Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. cái này năm nhất đi học em cũng bị chị ạ. tụi nó còn dọa em nếu ko đóng thì tịch thu chứng minh thư rùi lên công an phường lấy Lúc đó em định gọi bác chủ nhà, nhưng cả xóm đi học hết có mỗi mình em ở xóm, sợ đi nhỡ nó lấy mất đồ thì nguy, bác chủ lại đang ngủ thế là em bảo h em ko có tiền, mai anh chị qua lấy, nó bảo có bao nhiêu đưa nó. em bảo em có mỗi 20k, cuối tháng hết tiền May cho em là lúc đó em ko có tiền thật, chứ ko thì chết! up lên cho mọi người đọc và cảnh giác!
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. Trò này cũ lắm rồi. Trung tâm NCƯDCNSH và MT là nơi uy tín nhưng bọn này nó khắc mộc vớ vẩn, lợi dụng tên tuổi để lừa bịp mà. Mình biết sản phẩm của trung tâm này là tốt, bạn mình làm trong đó và đây là CQ của NN, chỉ có bọn ba trợn ba trạo kia mạo danh đi lừa đảo thôi. Cái dấu đó khắc đâu chả đc, tờ Hóa đơn thì mua 3k/quyển viết nhòe. Mọi người khi gặp người lạ thì yêu cầu phải có giấy tờ, nếu là chương trình của phường thì phải có Kế hoạch đóng dấu đỏ chứ, mà phường cũng chả có mấy cái chương trình này. Ngày xưa có mấy đứa tới nhà mình nói là vệ sinh môi trường, yêu cầu mua bột bể phốt, thông cống, mà mấy chục k/ 1 gói, mình đuổi thẳng cổ, chửi cho một trận.
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. chia buồn cùng mẹ nó, chỗ em ở cũng có nhiều người vào như thế lắm, quen rồi. Hôm nọ có ông con trai to cao, khỏe mạnh gọi em lúc đang nấu cơm, bảo Phường có phát thuốc phòng muỗ và dich cúm, quát em bảo gọi chủ nhà ra, em cũng cương bảo em là chủ nhà, anh cần phát thì trình giấy của Phường ra, ko thì đừng bảo em đóng gì cả, chồng em làm phường còn ko thấy nói gì, anh cần em gọi mấy người phường vào ko? anh ta lảng đi luôn
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. Chúng nó còn bảo mẹ em đang có dịch chân tay miệng nên phải khử trùng chứ. Chúng nó chỉ lừa được người già và trẻ con thôi, chứ gặp chị em mình thì có mà bị đuổi thẳng cổ.
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. Ôi thế đúng rồi Em chồng em cũng sinh năm 92, lúc lên em đã dặn dò kỹ lắm rồi, thế mà nàng ta ở nhà 1 mình, vẫn bị lừa mất 250k, may là em chỉ để ở nhà 500k, nàng ta đi chợ rồi chỉ còn bằng đấy thôi. Thế là 3 gói thuốc 250k, chẳng thấy ai đến vs gì cả.
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. Khoảng 2 năm trước mình cũng bị lừa thế này nhưng chỉ bị mất 300k thui. Còn bây giờ thi thoảng vẫn có vài đứa cũng định lừa mình y như vậy. Mình bảo nhà em gần công an phường-để em ra hỏi thử xem thế nào, thế là lượn hết. Nghĩ mà ức thật đấy
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. Thì thế ạ, mình tỉnh táo thì nó ko dám đến lúc mình ở nhà, toàn đi lừa các em sinh viên với người già nhân lúc mình đi vắng đấy chị ạ, thế mới khổ, cảnh báo bao nhiêu lần rồi, thế mà vẫn bị lừa mới tức í ạ
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. Đúng là lừa đảo ngay giữa ban ngày, loạn quá
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. Các em ý SV, cũng nhận thức đc hết cả rồi, chỉ có điều mất cảnh giác thôi. Mẹ nó dặn dò kỹ các em ý vào. Mà chắc ăn thì cứ bảo cháu ở với anh chị, ko có tiền, có gì về gặp anh chị cháu. Thằng em mình ở nhà nó chẳng cầm tiền nhiều bao giờ, đến thu rác còn phải đợi mình về, hiiii.
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. kiểu lừa này cũng có nhìu rùi, nhưng mà e k nghĩ lừa nhìu tiền thế. hix. e ý cũng tồ. Cứ có ai vào nhà e mà bảo tiếp thị, rùi bán mấy thứ bể phốt gì là e k cho vào nhà và bảo nhà e vừa mua rùi....túm lại là m từ chối thui.
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. Sao không có những người ở khu vực đó can thiệp vào nhỉ để cho các em sinh viên đã nghèo lại bị lừa. Thật rõ là khổ.............
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. Ôi chuyện này tớ gặp nhiều rồi, tại cháu bạn chưa va vấp thôi. Lần đầu cách đây gần 10 năm tớ cũng mất 20k đấy.
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. Nhiều nguời bị lừa lắm,bọn mắt dạy đó mà vào nhà e thì e cho cả cái bô"ị"của con e vào mặt.tức ko chịu nổi,đời nhà chúng nó chỉ đi ăn ko của nguời thế.
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. Khổ, bọn này đi lừa chuyên nghiệp rồi.
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. Khổ thế,các bạn sinh viên mới lên hà nội còn non dại,lại không tiếp xúc với xã hội nhiều nên bị lừa đây mà.khốn nạn thật,cái lũ lừa đảo
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. rõ khổ, cái hội bất lương đấy. cái này chúng nó lừa lâu rồi chúng nó còn về cả quê chồng em, cũng gần hn để lừa các bà ở quê. híc. các mẹ đi vắng phải dặn em ún cháu chắt ông bà ở nhà cho kỹ vào giờ chúng nó nhiều chiêu lừa đảo lắm ah
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. Đúng là bọn bất lương,,,,,,,,..........................
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. trời ơi;..đủ trò lừa đảo..cái bọn sống trên mồ hôi nước mắt của ng khác này bắt đc chặt tay đi
Ðề: Các mẹ ơi nhà em bị lừa, các mẹ đi qua đọc có biết thì giúp em với. khổ thân nhà bạn bị lừa đảo, các mẹ nhiều khi cũng nên cảnh giác vì việc này nhé, em cũng về cảnh báo các cụ ở nhà, ở quê lên thật thà chảng biết gì