sáng nay bảo thèm gà rang, thế là chồng đi mua thịt gà về luộc. hihiii! E thích ăn gà luộc cực kỳ, chẹp chẹp, gà ta cơ, luộc lên,chấm muối chanh. Ui! Ngon!!!!!!!!!!!!!
Bà này cứ nhận mình béo gì, nếu có hơn chút mỡ thì báo cáo với mọi người là phụ nữ có da có thịt mới hấp dẫn chớ
vào điểm danh cái, sáng giờ đi lung tung, chưa vào nhà Sáng nay em cho xã điểm tâm món... mì gói, khuyến mãi vài cọng rau và vài lát thịt bò! Đang đau đầu, ko biết chiều cho món gì đây? chẳng lẽ lại là mì gói
Cho tôi tham gia với, đảm bảo lên tầng 2 liền. Từ trước tới giờ toàn hoạt động tự do, giờ tham gia vào hội cho "quy củ". Các bà ủng hộ tôi với nhá. Đang lo chiều nay osin về biết ai nấu cơm đây? keke
hehe, hồi mang bầu thôi. Giờ chỉ thèm mỗi bánh rán mặn. Dưng mà ai làm cho ăn thì tốt, tự làm ko nuốt nổi
Ừ, sao bên lcm cứ đòi phải từ 30 ký tự trở lên nhỉ? À, mình biết vì chúng mình chả đang chung mái nhà can't cook đó sao
Em cũng nấu ăn tồi lắm. Em vào trang học nấu ăn rồi nhưng ở đó ít món quá! Cảm ơn chị đã lập ra topic này! Em sẽ cố gắng có một món góp vui nhé!
Không hỉu sao xã mình bào gà ăn ngon nhất là gà xé (không chặt), chẹp công nhận mình thấy gà xé cảm giác ăn rất ngon nhé.
hehe...ừ nhỉ... Mà mai tôi khoe các bà món tôi nấu do tôi "ăn trộm" công thức từ bên WTT nhé. Bật mí với bà là tôi mua cánh gà ấy, hehe...tuy nhiên tối nay tôi về thử nghiệm đã, chẹp...tưởng tượng thấy các mẹ đó nấu sau mà ngon thế, sợ đến lúc mình nấu xong thì... Xin tí "động viên" nào
Thế hử? Nhà mình chẳng thằng nào biết chặt gà, hehe. Nhưng mừ mình thích ăn thịt nâu nâu cơ, nếu mà xé thì thằng nào chịu ăn thịt trắng nhỉ