Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... chị làm e đang căng thẳng phải phì cười, thế a/e nhà e chẳng trai thì sao ạ )
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Chia sẻ với bạn, đúng là gặp ng chẳng ra j, họ cố tình hại bạn rùi, chúc bạn nhanh chóng giải quyết để chuyển đi chỗ khác cho thoải mái nhé!
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... "Có của phải trông, có chồng phải giữ", em ko lấy thì ko việc gì phải sợ cả. Để 1-2 hôm nữa ko có kết luận gì từ CA về việc mất lap em chuyển đi ngay chứ ko phải lăn tăn gì nữa.
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Hix nhưng nếu k mất thì chắc k giám báo công an, dù j cũng k thể liều mà giở thủ đoạn đấy được?
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Dáng sợ quá,chuyển đi luôn và ngay bạn ah.Chứ ở như vậy sợ chết đi được.
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... ôi, e ơi. chuyển ngay đi thôi. ở kiểu này kinh lắm. nghe có vẻ loại con gái kia nó cũng liều. không biết nó sẽ giở trò với mình khi nào đâu. đi thôi em ơi, tiếc gì ít tiền nhà mà phải chờ đến cuối tháng
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... mêt nhỉ? cái trò chung chạ mệt lắm. đã thê lại không từng quen biết. Bạn nên làm rõ vụ máy tính di. một mất mười ngờ khó chịu lắm.
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Chia sẻ với bạn này, đời đúng là lắm chuyện khó nói, lúc mình mới có ý định ra ngoài ở trọ, cũng định đi ở ghep nhưng cứ sợ , rùi m tìm phòng và rủ ban về ở, thế là okie, nhưng chắc hết tháng này nó cũng lấy chồng, không ở cung m nữa, bạn mún ở ghép thì có thể wa nói c nhé
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... em cũng từng mất lap trong pòng nhưng em nghĩ là cũng không ai vơ đũa kiểu đó cả, còn em mới chuyển vào làng sinh viên Hacinco có 1 chị trong pòng có em gái lên chơi không biết có mất dthoại ở đâu ntn nhưng cả pòng gato vào nói như kiểu mìh lấy vì mìh là người mới, Rất ức chế, trog khi mình mất máy tính chẳng mảy may nghi ngờ gì ai, nghĩ mất rồi thì thôi thôi. Nhiều khi cuộc sống cũng vất vả quá. Ở tấp thể là khổ thế đó, cố gắng đi làm e chuyển ra ở 1 mình thôi. chán ở chung rồi. Em biết cảm giác chị, thôi, nhưng mà cố lên thôi. Nếu h chuyển đi là họ bảo mìh có tật giật mìh, chak chắn là mìh. NHung ko chuyển đi thì rất ức chế chị ạ. CỐ Lên thôi
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... bạn này thảo mai lắm bạn ạ, mình nghĩ dám đi cướp chồng của ng khác thì có gì ko dám làm, với lại báo công an phường thôi mà, ít khi họ giải quyết được lắm
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... bạn này ghê gớm lắm chả ai dám động vào, kiểu như chí phèo rồi ý, sáng nay nt cho c bảo trả lại tiền nhà để c chuyển đi n c bảo c ở hết tháng để giải quyết xong chuyện này đã, vì c biết tính ng này nếu c chuyển đi thì sẽ đc đà nói c cho mà xem,
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... uh, mà cái phòng này có đến khoảng 10 đời ng ở rồi, và có đủ 10 đời có chìa khóa, thế mà dám bảo chỉ có 2 chìa khóa rồi cũng oang oang kể lên như là mình bị hại thật ý, mà c ko nghĩ là mất vì trong phòng có cả đt và xe máy của ng kia ko khóa cổ n ko mất chỉ mất laptop đã vậy vừa về đến phòng xông vào đã biết ngay là mất lap
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... hì, ý c là 1 anh trai với em gái hay 2 trai luôn ý, hi, thế mà còn rủ c ở ghép... ở với con trai thì thoải mái rồi, ko bị ghen tỵ như ở với con gái
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... người thế này ko thể ở chung đc lâu đâu bạn ạ , ko chuyện này thì chuyện kia người ta cũng tìm cách gây sự với mình . bạn có công việc ổn định thì nên tìm một chỗ trọ mới đi , mình khuyên chân tình đấy
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... mình đang cố gắng thoát ra đây n để chờ hết tháng làm rõ đã , lần này rủ đứa bạn cùng quê ở thôi, mình ở 1 mình cũng đc thôi n mình đi suốt ngày, lại hay đi công tác nên ở 1 mình cũng ko tốt, đồ cũng dễ ẩm mốc nên phải ở cùng, có khi 1 tháng đi tỉnh cả 4 tuần ý chứ, mình làm mỹ phẩm mà