You can view the page at http://www.lamchame.com/forum/content.php/1450-Cái-tôi-ơi-Hãy-đơn-giản-vì-chính-mình
Ðề: Article: Cái tôi ơi, Hãy đơn giản vì chính mình Bài viết rất hay và ý nghĩa. Mượn để treo lên wall fb ^^
có hàng tỷ người trên thế giới này muốn giàu có nhưng lại thường đưa ra các lý do biện hộ cho chính mình:khó lắm,tôi không có thời gian,ui chào cái đó cũ rồi,hay đại loại có quá nhiều người thành công rồi,tôi biết rồi,tôi có bằng đại học mà phải làm cái đó ah.....thành ra là cứ phải dùi mài kinh sử cả đời để hy vọng là thu nhập sẽ được tăng theo bằng cấp.nhưng rất tiếc cuối cùng đa phần họ lại không đạt được ước muốn.vậy thì điều đơn giản nhất ở đây cũng là gạt bỏ cái tôi của mình để tìm một cơ hội khác.cứ cho mình giỏi nhưng chỉ giỏi trong một lĩnh vực mà ko biết rằng cuộc sống có hàng tỷ lĩnh vực khác nhau.cuộc sống của bạn chỉ bắt đầu khi nào bạn ngộ ra!vậy có nghĩa là hãy dám cho mình là con số 0 và bắt đầu tìm cơ hội mới với trang giấy trắng!
Triết lý của cuộc sống. Mình thích . Giống với hoàn cảnh của mình hiện giờ. Làm sao để thoát khỏi gánh nặng, chỉ cần dẹp bỏ óc thành kiến cố chấp. Rất chí lí!
bài viết rất hay, hữu ích và khi đọc xong giúp con người ta nhìn nhận sự vật sự việc tốt hơn đó. cảm ơn bạn nhiều nha.
Ðề: Article: Cái tôi ơi, Hãy đơn giản vì chính mình bài này hình như mình đã đọc được của một mẹ trên diễn đàn mà
Cái tôi của mình cũng cao lắm, điều này làm mình gặp khó khăn rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Bài này dường như viết cho mình thì phải, bởi nó chọc đúng vào con người mình.
Hãy dẹp cái tôi của mình sang 1 bên để cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn! Cau ket nay that su co y nghia!!! Cam pn bai viet!