Chào các mẹ, Em đã lấy chồng được gần 1 năm, nay em có chút kinh nghiệm tuy nhỏ nhưng mong là sẽ góp được phần nào để các mẹ có 1 bộ ảnh cưới ưng ý. Đợt em chụp ảnh cưới là vào tháng 12 hay sao ý, e ko nhớ rõ lắm, trời rét, em và chồng em không biết nên chọn chỗ nào chụp ảnh cưới vừa rẻ vừa đẹp, lang thang trên mạng chán chê thì chỉ thấy mỗi ở jundat, ở trên cái phố mà cắt ngang trịnh hoài đức với nguyễn thái học ý ạ, đi ngang qua thấy ảnh cưới mê li quá cơ, nhưng email xin báo giá thì lại thấy đắt quá, vc e ko kham nổi, vì tiền chụp ảnh cưới nhà chồng em cho có 3 triệu thôi, mà giá bộ ảnh rẻ nhất cũng 6 triệu, thế là thôi bọn em lại đi tim chỗ khác, 1 hôm đang đi trên đường Thanh Niên, thấy ở cửa hàng Victoria có treo băng rôn giảm giá còn có hơn 3 triệu 1 bộ ảnh cưới trọn gói, chồng em bảo vào đây đi, cửa hàng này nằm giữa nhà anh với nhà em, tiện quá, thế là bọn em vào, ôi công nhận chị gái hôm đó hót hay thật, em có hỏi, tóc mái em lệch 1 bên, giờ em muốn mái thẳng được không, chị ý bảo được, chỉ cần bảo chị làm tóc là được, bọn em đặt 1 nửa tiền luôn, rồi đặt lịch chụp ảnh cưới, đến ngày em đến, thật ra thì chị trang điểm trông cũng xinh, nhưng quả tóc thì đúng là không thể ngửi nổi, trước đó em bảo chị ý như hôm bảo chị tư vấn, chị ý bảo em em phải cắt tóc bằng đi thì mới làm được( em xin giải thích 1 chút là tóc mái em cắt bằng, chỉ có điều em hay vuốt sang 1 bên, theo em nghĩ thì chỉ cần cầm cái máy là là sao cho ngang ra là được), xong chị ý bảo để chị xem thế nào, trời ơi, tóc mái chị ý uốn xoăn, mà các mẹ biết rồi đấy, cái mái mà xoăn thì già khủng khiếp, cả buổi chụp ảnh em không ưng tí nào vì mái cứ xoăn tít thò lò, thôi cho qua, đến hôm đến chọn áo dài để mặc ăn hỏi, em chọn màu đỏ( đương nhiên),1 cô bé nói chung là thái độ không được tốt cho lắm, bảo là bộ này ng khác chon rồi, em chọn bộ màu đỏ khác, cô đó lại bảo cũng được chọn rồi, nói chung được chọn hết rồi, em bảo ôh thế còn màu nào, cô bé đấy bảo còn màu trắng và hồng, mà ăn hỏi theo truyền thống phải mặc màu đỏ, em miễn cưỡng cầm cái màu trắng về mẹ em bảo điên à, sao ăn hỏi lại mặc màu trắng, lại phải ra ngoài thuê gần 200k 1 bộ, may em thuê đội bê tráp nên áo dài bọn nó tự lo hết, không thì cũng chết em,sau đó chọn áo cưới, chọn cái nào nó cũng kêu là để bán, hỏi thế cái nào mặc được, nó chỉ cho toàn n cái vừa bẩn vừa xấu, lại phải thuê ngoài, em thuê cả áo dài và áo cưới ở Thanh Nga trên xã đàn ý ạ, hàng rất đẹp, em đón dâu 1 ngày, ăn cỗ 1 ngày, cuối cùng vì bộ váy cưới em thuê ở Thanh Nga đẹp quá, trang điểm cũng đẹp, làm tóc cũng đẹp, ngày ăn cỗ em rất ưng,hôm sau chị trang diểm ở Victorria đến trang diểm cho em để chuẩn bị đón dâu, em chụp ảnh trang điểm từ hôm trước và yêu cầu chị ý làm y hệt thế, cuối cùng cả áo dài và áo cưới em đều phải đi thuê, ảnh cưới thì xấu, chị em phải đích thân dắt em ra cửa hàng đó làm ầm lên, nó lại phải làm lại bộ ảnh cưới cho em,em phải ra Thanh Nga phóng lại ảnh, vậy cuối cùng chi phí rẻ đâu chẳng thấy, tự nhiên bị đội lên bn tiền, đến sát nút rồi thì đắt cũng phải làm, vì cả đời cưới có 1 lần thôi. không thể sơ suất được, lại phải đi vay tiền để thuê, không dám mở miệng ra xin, không bố mẹ em chủi ngu, hic Đó là câu chuyện của em ạ, hơi dài dòng cũng như câu cú lủng củng tí các mẹ bỏ qua cho. Qua bài học từ em, em khuyên các mẹ 1 số điều như sau khi đi chụp ảnh cưới:Các mẹ đừng nghĩ họ treo biển khuyến mại mà thích, lừa cả thôi, tiền nào của ấy mà, chán lắm, rồi muốn tiết kiệm mà không được đâu, em khuyên chân thành các mẹ nên dùng dịch vụ, ví dụ như cửa hàng nào chụp ảnh cưới đẹp, thì chỉ dùng dịch vụ chụp ảnh cưới thôi, áo dài cưới và áo cưới nên thuê ngoài là đẹp nhất. Còn nếu các mẹ muốn làm trọn gói của 1 cửa hàng cho đỡ tốn thời gian và chi phí đi lại, thì khi các mẹ vào nc với họ( Tư vấn) các mẹ phải chọn ngay áo dài ăn hỏi, váy dạ hội, áo dài chụp ảnh và áo cưới trước khi đặt tiền nhé, để nếu không ưng áo dài hoặc áo cưới mình có thể tìm cửa hàng khác, chứ đặt tiền rồi tin tưởng đến gần ngày mới đến chọn, không bao giờ có đồ tốt cho mình, yêu cầu họ làm kiểu tóc hoặc trang điểm theo ý mình, đáp ứng được yêu cầu thì làm không thì thôi, từ hồi cầm bộ ảnh về em chưa giở ra xem 1 lần, cũng không dám mang ra hội trường luôn Rất mong các mẹ sẽ có 1 đám cưới như ý và hạnh phúc
Ðề: Kinh nghiệm để chon được cửa hàng chụp ảnh cưới ưng ý Em chưa cưới, nhưng đọc bài chị để rút kinh nghiệm. Đúng là đám cưới là dịp đặc biệt nên phải chuẩn bị chu đáo 1 chút chị ạ. Nhưng mà nói thật giờ hàng chụp đẹp thì quá đắt mà rẻ thì k ra gì thật