn nhiều màu sắc thì có 1 đĩa có 1 "cục" đen đen he he.....