Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... em đi ngủ đây ạ, sáng mai em đến công ty rồi em bàn tiếp ạ, cảm ơn các mẹ đã chia sẻ
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... bạn cứ chuyển đi bạn ạ. sau đó tìm 1 người cùng quê hay cùng làm chẳng hạn mình biết rõ về hoàn cảnh của người ta mà ở chứ như thế thì sống sao được. Híc
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Cái loại đàn bà đã lẳng lơ lai còn dám dày mặt đi tuyên chiến cướp Chồng người khác như thế ...Thì đúng là loại chẳng ra gì. Nghe đã muốn túm tóc tát cho một trận (như cái ông kia đánh mụ ấy ý==> Đáng đời). Đã thế lại còn giở trò bày đặt hãm hại người ở cùng thì đúng là cái loại ấy không phải con người bạn ạ. Nó đã cố tình gài bẫy hãm hại bạn thì bạn phải ngẩng cao đầu mà đối phó với nó như 1 bậc bề trên ( Có thế nó mới sợ). Tốt hơn. Bạn hãy trình bày với cquan công an tất cả chứng cứ ngoại phạm của bạn. Và cũng trình bày ý kiến chủ quan của cá nhân : Đó là nghi cho cô gái cùng phòng hãm hại bạn vì ghen ghét. Đưa ra những chứng cứ mà bạn đã biết về con người và nhân phẩm của cô ta....Cquan công an họ sẽ theo dõi Mụ ấy và người mất đồ là làm sáng tỏ ngay mà, Còn chuyện chuyển phòng thì mình nghĩ bạn vẫn nên chuyển. Không thể sống khi biết chắc sẽ có nguy hiểm rình rập bên cạnh bạn ạ. Không biết chừng phẫn uất quá. Nó lại làm gì bạn đấy. Đây là mình khuyên chân thành bạn chứ không có ý xấu gì đâu. Mong bạn tỉnh táo, bình tĩnh và sáng suốt nhé . Good luck ^^
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Hix. Bạn đừng ở ghép với người lạ thế, rồi người ta khoắng hết đồ đạc lúc bạn đi vắng rồi đi luôn thì sao. Rồi bao nhiêu chuyện nữa chứ, nhỡ bạn bè họ đến có ý định ko tốt thì sao, là con gái fai cẩn thận chứ, bạn đừng để đến cuối tháng, chuyển đi sớm ngày nào tốt ngày đấy chứ lên đây bức xúc đc gì
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Bạn hiền thật đấy nhưng chắc cũng vì lí do gì bạn mới ở chung 1 ng không quen biết. Theo mình thì bạn hỏi bạn bè, xung quanh mối quan hệ chọn lựa người hãy ở chung. Ít nhất cũng có 1 time nói chuyện biết nhau qua lại cho biết tính người đã. Mình nghĩ đã là tính người ko sớm thì muộn cũng bộc lộ ý mà, bạn chơi cùng thời gian thấy hợp hãy ở. Chứ mình cũng ng xa nhà, cũng từng có time ở chung đồng nghiệp 1 lần mà cạch ý,có điều kiện ở 1 mình chứ ko phải ng hiểu nhau chơi nhau hãy ở. Đã ở là có xích mích, to hay nhỏ cũng có, chỉ có biết tính nhau mới thẳng thắn hay là bỏ qudduowwcj và càng hạn chế đc việc tiểu nhân Thôi bạn dọn đi đi, có ràng buộc gì đâu, thời gian rồi cũng rõ ràng chứ bạn ở đó vừa mệt đầu vừa biết đâu có chuyện ko hay mà rốt cuộc chẳng giải quyết rõ được gì đâu bạn ạ. Mình thương mình trước, bảo vệ mình trứoc, để mình đỡ phải suy nghxi làm gì cho mệt. Đầu mình để giành nghĩ nhiều chuyện có ích cho mình hơn Chúc bạn nhiều điều tốt đẹp
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Tốt nhất là nên chuyển đi càng sớm càng tốt. ở chỗ khác giữa chốn HN này thì sợ gì tiếng. giờ XH phức tạp, nhiều khi còn lắm trò lắm. đọc báo thấy còn lừa đảo, giết nhau ấy chứ. sao lại dám ở cùng ng lạ như vậy nhỉ?
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... sao bạn có thể ở chung với mụ đấy thêm được nữa nhỉ. mai mẹ nó chuyển luôn và ngay đi và từ giờ đừng ở chung với ng lạ nữa.. giờ lắm lê văn luyện lắm mà đàn ông đàn bà đều nguy hiểm như nhau thôi. tự bảo vệ mình trước khi trời cứu đi bạn ơi... mai tìm nhà chuyển đi đi.. bạn thử search nhabox xem có phòng nào ko t thấy bên í có nhiều nhà và ở nhiều khu cho thuê đó, cũng từ tế, sahcj sẽ.. còn chỗ bạn đang ở chỉ cần làm xong thủ tục với công an là mình đi thôi ai có quyền giữ mình mà cũng chả có quyền vu cho mình cái tội ăn cắp khi chưa có chứng cứ cả. thế nên cứ đi thôi.. mà tớ nghĩ nó mất cái lap chắc cũng kiện củ khoai thôi.. nhà c tớ buổi tối bị mất 2 con lx với đt mà công an còn im thin thit kia kìa...với lại mẹ nó ở trọ nay hàng xóm này mai hàng xóm khác mình ko làm j thì sao phải sợ.. đi đi sớm để bảo vệ cái thân mình khỏi mụ kia kìa nhanh lên nhe.. tớ đọc hết topic mà thấy sốt cả ruột cho mẹ nó
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Sang o ghep voi anh nhe.anh hien lanh tot bung.lai hay thuong nguoi lam
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... đúng vậy, tại sao lại ko đi ngay chứ? định để bị lột hết đồ rồi mới đi à?
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Nghe bức xúc dã man chị ạ, chị phải làm cho ra ngô ra khoai, để đuổi mụ ấy đi chứ đech gì mình phải chuyển, mẹ ở với nhau cũng xa quê yêu thương ko hết còn soi mói này nọ, mấy con mụ này e chỉ muốn băm vằm ra í, hoizzzz, e cũng đang nhiều chuyện bức xúc với mấy con đĩ ... mệt lắm... đời phải biết là ai chứ chị nhỉ :-s
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Bạn nên giải quyết nhẹ nhàng,nói chuyện nhẹ nhàng rằng mình muốn chuyển đi, k hợp nhau, chuyển đi ngay dây dưa làm gì cho mệt người.
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... phụ nữ bi giờ thật đáng sợ,.. có lẽ mình cứ ở độc thân vậy khỏi phải lấy vợ..! hic..:-\":-\"
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... chuyển ngay còn kịp bạn ạ, loại vừa ăn cắp vừa la làng sợ lắm ,đồ đạc tư trang phải cẩn thận nhé :-s
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... chị ơi, chuyển đi thôi chị ah, e rút kinh nghiệm rồi, e sinh viên, nhưng h cũng chỉ ở 1 mình thôi chị ah. bt thi chẳng sao đâu, nhưng có những người sống không đáng để đc đi bằng 2 chân đâu, chị cứ chứng minh chị ko người lấy laptop cho xong rồi hãy chuyển chị ah, ngẩng cao đầu bước chân ra khỏi nhà đây
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... bạn mà đi như vậy thì đúng là dễ cho nó quá.có khi nó còn đạt dc ước mún như thế ấy chứ. nó chỉ ám chỉ mình lấy laptop thôi thì ko có gì để gây sự.nhưng nó đi nói với ng khác là mình lấy thì phải đập cho nó nên hồn chứ.tớ mà rơi vào trường hợp như bạn thì chắc tớ ko kiềm chế nổi.
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... sao lại có người như thế nhỉ? em nghĩ chẳng sớm thì muộn người ta cũng nhận ra bộ mặt thật của kẻ ác thôi, và chắc chắn phải chuyển đi rồi, nhưng em tự hỏi tại sao người chuyển đi lại là chị mà không phải là người kia, người kia mới là người đến ở ghép mà