Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH định viết cho thành 1 bài dài, nhưng Tengcha báo ko lên báo nên đành gửi đoạn này trước Đoạn sau nói về các chương trình cũng như tham quan cánh đồng " Uống sữa không cần lắc"
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH bác ơi, ứ cho tên em lên đâu nhá, ko lại bị lườm bây giờ, mà đang ấm ức vì mình ko có cái nào tập thể mà có chữ tour du lịch xanh nhỉ?chắc hôm đó mãi chụp ảnh tạo dáng cá nhân quên cái tập thể này rồi cả nhà nhỉ
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Cái ảnh chụp bên bể bơi là ảnh tập thể rồi còn gì, chắc phải đợi TH up lên.
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH @ Tengcha: Ko cho lên mới ngắn thế này đây đang viết dở làm tụt cảm hứng, bỏ sang đây đoạn chuối hột này òa òa
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Ghen tị với các bạn đi đợt 1 quá, hoa hướng dương vàng rực sau lưng (thực ra nhìn cũng không vàng lắm nhưng cứ phải nói quá lên thế cho nó bõ ghen tị). Trưa rồi, mehah mời mọi người ly sữa "biến bà già 60 tuổi thành mẫu hậu 45 tuổi" (muốn uống sữa lắm rồi nhưng cứ phải cười duyên một cái đã):
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH sau khi đi Nghệ An về "ma ma tổng quản" thỉnh thoảng còn véo cái má mình cái xem có tý sữa nào chảy ra nữa chứ ha ha
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH ha ha, lại có người đang chém đểu em roài nhá, nhớ đấy, đang có mấy quả ảnh độc tý em up lên cho mọi người ghen tỵ nhá @kutun: chị ơi viết tiếp đi, viết lên cho anh em đọc đi
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH TH TRUE MILK - món sữa không thể thiếu mỗi ngày của em [/url] TH TRUE MILK của NguyeenxThuyr, trên Flickr[/IMG] [ em đặt cục gạch ở đây để up ảnh của em nha ] Buồn các Mod quá em reg nik mãi mà ko thấy mail thông báo kích hoạt, lại phải đi nhờ vả mẹ cu Tũn ... ko bít các Mod còn mún lấy hình không nhỉ ?
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH thui chết rùi sao link url của em nó ko hiện ảnh ?
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Nhân vật được mong chờ vì có nhiều ảnh đẹp đã xuất hiện Cô ấy dám phối màu chói chang kinh khủng và cũng hấp dẫn kinh khủng. Đặc biệt là khi cô ấy đứng một mình trên bãi cỏ bao la với cái máy ảnh trong tay, cô ấy là bà chủ vĩ đại của các bạn rơm rạ hoang dã. Trong khi các mẹ xinh đẹp e ấp của lamchame giơ tay ngang mũi khi vào xem cảnh vắt sữa bò thì cô ấy lại có phát biểu ngược lại: em quen với mùi này rồi (mùi này có đầy hai bên đường em đi phượt, Song Nhi giải thích thêm). Mỗi lần ngửi thấy mùi này, em lại biết mình đã rời xa phố xá ồn ào, lòng rất bình yên (u)
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH cho link up đi nàng ạ, cho nhanh
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH pho tô sộp ảnh của bọn chị chưa thế?hihi . hỏi mẹ HaH có dưa ăn thì ới chị em cô nhá ah ảnh của flickr hình như trên này bị lỗi ko có hiện em ah, em cho lên photobucket đi em ơi
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH cám ơn chị Song Nhi nha! bức ảnh và caption rất chuẩn
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Trang trại bò TH ... nơi những chú bò sữa được chăm sóc kỹ lưỡng để cho ra những dòng sữa tuyệt vời ! [/IMG] Dòng sông Xào chảy quanh ôm lấy những cánh đồng nguyên liệu TH [/IMG]
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Đẹp quá! Đúng là tay máy chuyên nghiệp có khác.
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Tôi đi chuyến du lịch với TH True milk không phải sự háo hức hay đơn giản chỉ là thích du lịch mà bởi vì tôi tò mò vì một thương hiệu "Sữa sạch" đang dần dần nhân rộng lên trong thị trường. Tôi đi vì những lý do táo bạo mà TH đã được giới truyền thông nhắc đi nhắc lại nhiều lần Tôi đi vì các toà soạn đã từng nói: TH đứa con kiêu căng của ngành sữa Tôi đi vì tôi muốn hiểu biết và tìm xem giữa 1 tập đoàn lớn, cái cơ bản nhất của người Lao Động có được đáp ứng hay không Và tôi đã đi Tôi dừng lại trước cánh đồng xanh bát ngát của cây cao lương, trước dòng sữa trắng tin của cây cao su và những giọt sữa đầu tiên chưa pha chế mới được vắt từ trang trại chuyển tới tay tôi để uống. Tôi không chú ý nhiều về những tôn vinh mà họ đang nói về TH Cái tôi chú ý là : Người lao động, đời sống người dân quanh đây và những câu nói về TH Chẳng có gì xa lạ với tiếng địa phương, tôi đi tìm hiểu về cách làm việc cũng như những chia sẻ thật lòng của những công nhân đang gồng người trên chiếc máy kéo, những công nhận m hôi đang túa ra để hướng dẫn trộn thức ăn cho bò 1 cách hợp lý. Tôi hỏi về chế độ cũng như cách cư xử với người dân mà "Bà chủ của tập đoàn" đang được chú ý. Tôi đi và tìm hiểu, cũng chẳng cần quá tôn vinh làm gì, tôi thích cái tò mò tự tìm hiểu còn hơn cả những gì mà lãnh đạo tập đoàn đang nói. Tôi đến với người nông dân, và tôi chỉ thật sự cảm thấy hạnh phúc vì tìm hiểu kỹ rằng TH đóng trang trại ở đây, rất ưu tiên cho những công nhân viên của vùng miền này. 85% cán bộ công nhân viên đều là người con của đất Nghệ An - Hà Tĩnh. Vì ngôn ngữ dễ trao đổi hay vì tình người, hay chỉ đơn giản là đang vực một nền công nghiệp hoá đi lên từ mảnh đất khá nghèo nàn và quanh năm mưa lũ Những bước đi táo bạo liều lĩnh dẫn đến thành công hay là những tính toán được đặt trong một thời thế "Nhân thời - địa lợi - Nhân hoà" đã tạo nên Thương hiệu TH True Happyness hay là Thái hương thì cũng chỉ là 1 cách nghĩ, 1 cách đoán cái quan trọng TH làm nên thương hiệu không chỉ là lợi ích của 1 cá nhân, 1 tập thể mà là cả 1 cộng đồng hãy đi và cảm nhận: TH đang làm gì để thật sự hiểu TH xứng đáng với thương hiệu "Sữa sạch"
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Ôi giời ơi, đọc bài xem ảnh mà cứ sốt xình xịch lên rồi, làm việc ko yên nữa, mình đi cop ảnh up lên đây, cả nhà chờ nhé!