Hic hic, mẹ bắp luộc mê nước ép của mẹ Bo (levin) nên bắt tay "mần sui" với mẹ í rùi, không nhẽ, bi giờ, mê áo quần của mẹ Hương mà bắt ép bắp luộc nữa???Suy nghĩ khó lém đây!!!!:goodman::goodman::goodman:
Đã lâu rồi không chụp hình các con, đợt vừa rồi chụp được có vài kiểu nên up lên đây cho cả nhà ngắm các cháu tiếp nhé! Đây là hình Pooh chụp hôm trường Babyhome tổ chức Trung Thu. Các cô hoá trang trông xinh quá. Con cũng biểu diễn với các bạn nhé! Còn đây là quả áo mưa mẹ mua cho nhưng số to quá (5T) nhưng cu cậu lại thích nên cứ đòi mặc hic (như ngáo ộp ấy) Tiết mục biểu diễn của 2 anh em trên sân khấu nào Mẹ bảo "Chip ơi con tập thể dục đi", con xẩu hổ, e thẹn nhưng rồi cũng tập và mẹ hát "Tay giơ cao lên trời, ...." Và đây là thành tích của anh Pooh, anh đã nhấc được Chip rồi nhé! cả 2 anh em đều khoái chí, lại còn quay tròn nữa cơ. Mẹ và con gái "riệu"
Lâu rùi ko thấy Pooh-Chip hôm lay show ảnh mới nhìn lớn quá đi .. mà hai anh em đều đẹp nhỉ .. mẹ cũng xinh gái nữa hiii.... ko gửi ảnh đi dự thi đi hai anh em đều đẹp .. nhìn thích quá đi .. mẹ nó được điểm 10 chất lượng rùi nhá
hihi thanks chị Linh. Ui em ít để ý đến các cuộc thi online lắm hichic, tham gia khoe ảnh con cho vui thôi chị ạ. 2 công chúa nhà chị nhìn duyên giống mẹ thế.
Lâu quá mới thấy nhà Pooh-chip xuất hiện! Chip nhà Chị nhìn lớn quá nhỉ!hiii. Hôm trước E qua nhà bà ngoại Chip mua mấy cái áo, và váy, trông Chip bên ngoài xinh hơn trong ảnh C ơi!
Em Như Ý vào thăm anh Pooh và chị Chip nè...hình của 2 anh chị đẹp ghê Ah,mà mẹ Chip cũng trẻ và xinh ghê ha...ganh tỵ quá
Thanks các mẹ, mình đẻ 2 bé gần nhau nên hơi thiệt thòi cho Pooh vì khi có em bé Pooh phải ở bên ông bà ngoại. Trộm vía 2 anh em Pooh không phải khó ăn và sức khoẻ thì bình thường chứ không chắc mẹ không còn sức mất.
hôm nay mới vào thăm Pooh và Chip đây! Cả 2 anh em da trắng, má hồng, môi son, mắt đen láy nhìn yêu quá đi mất! Ui mẹ nó khéo đẻ quá, lại đủ nếp đủ tẻ, nhất là mẹ nó rồi!
Đúng là nhất chị đấy con trai đầu, con gái thứ 2, mà trông em Pooh hiền quá chắc là mai này đỡ mẹ và chiều em gái lắm đây :X:X:X:X nhìn mà em chỉ muốn lấy chồng để có em bé
Chắc sau này Pooh mới hiền cô Checosea ạ. Vì hiện tại Pooh hay ăn vạ và không nhường em đâu. Có lẽ do đang ở giai đoạn tuổi khủng hoảng của trẻ 3 - 5 tuổi. Cả 2 anh em cháu đều giống hệt bố cháu ở cái mắt đấy mẹ BaoNhi ạ.
hôm nay mẹHelene mới rảnh vào thăm 2 anh em ,Nghe mẹ Pooh Chip than mà tội ghê chưa . Hai anh em nhà Pooh chắc cũng giống 2 anh em Helene đó , trôm vía cũng dể ăn , 2 anh em thương nhau lắm ,nhưng đôi lúc anh hơi ganh tị với em 1 chút.. Anh Pooh có ganh với em Chip kô vậy ?
Ồ thế nhà Helene giống nhà mình à. Anh Pooh ganh với em lắm mẹ nó ạ. Mà hay có tính ăn vạ, khóc nhè, có lẽ con đang phải trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3, nhiều lúc khóc nhè làm mẹ sốt ruột kinh khủng í. Nhưng chắc lớn chút nữa thì anh sẽ thương em Chip nhiều hơn.