hu hu, mọi người ơi, em vừa mới vào ĐH được 2 tháng, mà sao em thấy học ở trường ĐH khó khăn quá. Bạn bè toàn người mới,học tín chỉ, mà em lại nhát nên chẳng có mấy bạn bè cả. Em hồi cấp III nhiều bạn lắm mà giờ đến lớp toàn ngồi một góc thôi. Chương trình học thì toàn môn lý luận chính trị đọc mà muốn hoa hết cả mắt. Lại còn khoản điểm danh nữa chứ, nhà em thì lại xa, đi học toàn qua mấy khu Ngã Tư Sở, Láng, nên toàn bị tắc đường, đến muộn, mất điểm danh. Chắc em chết mất với môi trường ĐH mất thôi. Mọi người có kinh nghiệm nào giúp em sống sót tại trường ĐH được không ạ
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Môi trường Đh khác xa với các cấp học trước nên khi bạn mới làm quen với nó chắc chắn sẽ có vài bỡ ngỡ.Mình thấy những điều mà bạn nói ở trên đều có thể cải thiện 1 cách dễ dàng. 1.Để hòa nhập được với mọi người :Điều quan trọng là bạn phải sống cởi mở với mọi người xung quanh mình và sống một cách thẳng thắn và trung thực nhất. Hãy quan tâm đến mọi người thì bạn sẽ có nhiều người quan tâm đến bạn. 2.Chương trình học: Năm 1 bao giờ cũng có môn triết và cn Mác Lê Nin vì thế ai cũng phải học thôi b ạ ^^.Nghe mấy môn này học có vẻ khó nhưng mà đọc thử sách và nghe giảng cũng thấy thú vị.Ví dụ như môn Triết học sẽ cho bạn một tư duy đa chiều hơn về 1 vấn đề hiện tượng. 3.Điểm danh thì bạn đành cải thiện là đi học sớm hơn thôi.Lớp mình có 1 bạn ở Bắc Ninh.Bố mẹ ko cho thuê trọ nên ngày nào cũng dậy từ 5 giờ sáng bắt xe bus lên HN học.Trường mình vào tiết đầu từ 7h15 nhé 1 vài điều chia sẻ mong sẽ giúp ích cho bạn.Chúc bạn sớm hòa nhập với môi trường mới mẻ và đầy thú vị ở trường ĐH
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Em học trường nào vậy , thấy có vẻ khó khăn quá. Hồi chị mới vào ĐH dù cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng chỉ 1 tháng sau là quen kha khá rồi. Học hành thì cứ thoải mái thôi em ạ, đừng quá căng thẳng. Trên lớp là một chuyện, nghe giảng kỹ, ghi chép những gì cần thiết. Khi thi thì chỉ cần bỏ ra đọc lướt qua là có thể nhớ được. Gì chứ mấy môn chính trị này thì mấy ai học được hết đâu em. Chỉ cần nhớ ý chính rồi mình phát triển ra thôi, theo như giờ thì gọi là chém gió ấy. Đợt học năm đầu, chị toàn ngủ gật với cúp cua đi ăn quà thôi, ngại ghê.
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Hê hê, cái này gọi là khủng hoảng khi mới gia nhập môi trường mới ý mà, hồi trước chị học biên chế nên là sau có tầm 1 tuần là quen gần hết rồi, cứ đến là gặp nhau nói chuyện tán phét cả buổi ý. Bây giờ học tín chỉ đúng là nhiều bất cập thật, bạn bè mỗi lớp gặp 1 ít, khó mà chơi với nhau được, kể cũng buồn. Thôi thì cố gắng lên em, học cách thích nghi với hoàn cảnh mới thôi ^^ gluck
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Em học trường nào vậy? Chị học Ngoại thương nên thấy đi học nhàn lắm, chắc em ở nhà với bố mẹ nên đi học đại học bị shock tâm lý tí thôi. Em có thể dùng mạng xã hội để kết bạn với các bạn cũng lớp cũng như 888 với bạn cũ mà. Hồi chị mới đi học, chị lại thấy rất sung sướng vì được tự do đấy, tha hồ lang thang khám phá HN. Chúc em gái sớm thích nghi nhé
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Phải cố gắng đi học sớm thôi em ạ. Có những em bé mới lớp 6 mà đã phải tự đi từ Cầu Đuống sang bên này học cơ mà em. Ra khỏi nhà lúc 5 giờ sáng, về nhà lúc gần 8 giờ. Em lớn hơn, chắc chắn em sẽ làm được. Cố lên em nhé.
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Mình cũg là tân sinh viên đây, mới đầu khá hoảng vì bạn c3 cùng trg thì nh mà chẳng đứa nào học cùg mình, cũng buồn lắm Mà mình thì học tín chỉ, chúg nó học lớp riêng theo niên chế nên càng khó học cùg nhau Được cái là các bạn cùng nhóm (trog lớp truyền thống, vì HK1 mìh chưa học tín chỉ, hihi) cũg khá dễ thương và dễ gần, học tập nói chuyện khá thoải mái, thầy cô cũng hiền và dễ tính nữa :"> Giờ học thì mình toàn học tiết 1 2 thui, sáng nào cũg dậy sớm để đi học ý, nhưg dần cũg quen, dậy sớm cho khỏe ng, hihi :"> À mìh học ĐH Luật HN nhé, bạn học trường nào thế ;
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Huhu, chị học ngoại thương ạ, em cũng may mắn đỗ đc vào trường, nhưng em thấy lạ lẫm quá, nhất là cái đăng ký tín chỉ chị ạ huhu, trường mới, bạn mới, rồi 1 đống quy chế, nguyên tắc, mà em nghe nói học khó lắm, kỳ thi còn khó hơn, mà sao chị lại học nhàn vậy ạ, chị ơi chị siêu quá, chị chỉ cho em vơi (
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Ak ak, em gái ơi chị có siêu gì đâu, đấy là trường mình dạy nhàn đấy, toàn tạo điều kiện cho sinh viên chơi Điểm tổng kết trường mình toàn trên 7.0, e thử sang ktqd xem, khó mà được đến cái level đấy. Môi trường ở ngoại thương rất tốt, em mới vào nên tranh thủ tham gia các câu lạc bộ, hội sinh viên, vừa có cơ hội có thêm bạn bè mới, lại có cái để ghi vào CV về sau. Còn cái đăng ký tín chỉ thì đúng là bất cập thật. Hồi chị học thì chưa có, nhưng em gái chị thì suốt ngày ngồi canh mạng để đăng ký. Ai cũng phải trải qua những cái đấy thôi. Suy nghĩ tích cực và thoáng lên em ạ. Đăng ký tín chỉ thì bạn nào mà chả bị như thế. Cố lên em gái!
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Cố lên e thành công luôn bắt đầu từ những khó khăn và không có khó khắn nào là không vượt qua nếu như ta không chịu đương đầu với nó. Cố lên e nhé và hãy cởi mở lòng mình như e đã mạnh dạn nói lên đây để mọi người chia sẻ với e, và ngoài đời cũng thế. Chúc e hoc giỏi và thành đạt
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Hì, em cám ơn các anh các chị, tính em ngoài đời nhút nhát lắm, và hay ngại chỗ đông người, em chỉ nói nhiều khi ở trên mạng thui nên là nhiều lúc thấy mọi chuyện khó khăn lắm, với cả đúng là kiểu học trên đại học khác quá ạ, thầy cô cứ bắn như liên thanh, còn sinh viên ở dưới thì cứ hùng hục chép bài , nhiều lúc muốn nghe lại bài giảng mà không có máy ghi âm nên chỉ biết đọc sách thui, hic. Chuyển từ cơ chế đọc chép sang cơ chế tự ngâm cứu nó lạ quá ạ. Em sẽ cố gắng thích nghi dần dần, không biết có sống sót đc trên 7. k T>T
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Đâu cần phải ghi đầy đủ những điều cô nói đâu e. E nghe và cảm thấy cái gì cần ghi thì ghi lại rồi về tìm hiểu sách, học ĐH chủ yếu là học hiểu chứ k phải là ngồi chép e ạ
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Gửi đến em! Kinh nghiệm lơ là việc học của chính chị nhé Chị học ĐH KHTN Hà Nội. Nói chung học ĐH không khó khăn em ạ. Đối với chị rất nhàn là đàng khác- vì sao nhàn? Đơn giản vì lười nên thấy nhàn? Đang với cách học dưới phổ thông là lao đầu vào học, đầu óc lúc nào cũng bận rộn. Rồi lên ĐH, cách dạy của giáo viên thật khác xa phổ thông, bạn bè xa lạ đến từ nhiều vùng miền, môi trường cũng khác làm mình bỡ ngỡ vô cùng. Đôi khi cảm thấy thất vọng, lên lớp một ngày 3 tiết Toán mà thầy dạy hết 3 chương (hồi ĐH của chị). Lý thuyết quá nhiều chưa kịp hiểu đã làm bài tập, lên lớp cứ qua loa, thầy yêu cầu về tự học là chính. Mà "tự học" mới là khó. Tóm lại điểm khác xa của ĐH với PT là vấn đề tự học và quản lý. Sinh viên phải tự ý thức nhiều hơn, tự quản lý thời gian, tiền bạc...Cái gì cũng phải tự giải quyết. Không còn chuyện có bố mẹ hay anh chị em kè kè nhắc nhở nữa. Thế rồi hồi đó môn toán lần đầu tiên nhận điểm 3, ngồi khóc (trong khi PT bét cũng phải 7). Mất hẳn năm đầu không biết cách học dẫn đến toán chỉ được 6 phết mấy í, ko nhớ nữa. Đến năm 2 trở đi thì biết cách học hơn. Tập trung và chịu khó là trên hết. Không bao giờ được xác định lơ là, nhàn nhã ngay từ đầu, học theo dạng bài, nếu lý thuyết chưa hiểu thì đi từ bài tập (thắc mắc ở bài tập sẽ hiểu thueyeets) và chịu khó hỏi bạn bè (hơn hẳn thầy cô) vì bạn bè có nhiều, không người này giúp người kia sẽ giúp, lại có thời gian, có thể học cùng. Tuy nhiên vì chị là một người không mấy chăm chỉ nên cũng chả bao giờ có học bổng nhưng cũng ko bao giờ thi lại, học lại môn nào. Hãy tập trung và chăm chỉ ngay từ đầu. Mạnh dạn hỏi han bạn bè và thầy cô. Sống sót ở ĐH không khó, khó ở chỗ làm mình tỏa sáng. Muốn tỏa sáng, nổi trội phải mất công mất sức. Không ai cho không cả em ạ. Chúc em học tốt nhé!
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học nhà mình ở cầu giấy, đi học tận vĩnh tuy, mà lúc đi hoặc lúc về toàn tầm 8h sáng hoặc 5r chiều, đi cái đoạn Vĩnmh tuy về cầu giấy siêu tắc đường
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học hì, may quá, mấy cô giáo của em cũng trẻ và dễ tính, các cô biết trong lớp có những bạn nhà xa quá nên là điểm danh lúc giờ nghỉ giữa giờ, để đầu giờ nếu bạn nào lỡ đến muộn cũng không bị mất điểm danh em thấy học trên đại học cũng có cái thú vị hơn là cấp 3, vì không có màn kiểm tra bài cũ đầu giờ bao giờ hì, đỡ hẳn khoản lo lắng học bài hôm trước để kiểm tra miệng
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Em ơi, phải qua gian khó mới trưởng thành lên được. Cứ bình tĩnh vượt qua thôi. Khó khăn này chưa là gì đâu em! Sẽ vượt qua nhanh thôi.
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Chia sẻ vs em. Chị mấy tháng nữa là ra trường, giờ muốn níu giữ thời SV cũng ko đc vì nó sắp trôi hết rùi. Cố gắng lên, rồi em sẽ thích nghi đc thôi. Chị hồi mới lên ĐH còn phải chật vật thuê nhà ở 1 mình, làm cái gì cũng 1 mình cơ. Nhưng khoảng 2 tháng sau chị chơi vs các anh chị cùng xóm trọ, rùi các bạn trên lớp nữa (đc cái hồi đó trường chị học theo kiểu cũ, ko học tín chỉ) nên kết bạn khá nhanh! Kinh nghiệm của chị là kết bạn với những bạn có hoàn cảnh giống mình, sau này dễ thân hơn đấy! Bây giờ chị có cả 1 đám bạn Đại học cực cực thân, đi đâu cũng có nhau, thậm chí thân hơn cả bạn phổ thông ấy Năm đầu cũng bị thi lại môn Triết, khóc tu tu khi nhận điểm thấp nhưng sau quen dần, học hành tiến bộ lắm! Nói chung mọi bỡ ngỡ sẽ qua hết sau kì học đầu tiên! Nhanh lắm - Cố gắng nha em!
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Hi hi, cám ơn chị đã chia sẻ ạ, em cũng muốn có được những người bạn giống như chị lắm Có lẽ là do em nhát quá nên h vẫn chưa hòa đồng được, với cả từ cấp I lên cấp III lớp em toàn bạn học cùng nhau từ bé nên giờ khó thích nghi rồi