Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hic em stress quá mẹ nó ơi (( đã bao lần tâm sự nhỏ to đủ kiểu nhưng mà lão ấy chẳng chịu hiểu cho , lại còn giận , nghi ngờ vô cớ . mà lão í càng giận lão í lại càng .... hơn. không phải là xyz mà là cứ ôm rồi tay ngọ ngoậy suốt , ko tài nào ngủ được. Dạo này em bực bội nạt nộ lão í suốt nên lão lại càng nghi ngờ em có gì mà xa lánh lão , nạt nộ lão. hic hic trời ơi hổng biết làm sao huhuhuhu
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hic, chắc đợt này hoocmon của ông ý tăng đột ngột, hay là học được ở đâu bài đấy không biết nữa. Thế này chắc phải có em bé đi thôi để có cái cho chồng lo.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! cả nhà tuần mới vui vẻ nhé. Nhà tớ hôm qua dính 2 trận nhậu nhẹt nên giờ cả vợ cả chồng đều phờ phạc.....
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Lâu lâu ko lên các mẹ vẫn buôn nhiệt tình thật, tui dạo này lo, buồn chuyện sinh bé nên chẳng muốn hóng nữa. Nhưng hôm vừa rồi sinh nhật được hai bố con tặng hoa, nấu cơm, mời đi cafe và sự động viên nhiệt tình của chồng nên lòng tui cũng chùng xuống. Đáng iu nhất là con trai vào quán cafe gọi đồ uống cho mẹ như thế này " cô ơi cho mẹ cháu cốc nâu béo"?????????????????
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Bầu bí stress là bình thường mà mẹ cháu. Có con là niềm hạnh phúc lớn nhất, cố gắng vượt qua những cái khác để chăm con và tận hưởng hạnh phúc làm mẹ vậy mẹ cháu ah.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Chẳng biết phải nói sao nữa mẹ nó à. Lão ấy đi chơi nhậu nhẹt bạn bè , bỏ mặc em ở nhà , dù em đã nhắn tin bảo em đang đau , về sớm mua thuốc cho em nhé. em mệt quá em chưa ăn gì từ sáng cả . " anh đang ngồi với bạn " " vậy nghiã là anh không mua thuốc cho em " " ừ " " em hiểu rồi" Em stress quá , thấy tủi thân quá , cảm giác mình giống osin , giống món đồ chơi của lão , còn sống chết thì mặc bây. em ko dám nghĩ đến cảnh có con nữa , giờ đã thế , có con rồi lão vứt 2 mẹ con em sang 1 bên luôn!!!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Còn nhà tớ mà đi nhậu ở đâu thì chồng cứ ngồi nhầu còn vợ thì trông con khg được ăn gì luôn....nghĩ mà nghét éo ịu ược.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! hihihi, lại còn VC cụng li uống riêng với nhau cơ nàng ạ. Có 2 em bên tư vấn giám sát lại bảo: ngưỡng mộ AC nên e xin chị 1 ly... làm m say quá.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! ngày trước nhà m cũng thế: đi nghỉ cùng cty bữa nào vợ cũng đói meo vì trông con với cho con ăn còn chồng nhậu. Đến Ku này m rút kinh nghiệm, cứ ngồi cạnh chồng rồi thỉnh thoảng đưa con cho chồng...hehehe mẹ nó thử xem
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Ô hay, đêm hôm thì sờ xẩm người ta rồi đến khi người ta mệt thì nói ráo hoảnh thế sao? Hic, thỉnh thoảng phải làm căng lên tí cho các ông ý biết ko lại cứ tưởng mình phải chịu như thế. Mà nếu chưa có con thì tranh thủ xem xét thêm thời gian nữa xem thế nào rồi quyết em ah. Còn kịp "ra đi tìm đường cứu nước" trước khi quá muộn, hic.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Nhà em được cái 2 bố con ngày thường bố động vào người con là con gái hét ầm lên ko cho. Thế mà đi đâu thì con lao ra đòi bố bế, bố thì ôm ấp thơm thít con. Hic, diễn như thật thành ra em lại mang tiếng là bắt bố chăm con.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! E chào các chị ah, có thể cho em tham dự hội được không ạ? rất vui được làm quen với các chị, chúc các chị một ngày làm việc hiệu quả! àh.. e thấy trên diễn đàn mình đang có chương trình đấu giá hấp dẫn quá, các chị Click here để thử vận may xem nhé.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! ui, vào đây đọc những chia sẻ của các mẹ mà em muốn chống lầy ngay quá
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì, vậy thì nhanh tay nhanh chân cô nhé, nhưng cũng phải kỹ càng cẩn thận cô nhé!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! hehehe, xã chị đi ăn cơm khách nhưng vừa phi về nhà 15' để dỗ Ku em ngủ vì nó ứ ngủ với mẹ cả ngày cả đêm, nửa đêm có khóc cũng cứ ngao ngao: bố bố...
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Chị truyền cho em bí kíp làm sao để con theo bố vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! hihihi: chị chỉ cho bú còn cho ngủ là Bố, chỉ chỉ cho ăn còn đi vệ sinh là Bố.... Từ hôm cai sữa Ku cậu ngủ chung với Bố, tối đến chị đi bộ về chị lại rang muối chườm bụng, hôm trước ku cậu đụng tay vào bị nóng thế là tối đến cứ bám bố còn thấy mẹ đi xuống là hét: sợ sợ... chả hiểu sợ mẹ hay sợ nóng???
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Em mà phân công công việc như thế cho chồng em thì chắc con em chẳng được ngủ, và ị ra quần mất thôi, vì bố có ở nhà mà làm đâu, hic.