Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Chúc mừng chị nhé, có công mài sắt có ngày nên kim mà. Cố gắng phát huy nhé, để chuẩn bị đi ọp ẹp với Hội Gà, dạo này tinh thần ăn uống đang lên cao Ben còi nhà tôi đi học năm đầu tiên tính ra ngày đi học thì chưa nổi 2 tháng đâu, còn khóc đêm tận giờ mới đỡ đấy, nhưng vẫn phải quyết tâm cho con đi thôi chứ biết sao được.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Dạ, em cảm ơn Cụ nhiều ạ! (u) Cũng muốn cho con đi học ở nơi tốt hơn nhưng nhà em không có sự lựa chọn khác, Cụ ạ. Em cho đi học trường tư thục ở ngay gần nhà thôi ạ. Thứ nhất là thuận về địa điểm. Thứ 2 là trường có địa hình thoáng mát và sạch sẽ, ánh sáng đầy đủ... Thứ 3 nữa là em có thể tự đi đón con bằng công cụ hỗ trợ tập đi... Hy vọng các con sẽ sớm quen và thích nghi. Rồi mẹ bù cho các con bữa sáng + bữa tối ở nhà cũng được... Dạ, trộm vía các con phải xa mẹ từ nhỏ (>7 tháng ở với Ông Bà Nội), nên các con cũng thích nghi nhanh chị ạ! Lúc nào chị ném cho em cái link FB chuồng nhé! Em cảm ơn chị nhiều, vì tất cả! (u)(u)(u) Dạ, em cảm ơn chị đã động viên em. Trộm vía bây giờ cả nhà em được đoàn tụ nên tinh thần phấn đấu của em càng cao chị ạ! Hy vọng sớm chạy nhảy được để đi off với các chị cho vui! Nghe chị kể chuyện Ben em cũng thấy đỡ lo hơn... Vì 2 giai nhà em mới đi học tuần đầu tiên nhưng đã nghỉ 2 hôm rồi... Vì lịch sinh hoạt ở nhà và ở trường hơi trái nhau nên ban trưa các bạn ngủ ít... Về nhà ăn cơm tối xong là đòi đi ngủ. Cả ngày hôm sau cứ kêu mệt, vừa ngủ dậy lại đòi mẹ ru ngủ tiếp... Haizzzzz
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Chuồng mình dạo này có ma hay sao mà chẳng thấy ai lượn lờ vào nhỉ?????????? Buôn FB k dám vi lắm nick của cơ quan nói lung tung lại lắm chuyện, vào chuồng thì chả thấy có ai. Nản quá.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Thế tôi sợ rồi, tôi phục chồng con mụ ấy đấy, không biết đã bị con mụ sư tử Hà Đông hất lần nào chưa??? He he.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Gần nhà tôi rồi. Mà đấy nhà chồng bà đấy chứ? Ông ấy dám cưỡi sư tử Hà Đông là can đảm đấy. Bái phục bái phục.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Các nàng ý canh miếu đấy ko nói gì nhưng có ai phọt chuyện là nhẩy vào chém luôn và ngay chị ạ ,mai chị cứ thử làm xem có thế ko .Toàn anh hùng núp thôi
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Khiếp mùa đông có khác lang thang mãi chẳng thấy ai ,đành buông súng "lên giường" vậy hic hic
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Uh, cảm ơn bà, bà hỏi hộ tôi cái nhé, nản lắm ý, sao cứ ở chung với MC là y như rằng trăm dâu lại đổ đầu tằm nhỉ, mình chỉ có ý tốt mà sao chả bao giờ MC hiểu cho mình chỉ ngồi bới bèo ra bọ để bắt lỗi vớ vẩn nhỉ, Mấy hnay công chúa nhà tôi lại ốm nữa, gần như ko đc ngủ, mệt quá thể.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay E chào các chị ah, rất vui được làm quen với các chị, chúc các chị một ngày làm việc hiệu quả! àh.. e thấy trên diễn đàn mình đang có chương trình đấu giá hấp dẫn quá, các chị Click here để thử vận may xem nhé.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Bà không bảo sớm nhà tôi vừa cho thuê xong ,bà định thuê tầm bao nhiêu tiền
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Cố gắng lên Thắm ơi, sắp bay nhảy được rồi, sắp cán đích rồi. Các bạn Tôm và bạn Jerry đi bồ đội có đôi có đảng nên đừng lo. Chúng nó cứ không bị một mình là sướng rồi. Khóc tí cho nó nở phổi. Hai đứa nhà tớ đi là khóc cả tháng đấy. Giờ cả hai bạn đều ngoan. Ngừoi ta cho ăn cũng có căn bản và đủ dinh dưỡng thôi, đừng lo. Tất nhiên k thể bằng mình chăm bẵm ở nhà dc, nhưng bồ đội là phải thích nghi. Tính tự lập sẽ cao và khả năng giao tiếp với cùng trang lứa sẽ làm các bạn ấy hoạt bát lắm. Chúc gia đình Thắm luôn luôn mỉm cười
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay lâu lắm ko vào hội họp này, dạo này các mẹ đi đâu vắng quá nhỉ/
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Các chị ấy xây chuồng trên face chị ạ, em còn chưa biết mặt mũi nó ra sao, chị hỏi chị Bầu hay chị Sếu đầu đỏ nick
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay mình thấy hội cún 82 trên FB rôm rả lắm. Hội mình ở FB nick gì nhỉ
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Tớ vào suốt ngày, cơ mà tớ ứ biết là cái tên hội với tên Nick viết thế nào! FB của tớ mà cài lại máy chắc tớ chịu chết ko vào được vì ứ nhớ Mật khẩu! (
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Ai bảo cụ nhiều nick quá, nhiều mật khẩu quá nên mới vậy. Hihi... Như em hiện tại chỉ trung thành mỗi lamchame và FB nên ít pass mới nhớ.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay các bác ơi nhờ các bác vote cho gà trống nhà em đang bị uổi sát đít nhé cám ơn cá bà nhiều!hic nick kia của em bị ban rồi ạ http://www.lamchame.com/forum/showt...-khắc-của-Bố-quot-các-mẹ-nhanh-tay-nha!/page4
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Buồn nấc nghẹn vì muốn khóc ,mình đang chờ đợi và đã trải qua những cung bậc của cảm xúc .Cuộc sống là phải biết hy vọng và ko được nhụt ý trí chiến đấu phải không các bạn .Mong lắm 2 từ bình yên ,mong lắm được buôn chuyện về già với mọi người đừng mang ác tính đến cho tôi xin đừng nhé cuốc sống ơi .
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Sao vậy bà? tôi thi thoảng mí lượn lờ nên chẳng cập nhận đc tin tức gì, bà đi khám sao rồi? Lành hay ác???