Ðề: Con đi nhà trẻ Con mình đi trẻ từ 10 tháng cơ. Tháng trc cháu cũng bị nổi mấy mụn ở chân, tay các cô bảo là cháu bị tay chân miệng do lây 1 anh ở lớp? Mình khám có phải đâu? Vậy mà các cô vẫn bảo để khỏi hẳn hãy đi kẻo lây sang các bạn khác. Mình đành phải nhờ ông ngoại lên trông mấy hôm. Con bạn còn nói được. Con mình 18 tháng rồi mà đã biết nói gì đâu.?
Ðề: Con đi nhà trẻ bé nhà em bằng bé nhà chị hagian, hii cũng hóng chị ơi cái hội bé mèo tháng 12 đâu rồi í nhỉ, em chẳng tìm thấy đâu nữa gì
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà mình đi học từ lúc 27 tháng rút kinh ngiệm tứ ku lớn nên lần này mình cho nàng bé đi học trường công luôn.Trước khi đi học thỉnh thoảng mình cũng cho bé vào trường chơi hoặc đi đưa hoặc đón anh về.Mình thấy bé cũng có vẻ hào hứng và muôn đi học nên đầu năm học mới mình cho bé đi luôn.Tuần đầu tiên bé cũng khóc,mình đưa con cho cô mà cũng rớt nc mắt nhưng đi một mạch ko dám quay lại nhìn con sợ ko cầm lòng dc.Sang tuần thứ 2 bé có tiến bộ rõ rệt thích đi học nhưng khi chia tay mẹ ở cửa lớp thì vẫn mếu nhưng chiều về thì vui lắm hát từ trường về nhà..Đến nay bé đã đi học dc 3 tháng mình đã rất yên tâm vì con tiến bộ rõ rệt theo từng ngày,bây giờ bạn ấy biết đi học là nghĩa vụ của mình hay sao ý nên rất tự giác ko uốn éo gì cả,đến lớp là tự xúc ăn chỉ món nào ko thích mới nhờ cô...trôm vía đi học 3 tháng mà bạn ý còn lên dc gần 1kg đấy nên mẹ cháu cũng yên tâm lắm.
Ðề: Con đi nhà trẻ khổ thân 10 tháng đã đi học mình mà ở nhà cũng có tiền chắc cứ ở nhà với con cả đời cũng được hehe
Ðề: Con đi nhà trẻ Lên đây gắp các mẹ để tâm sự cho đỡ lo lắng. Con mình được 2 tuổi, cũng bắt đầu cho đi nhà trẻ. Hôm đầu đi lớp, đến trưa cô phải gọi điện về nhà bảo đến đón cháu, cháu khóc quá, không chịu ngủ. Từ hôm sau, chỉ đi nửa buổi mà vẫn khóc, đi được một tuần thì ốm rồi. Mình sót ruột quá, cứ sáng ra mà lấy túi đi học là chị ta bắt phải cất, không chịu thay quần áo để đi học nữa. Đến lớp cô giáo cũng kêu là con chị bướng quá, dỗ kiểu gì cũng không nghe. Không biết con phải mất bao lâu để làm quen đây. Có mẹ nào có con như mình không.
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình cũng có con mới đi lớp giống các mẹ. Con đi lớp lúc 2 tuổi, giờ được 27 tháng rồi. Mới đàu đi cũng khóc lóc ghê lắm, giờ trộm vía ngoan rồi mà mỗi tội ở lớp con ngủ trưa ít, tối về nhà 8h đã buồn ngủ rũ mắt ra rồi, ăn tối ít hẳn
Ðề: Con đi nhà trẻ Giờ nhiều bé mới 6-7 tháng là cho đi rồi mà,nhưng mà đi non quá mà thể trạng bé yếu cũng thương à.
Ðề: Con đi nhà trẻ con nhà em đi học khóc ròng nên em chuyển sang gửi bà hàng xóm rồi, trọm vía cũng ổn rồi, bà ép cho ăn tốt lắm, hqua đi xem bài thầy quen hay xem cho , thầy bảo ở lớp nhà trẻ có vong nữ ko hợp với bé nhà mình nên cứ đuổi bé mình cũng chỉ beiets thế, may cung tim dc chỗ khác cho con rồi
Ðề: Con đi nhà trẻ Mẹ nó cứ chịu khó kiên trì. Em gái mình làm giáo viên mình biết có bé đi học mà khóc gần 1 tháng ấy, đợt đầu ko ăn cũng bị sút cân, sau lại quen và lên cân. Mong cho chị đi học ngoan hơn nhé. Em mới có 18 tháng mà đã đi học được 8 tháng rồi đấy. Giờ mỗi lần đi học là em tự cầm túi và mẹ cho đến lớp. Đến lớp rồi tự cất túi của mình vào tủ đấy.
Ðề: Con đi nhà trẻ Con nhà mình càng ngày đi trẻ càng ngoan. Giờ mỗi lần đi học là tự sách túi đi và trước khi ra khỏi nhà cùng mẹ luôn tắt điện và quạt ( chờ quạt dừng quay hẳn mới đi) rồi đi ra cửa đóng cửa, có hôm còn lấy dép cho mình nữa chứ. Sướng thế.
Ðề: Con đi nhà trẻ Cũng định cho zai lớn đi học nhưng lại sợ con ốm, chưa quen lại khóc, rồi thằng nọ lây bệnh thằng kia
Ðề: Con đi nhà trẻ Cu con nhà em đúng 2 tuổi cho đi gửi trẻ, tính đến hôm nay là đc tròn 1 tháng rồi mà sáng nào đi học cũng nước mắt như mưa. Kinh nghiệm là nên cho con đi học càng sớm càng tốt dễ thích nghi hơn, giờ nó lớn cái gì cũng biết đâm ra khó lắm
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé được bao nhiêu tuổi rồi. Từ 18 tháng là có thể cho đi được rồi đấy mẹ nó ạ. Càng để lớn cho đi càng khó. Cũng tùy từng trẻ chứ ko phải ai đi cũng khóc đâu. Mẹ nó yên tâm đi.
Ðề: Con đi nhà trẻ Hi ... mình mò mẫm đọc bài của các mẹ ko sót bài nào ... Bé nhà mình mới SN 1 tuổi được mấy hôm, cũng tính cho con đi nhà trẻ đây ... hiện tại mình đang gửi con cho bà trông trẻ trong xóm, bà trông 2 đứa, thình thoảng lại thêm cháu bà nữa, bà chăm tốt, bé ngoan và ăn được. Nhưng mình vẫn muốn bé đi nhà trẻ, vì có nhiều bạn hơn, nhưng còn suy nghĩ quá, thương con nữa, vì cháu của bà trông bé nhà mình hay đánh con mình, nên 2 vc thấy sót, mà nói bóng gió thì bà lại tỏ ý phật lòng ... Chiều nay đang tính về sớm để lân la dò hỏi mấy trường trẻ em gần nhà xem sao ... có mẹ nào ở Cầu Diễn, hoặc khu Ga Phú Diễn có kinh nghiệm gửi bé ở đâu thì chỉ cho mình với nhé. Mình thấy gửi bà cũng ko khác đi trẻ là mấy ... ở nhà trẻ có khi lại sạch sẽ hơn đấy các mẹ nhỉ ... hoặc ít ra con cũng có đồ chơi nhiều hơn ...
Ðề: Con đi nhà trẻ À nhân tiện mình thấy có mẹ hỏi trường mầm non hay nhà trẻ của các Soure ... mình biết có 1 trường ở chỗ Gốc Đa Cổ Nhuế đấy ... tiếc lắm là nhà mình xa đấy quá ... chứ ko gửi con ở đó là yên tâm nhất...
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà tớ được 2 tuổi thì tớ sinh bé thứ 2.Cũng định cho zai lớn đi học nhưng lại sợ con ốm