Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc bài của chị, em chẳng biết nói gì hơn, nước mắt nhòe đi... sao trên đời lại có những em bé thiệt thòi đến vậy Em chỉ biết cầu chúc 1000 lần cho con zai "đặc biệt" luôn mạnh khỏe, để con có thể cảm nhận được tình yêu thương vô bờ của mọi người, để con biết chia sẻ những cái thơm má với em con và với mẹ con nữa
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Mẹ vẫn biết trong ánh mắt con, thế giới không như là thực, tất cả đều mang hình thù, màu sắc khác nhưng mẹ đã không biết rằng có những thứ tình cảm, con vẫn cảm nhận được như ngoài đời thực, như những con người bình thường khác có thể cảm nhận, đó là tình yêu thương. Chỉ có mẹ, mẹ đã vô tâm để lúc ấy con không thể hiểu tại sao mẹ lại không cho con thơm em, gần em. Con ơi, mẹ sẽ cố gắng để san sẻ tình cảm cho thật đều, để không vì em con bình thường mà mẹ lại quên rằng con “đặc biệt”, hoặc vì con “đặc biệt” mà mẹ lại không cho con làm những điều “bình thường”. Tình mẹ thật bao la như biển cả, cố lên chị nhé....
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chia se voi me no va cau mong nhung dieu that ky dieu se den voi em. Minh cung co mot nguoi em bi Tu ky, that kho, nhung hoan canh cua em ay con dang thuong hon nhieu vi me em day lai bo em di, em ngo ngac, nghich ngom nhung co luc cung that khon va biet nhieu dieu... Cau troi thuong va phu ho cho nhung ai "dac biet"...
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc bài viết này e thấy xúc động vô cùng, thương cho chị phải vất vả và khổ tâm quá. E hy vọng sẽ có 1 phép màu đến với chị và 2 con chị sẽ ngoan ngoãn và luôn làm mẹ cười hạnh phúc nhé
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ chia sẻ với mẹ nó nh thật nh.Mong mẹ nó vững vàng cùng con nhé.Mình ko biết nói gì hơn con trai mình cũng gần 5t, đọc tâm sự của mẹ nó mà thương mẹ nó quá.Cố lên nhé
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ cố lên mẹ nó!!! Ôm mẹ nó và con trai thật chặt. Con trai cần mẹ nó nhất, hãy luôn cố gắng và ko đc đầu hàng đâu mẹ nó nhé
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Mỗi cảnh đời 1 số phận. Em mong chị luôn vững vàng!Chúc con nhanh khỏi bệnh, sớm hòa nhập với cộng đồng. Chúc vợ chồng anh chị luôn yêu thương nhau!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chúc chị mãi hạnh phúc và vững niềm tin, em cũng đã gặp 1 bé tự kỷ, cũng đã chơi với bé , lúc đầu em thấy bé lầm lỳ, ít nói, k cho ai động vào mình, lúc nào cũng chỉ quấn bố, bọn em đã mất nửa ngày để làm quen với bé và em thấy dần dần bé cùng hòa đồng với mọi người, dù có thể chậm hơn các bé khác. Chị hãy chăm bé nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn , nói chuyện với con nhiều hơn, giúp con có thể hòa nhập với cuộc sống này chị nhé, em tin 1 ngày nào đó bé sẽ như những bé khác, k phải kỳ tích chưa xuất hiện, có thể xuất hiện muộn 1 chút thôi chị ah. Chị hãy cố gắng chị nhé!!!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc câu chuyện thật cảm động,mong cho những điều tốt đẹp sẽ đến với con.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ đọc bài của chị tháy cảm động quá em nhiều lúc cũng mắng con thành ra bé nàh em hay cáu và dánh mọi người thấy mình có lỗi với con lắm chúc chị và gia đình hạnh phúc nhé chúc bé sẽ mau lành bệnh
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ em đã khóc khi đọc thư của chị, chúc con trai chị mau khỏi bệnh, chị hãy cố gắng chị nhé!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ chuyện cảm động quá chị à, em biết chị và con trai sẽ mau vượt qua khó khăn này
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chị ơi, chị hãy kiên trì cho con theo lớp dành cho các cháu tự kỷ nhé, gần nhà em cũng có 1 cháu đến tận bây giờ tính ra là có thể học lớp 4 rồi nhưng vẫn chưa biết nói vì bố mẹ làm ăn ở Nga, còn chỉ để ở nhà với giúp việc nên cháu bị như vậy, giờ cháu đã về VN và được bà cho theo học lớp đặc biệt, hiện tại cháu đã biết gọi bà, biết chào hỏi. Vậy nên bằng tất cả tình yêu thương chị hãy kiên trì và nhẫn nại chị nhé, em tin là cháu có thể cảm nhận được tình yêu mọi người dành cho cháu, nhất là tình mẫu tử. Biết đâu một ngày nào đó phép lạ xuất hiện và cháu được bình thường như các cháu bé khác. Chúc cháu luôn khỏe và biết yêu thương mọi người!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ đọc tâm sự của chị mà xúc động rơi nước mắt, chúc bé chóng khỏi bệnh, thương quá
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Sẽ khó khăn, vất vả. Nhưng mình tin với tình yêu con của một người mẹ,bạn sẽ vượt qua tất cả.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Con chị dạo này sức khỏe tốt ko ạ? Cháu đã cải thiện được nhiều chưa ạ?
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ đọc topic mẹ nó mà em thấy buồn, thương con quá, chúc con mau khỏi bệnh, chúc con hòa nhập được với cuộc sống, chúc gia đình chị luôn hạnh phúc chị nhé
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc bài viết của bạn mà nước mắt mình cứ chảy hoài không thôi, nhớ nhất là đoạn bạn gạt con ra không cho thơm em. Hy vọng bằng nghị lực và tình yêu của người mẹ, bạn sẽ giúp con vượt qua bệnh tật, hòa nhập với cuộc sống. Mình cũng cảm ơn bạn đã cho mình một bài học về cư xử với các con vì đôi lúc chúng ta cũng có sự thiên vị với bé này hay bé kia.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Câu chuyện cảm động quá, bạn làm mình nhớ đến phim mình đã từng xem: Parathon của Hàn Quốc, phim rất ý nghĩa, cũng "đặc biệt" như vậy