Sau gần 8 năm làm việc tại một Trung tâm thông tin, em quyết định nghỉ việc ở nhà sinh em bé thứ 2 và tập tành kinh doanh buôn bán nhằm khỏa lấp cái chỗ trống hàng ngày. Lần thứ nhất em mở cửa hàng tạp phẩm bán linh tinh phèng đủ thứ, từ văn phòng phẩm cho đến dầu gội, sữa tắm... Sau hơn 1 năm kinh doanh em đành phải thanh lý hết hàng với lý do ế ẩm quá. Vốn mình thì ít, hàng nhập không nhiều, không đa dạng nên có khi không hấp dẫn người mua chăng. Em nghỉ thêm một thời gian nữa và quyết định kinh doanh mặt hàng thêu chữ thập vì nghĩ đây là niềm đam mê của mình thì chắc chắn sẽ làm tốt hơn lần trước. Được sự động viên của chồng em cũng có một cửa hàng thêu với nhiều mẫu thêu phong phú. Em thuê chung cửa hàng với một người bạn và bạn ấy cũng chung vốn để mở cửa hàng thêu này. Việc kinh doanh diễn ra chưa được bao lâu thì người bạn làm chung với em đòi rút vốn. Em chán nản và mệt mỏi với quyết định của người bạn ấy nhưng vẫn cố gắng duy trì cửa hàng. Tuy nhiên chồng em muốn em không tiếp tục có liên quan gì đến người bạn ấy nữa, bảo em thanh lý hết hàng rồi nghỉ bán hoặc tìm một cửa hàng khác để chuyển. Em đang mông lung quá, nên tiếp tục hay nên dừng lại lúc này??? Các mẹ cho em lời khuyên với nhé.
Ðề: Có ai kinh doanh như em không? Ôi, mẹ nó kiên trì thêm chút đi, giờ nghỉ thanh lý hết lại phải trả cửa hàng khéolỗ mất. Theo mình thì buôn bán khó làm chung lắm, làm nhỏ cũng đc nhưng 1 mình 1 sân thì hơn mẹ nó à
Ðề: Có ai kinh doanh như em không? chị giống bạn em đó, bạn em cũng thích kinh doanh, sau đó kinh doanh 1 thời gian thấy không có khách nên đã thanh lý, không những thanh lý mà còn tặng nữa chứ.... hic hic hic
Ðề: Có ai kinh doanh như em không? Mình cũng tính kiên trì thêm vì thực ra hàng của nhà mình đẹp và chất lượng. Giá cả thì tiền nào của ấy nhưng mình nghĩ khi khách đã thêu một lần mẫu nhà mình rồi thì sẽ rất mê. Nhưng mà ông xã nhà tớ cũng khái tính, nhất là khi người bạn này chơi cùng mình 10 năm nay rồi, nhiều khi thấy thân như chị em trong nhà. Khi bạn ấy rút vốn mình đã phải vay mượn để trả bạn ấy tiền sau khi cân đối các khoản thu chi. Rồi khi bạn ấy cần tiền, ông xã mình cũng tạo điều kiện cho bạn ấy vay một khoản không nhỏ. Vậy mà đến ngày trả bạn ấy cũng không trả mà lại còn cao giọng với chồng mình là cố rồi nhưng chưa trả được, thông cảm nhé. Chồng mình bực lắm. Kết hợp với chuyện này nữa nên chồng mình không muốn kéo dại thêm mối quan hệ này. Người ta bảo 10 năm nên nghĩa nhưng với mình 10 năm nó ra cái gì thế này? Chán quá mẹ nó ạ.
Ðề: Có ai kinh doanh như em không? Mình là chồng bạn mình cũng sẽ làm như vậy , không làm ăn chung có khi vẫn bạn bè thân thiên , làm ăn chung nhiều vấn đề nảy sinh lắm . Mọi việc sẽ qua cố gắng lên nhé
Ðề: Có ai kinh doanh như em không? chúc chị sớm vượt qua khó khăn này. cuộc sống vất vả người đổi nghành đổi ngề cũng là chuyện thường. Nhưng mẹ nó nếu cảm thấy thích công việc mình đương làm thì nên tiếp tục duy trì mẹ nó ạ. Công sức bỏ ra gây dựng không hề nhỏ. chúc mẹ n thành công
Ðề: Có ai kinh doanh như em không? ui, chung đụng phức tạp quá mọi người nhỉ! Em nghĩ, nếu công việc kinh doanh đang thuận lợi thì chị nên duy trì, từ từ rồi tìm cửa hàng mới để chuyển nếu chồng chị cuơng quyết.