Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hôm nay, em đang giân nhau với lao chồng nhà em đấy.. nghỉ lại bức mình
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Em đang nghĩ đến việc làm single mom , em mệt mỏi quá rồi, dù là nghĩ đến những lúc ông ấy cũng tốt , cũng dễ thương nhưng cứ nghĩ đến là lại khóc, đâu phải mỗi chuyện này đâu mẹ nó, còn ti tỉ chuyện khác . Mà nghĩ kỹ rồi , nếu đã chấp nhận làm single mom thì em cho con lai tây cho đẹp , ứ đẻ con cho lão ấy , giống lão có mà khóc thét lên vì ức.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Uh tớ cũng đang tâm trạng đó đây, hic. Hi sinh đời mẹ củng cố đời con, nếu mục đích là sinh con đẻ cái thì chọn giống tốt tốt một chút cho con đỡ khổ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Sáng vừa mua quyển sách: "Yes or No - Những quyết định thay đổi cuộc sống". Hy vọng đọc xong sẽ có quyết định rõ ràng Yes hay No, haizzz!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hic , em cũng chẳng biết thế nào đây huuhuh ? no thì.. đôi lúc lại không nỡ , vì lão ấy lại ngọt nhạt và mình thì lại mềm lòng , nhưng yes thì nước mắt cứ chảy hoài, cứ lửng lơ lơ lửng mãi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Mình mới đọc đến đoạn, nếu đang không biết chọn Yes hay No, thì tạm thời hãy dừng lại, ko làm gì cả, cố gắng suy xét cho thật kỹ cho đến khi có quyết định cuối cùng. Không nên quyết định 2 lần cho 1 vấn đề. Hãy dành đủ thời gian và suy nghĩ để ra 1 quyết định đúng đắn ngay lần đầu tiên để bạn không phải quay lại vấn đề 1 cách không cần thiết. Hic, đúng là mình đã chưa xem xét kỹ trước khi... lấy chồng nên giờ mới phải quyết định lần thứ 2, hic.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Mẹ nó phải làm thế nào mà con chỉ theo bố thôi, nhà tui mà đi nhậu là bố trôg con còn vợ thì ăn và uống vi con không theo mẹ. Chỉ theo khi đi ngủ thôi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! hihi như chị thì thích quá rồi còn gì hihi,bé yêu thế chứ,thương mẹ mang thai vất vả nên ko theo quấy mẹ hi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! đọc thấy ghen tỵ quá mấy chị ơi, tối về em phải bảo chồng đọc cái này mới được ^^
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, mình cũng mong là chồng mình đọc để cải thiện!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! mùa thu nên tâm trạng man mác buồn phải không??? cuộc sống là thế mà.......
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Vâng, mong nhanh đến mùa đông để ôm ấp nhau nhiều cho đỡ nghĩ ngợi linh tinh!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! e xinh vào mùa thu nên cũng hay tâm trạng lắm ạ hihi thôi cả nhà đi thi mít đi ạ cho nó vui hihi e cũng thi mít béo,ủng hộ e nhé
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Tớ đang tính tậu một cái màn to gấp đôi cái màn bt để cho mùa đông đây, chứ 4 mạng nhà tớ chen chúc nhau trên 1 cái giường mùa đông thì kg thở nổi.hihihi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Lâu lâu chẳng mon men thì gì vì ko có duyên đi thi, chẳng được giải gì bao giờ. Đã vote cho nhà mẹ cháu nhé, chúc đạt giải cao nhé!