Ðề: Stress vì ở nhà ăn bám chồng . Em chia sẻ với các Mẹ nhé. Năm nay đúng là làm ăn khó khăn, công ty cũng chán. Em xin nghỉ việc đúng lúc biết bầu bí, thế là chả đi xin chỗ khác được, ở nhà ăn bám chồng. Em ở trên này, giấu các cụ ở quê về việc thất nghiệp . May mắn là ck em còn nuôi được em, cơ mà nhiều lúc ở nhà không cũng ức chế lắm ah. Giờ mong sinh con xong thì sẽ tìm được việc làm, cho đỡ mang tiếng ăn bám đây ah .
Ðề: Stress vì ở nhà ăn bám chồng . Gọi là ăn bám mình thấy có hơi quá đáng ko hả các mẹ? Nếu không có mình thì ai sinh con cho chồng? Ai chăm sóc cho chồng mỗi khi đi làm về...? Nhiều vấn đề lắm Như xã nhà mình nè, xã ko cho mình đi làm đâu. Vì đi làm thì ai sẽ chăm sóc cho con cái? Ai sẽ nấu những bữa ăn ngon cho xã?...Xã mình không khắt khe lắm với mấy chuyện này đâu
Ðề: Stress vì ở nhà ăn bám chồng . đúng là thất nghiệp khổ thế đấy, tớ đây k ăn bám kiếm ra tiền nhưng làm ở nhà nên cũng bị soi và nhiều lúc cũng ức chế lắm, lúc nào cũng nghĩ k có gì quý hơn độc lập tự do về mọi mặt kể cả kinh tế lẫn chính trị
Ðề: Stress vì ở nhà ăn bám chồng . mình cũng đang thất nghiệp, công ty giải thể nên tìm mãi chưa được việc gì cả, nản quá các mẹ ơi, chồng thì đi làm xa mà th[ì buổi khó khăn nên cũng chẳng giúp được mấy
Ðề: Stress vì ở nhà ăn bám chồng . thật là mệt mỏi quá nhỉ, nay gặp các bạn tự nhiên mình thấy được an ủi phần nào
Ðề: Stress vì ở nhà ăn bám chồng . các bạn ơi làm thế nào để cho thuê được chữ ký ở diễn đàn này nhỉ???có ai biết chỉ cho mình với
Ðề: Stress vì ở nhà ăn bám chồng . có một việc làm onl ở nhà nè, các bạn thử tìm hiểu xem, mình cũng được giới thiệu làm thôi ah. vào links này để đăng ký nhé http://www.earnparttimejobs.com/index.php?id=4366753
Ðề: Stress vì ở nhà ăn bám chồng . con 1t cũng cứng cáp rồi, mẹ nó cũng đi xin việc làm đi, ít tiền còn hơn là mang tiếng....đau đầu lắm!!!
Ðề: Stress vì ở nhà ăn bám chồng . Mới đọc qua comment của các mẹ thì em lại không muốn lấy chồng . Mấy hôm nay bạn em lấy vợ lấy chồng liên tục đi đám cưới bạn mà muốn lấy chồng lắm nhưng lại sợ. Đi làm như bây giờ chả đủ ăn lấy chồng về thà ở nhà lo cho chồng con với phụ giúp bố mẹ chồng, nhưng sợ cảnh ở nhà thế lại bị bảo là ăn bám, khó quá. Cuộc sống mệt mỏi các mẹ nhể,
Ðề: Stress vì ở nhà ăn bám chồng . chia sẻ tâm sự với chị. Giờ thời buổi khó khăn nên xin việc không dễ, với lại con bạn đang còn nhỏ không đi làm được thì ở nhà chăm con, bạn suy nghĩ nhiều vậy chỉ tự làm khổ mình thôi, giờ vừa chăm con vừa đi nộp hồ sơ xin việc, mình nghĩ sẽ tìm được việc thôi. Chúc bạn sớm tìm được công việc phù hợp
Ðề: Stress vì ở nhà ăn bám chồng . Chia sẻ với bạn chủ tóp. Giờ con chủ top được 1t rồi thì có thể đi tim việc được rồi, chịu khó thời gian rảnh rỗi chủ tóp vào mạng bồi bổ thêm kiến thức, có thể học thêm tiếng Anh bởi giờ có tiếng Anh làm mọi việc cũng sẽ dễ dàng hơn, không có gì khó chỉ có điều là mình có quyết tâm muốn làm hay không thôi. Cố lên nhé! Chúc bạn toại nguyện
Ðề: Stress vì ở nhà ăn bám chồng . em co the giup me chu top day ,nhung emc hi xin dc vao nah nuoc thoi ,chi phi cung chang dang bi nhieu ,em bau bi nen la phai o nha ko bon chen dc danh nhuong lai cho me khac
Ðề: Stress vì ở nhà ăn bám chồng . Ở nhà nuôi con với dọn nhà thì chỉ làm cho con người bị stress thôi.
Ðề: Stress vì ở nhà ăn bám chồng . Chúc những ng đang thất nghiệp như chị em mình sớm tìm đc chỗ dung thân ạ. Vc làm thì chưa có Tết với nhất làm gì cơ chứ!
Ðề: Stress vì ở nhà ăn bám chồng . E cug đag ức chế kinh khủng đây các mẹ ah.e k fai tiểu thư nhưg ở nhà cug đc bố mẹ chiều từ bé,chiều ý con cho đi du học nhưg vì e yêu xã sag bển cô đơn quá k chịu đc đòi về thế là việc học dag dở lần 1. Về nhà học dh QG,lỡ dính bầu lấy ck thế là dag dở lần 2. Về nhà ck thì cổ hủ k chịu đc,bà mẹ ck thì nào có hiền lành j nhưg lúc nào cug tự nhận mih hiền,ngày xưa bà cug chỉ làm côg nhân xưởng sơn thôi chứ có fai chức cao vọg trọng j đâu nhưg lúc nào cug ra vẻ như đi làm kiếm đc tiền nuôi cả nhà.hôm ngồi ăn cơm đứa cháu đòi ăn bà còn bảo k làm ra tiền mà cứ đòi ăn. E còn nhiều chuyện ức chế lắm kể k hết.nhưg đúng là hồi yêu ngây thơ quá k nghĩ đến ch mẹ ck nàng dâu,giờ nh lúc chỉ ước giá mih chưa lấy ck.ck e thì k thik cho v đi làm,chỉ sợ v hư nhưg e nghĩ nh lúc cãi nhau cả nhẽ vẫn fai ngửa tay xin tiền...bực mih quá ah