trải qua 4 tuần chơi, con gái đã thực sự trưởng thành qua các trò chơi nho nhỏ và cũng đã đúc rút ra những kinh nghiệm để nhanh tay, nhanh mắt và tư duy nhạy bén hơn, mẹ cùng con khám phá tiếp những hành trình của ai bén nhạy hơn với bao hào hứng . Đi chơi nước ngoài là chủ đề tuần này mẹ và con cùng khám phá. Bắt đầu tìm hiểu các thông tin du lich, chưa chơi con đã cái này khó đây mẹ ơi, vì con chưa biết nhiều về địa lý lắm, mẹ động viên nào cố lên, mọi thứ sẽ trở nên quen thuộc khi con tìm hiểu thôi, Tượng nữ thần tự do là ở nước Mỹ, Kim tự tháp là ở Ai cập, Vạn lý trường thành là nổi tiếng của Trung quốc,... ah con đã dần hiểu rồi mẹ ơi, con sẽ ghi nhớ thông tin này mẹ ah, để lần sau con sẽ trả lời vèo vèo luôn,.. đến phần thi tiêngs anh thật là khó, con mẹ không giỏi TA, nhưng nếu muốn đi du lịch nước ngoài là con phải giỏi TA con ah, vì vậy con hãy chịu khó học thêm từ mới nhé, mỗi ngày 1 từ, mẹ chỉ cần thế thôi, mỗi ngày 1 từ và con hôm nay học , ngày mai học lại, kho tàng từ vựng của con sẽ nhiều lên, mẹ tin chắc con sẽ học môn TA thật tốt và trả lời thật nhanh những câu này, cố gắng lên, Tuần này có vẻ khó con nhỉ?
Ðề: Tuần 3: con hứng khởi với thử thách 4: đi nước ngoài chơi Chị hướng cho con giỏi ngoại ngữ rất tốt chị ah chúc 2 mẹ con lại rinh giải nhé
Ðề: Tuần 3: con hứng khởi với thử thách 4: đi nước ngoài chơi uh, mẹ nhìn thấy 2 câu hỏi TA đó mà cũng có hiểu mấy để trả lời đâu, chết vì tương lai con em chúng ta phải học tốt để dạy con mới được!
Ðề: Tuần 3: con hứng khởi với thử thách 4: đi nước ngoài chơi Qua trò chơi cả 2 mẹ con cùng phát hiện thêm ra những điều mới để học hỏi, thật ý nghĩa nhỉ!
Ðề: Tuần 3: con hứng khởi với thử thách 4: đi nước ngoài chơi Chúc mừng 2 mẹ con, hy vọng qua cuộc thi bổ ích này kiến thức Địa lý của con sẽ giỏi hơn, tiếng Anh của con cũng nhuần nhuyễn trôi chảy hơn nè!