Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... ui bạn này chủ quan thế, tìm trên mạng để ở ghép thì nguy hiểm quá, chuyển nhanh đi thôi, nhanh ngày nào tốt ngày ý
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... mình chỉ thấy buồn là tại sao ng đó lại cố ý hại mình như vậy thôi, vì ghen tỵ , hay vì ngta muốn dẫn ng yêu về đó ngủ? hay vì sao...khó hiểu quá
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... có thể do k hợp tính nữa, nói chung là k quen biết thì k nên ở cùng, tránh đc ít nào hay ít đấy bạn ạ, còn vì sao thì chỉ có ng ta biết thoai
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... mình thấy mình là đứa rất dễ tính, có thể mời bạn ý đi ăn, biết bạn ý lấy đắt tiền điện nước của mình nhưng ko nói gì, mình ko hiểu có điều gì mình ko tốt thôi
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... chị k lấy đếch sợ gì hết nói với đứa mặt trơ đó nếu không phải chị lấy nó phải đền chị gấp 10 lần ok
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Em khiếp nhất là cảnh đi trọ chung đụng với nhau, ngày còn SV 1 mình em 1 phòng, chúng nó muốn ở ghép nhưng em ko cho vì ko ở cùng còn làm bạn bè chứ ở với nhau lại mất tình bạn.Tốt nhất mẹ nó tách ra ở riêng, nó ko đi thì mình đi cho nhanh.
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... cũng lạ thật ấy chứ, chẳng quen biết thù oán gì mà sao lại ghét người khác đến vậy. Nếu không thích thì người đó có thể nói thẳng ra với bạn chứ nhỉ. Đúng là lòng dạ con người hiểm ác quá...........................
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... mình cũng nói là nếu như có lý do gì thì cứ nói ra, bt thì ở nhà nó ko nói vì sợ to chuyện em lật mặt nó lên hay sao ý, nên e cứ đi ra ngoài là nó nt bảo em chuyển đi, nhưng em nhất định ko chuyển, e bảo nhà em đóng tiền rồi nên ko phải đi đâu hết
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... hix, hôm nay em cũng nói thẳng với nó rồi, em biết nó vào face của em đọc nên em để đường link đến toppic này của em cho nó đọc nó biết, nó cũng bán cây trên lamchame hay sao y
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... em không hiểu chị nói thật hay đùa nữa, em cũng từng đi ở ghép, lần đó là với 1 bạn Hà Tĩnh, tính bọn em không ưa nhau, cũng hay đá đểu nhau, bạn ý cũng hay ghen tị em, nhưng cũng bảo ban nhau ở sạch sẽ, tiền nong, đồ đạc vứt linh tinh mà cũng chả ai mất mát gì, nên cái kiểu vì ghen tị mà vu oan giá họa thì em chỉ thấy trên Phim. Thêm nữa, khi phát hiện đời tư chị ta không trong sạch, chuyện bồ bịch lăng nhăng rồi bị bồ tát ngay trong phòng trọ, mất mặt chết đi được, mà lúc đó chị còn xác định tiếp tục chung sống với loại người này? không phải chị hiền mà là chị quá ngu. Mà chị kia nói mất laptop, ok, công an sẽ xác định chủ laptop là ai, liên hệ với người đó loại gì, có gì đặc biết, ôi giời nghiệp vụ, rồi thì điều tra tâm lý tội phạm, nếu thích thì ngta làm ra hết, nếu chị có cv ổn định đến mức mà chị kia phải ghen tị thì em nghĩ chị đủ tài chính để thuê 1 luật sư chứng minh chị trong sạch và có thể kiện ngược lại. Bố khỉ ( xin lỗi các chị vì em chửi thề chút), là chị chứ mà phải em, cho em ngồi ở đồn đến 2h đêm thì mẹ kiếp, tấm món gì xử lý hết, tính em máu hỏa lắm. Lời cuối cùng, em rất ác cảm với mấy người vừa ngu, vừa nhu nhược, suy nghĩ k thấu đáo như chị, mọi người đã khuyên là chuyển đi, thế là cứ lí do lí trấu để ở lại, không hiểu nổi, về nhà mình mà k dám ăn k dám uống gì, có là nhà nữa không? Đấy cứ ở đó đi, k chịu nghe lời mọi người gì cả, rồi có ngày con đĩ đó tối đánh thuốc mê bán đi Trung Quốc.
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... =]] bạn này máu hỏa thật, nhưng phải mình mình cũng k thể như bạn này mà để yên cho được, có điều nhà là nhà mình thuê, mình gọi nó đến ở ghép, giờ mình đuổi nó đi chứ tội gì phải hành xác chuyển đồ đi )
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... thấy em này mắng mình ác quá, nhưng mà cũng cảm ơn em vì em đã cho c lời khuyên rất chân thành, hix, thôi vậy, c nghe lời mọi ng sáng mai chuyển nhà đi chỗ khác ở cho lành, chứ đến lúc cuối như em nói thì đời c cũng tèo trc bạn trai ng kia đến đánh và đập 2 đt n vì ng đó chủ động nt nói này nọ nghe rất thảm thương nên c nghĩ ko sao, ng đó cũng bị hại, với lại c đi công tác suốt chỉ ở nhà cuối tuần nên ko ảnh hưởng gì, nào ngờ mọi việc lại đến như thế, khi c bảo c chuyển đi thì nó làm ngay 1 vụ như thế chị giật mình nghĩ lại thì cũng thấy c ngu thật, ngu quá nên mới để ng ta bắt nạt mình
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Ôi, em ơi, chuyển ngay đi nhé. Ở với mấy thể loại đó ko bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu thì cũng bị người ta bới móc, ghen ghét. Mà ở ghép chắc cũng ko mắc tiền, nên coi như số tiền đó mình cho ăn xin em ạ. Chuyển ra ở riêng cho nó nhẹ người
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... nói chung là k chấp nhận được, con này phải gọi cho vợ thằng bồ đến xé rách mặt nó ra. Phụ nữ suy cho cùng thì ai cũng sẽ làm vợ ( trừ nh người k được may mắn cho lắm ), sau này chồng mình đi với con khác mà nó còn ghen ngược với mình thách thức mình thì chả có ai chịu được cả. Con người sống có quả báo hết đấy. ngày trước có đứa dám nhắn tin trêu ghẹo em thế nọ thế kia, rồi chửi bới em, rồi thì làm phiền nháy máy mà em k biết nó là ai, em điên lên, lên mạng, đang bán điện thoại, đang bán xe máy, đăng bán đủ thứ trên đời. rồi cho số liên lạc số đó, cho tha hồ cả ngày nghe điện thoại nhé. Với cái loại này thì phải như thế. Nó dám chơi mình, mình phải có đủ thủ đoạn để chơi lại.
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... hi, bạn này còn nói với vợ của anh kia là c với a ý yêu nhau nữa cơ, sn 87 mà như sn 77 ý vừa già vừa xấu mà ko hiểu sao vẫn lẳng lơ đc, trc em nghĩ ko ảnh hửong gì đến em nên em ko quan tâm, n giờ thì quá đáng lắm rồi
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... c có đủ kinh tế thì sao phải khổ thế nhỉ? em cũng ko hiểu dc c hiền lành hay nhu nhược hay tnao nữa, dù là đi công tác suốt nhưng mà sống với nhau có phải ngày 1 ngày 2 đâu c, hơn nữa c sống với con người như thế c ko sợ mang tiếng xấu ah, thà mình chịu mang tiếng xấu mà họ đối xử tốt với mình còn đỡ, đằng này...thật tình em cũng ko hiểu c nghĩ gì luôn...