Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Người đàn ông như mẹ nó nói cũng khó kiếm áh nha! không biết bên trong có hoàn hảo không chứ em nghe mẹ nó kế thấy đúng là ông chồng hoàn hảo rồi đó ạh hihi
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Con em 2 tuổi, chồng em vừa học xong, thỉnh thoảng đi tour đưa vợ ít tiền. Tính trung bình giúp vợ 2 triệu/ tháng. Thu nhập em cộng lại cũng đủ ăn + mua sắm (nhờ bố mẹ 2 bên giúp đỡ nữa ah) Nên thế cũng ổn. Ngoài ra, đc ông chồng cũng chăm chỉ chịu khó. Sáng em dậy sớm chỉ cho con vệ sinh và uống sữa thôi, Còn lại : sắp quần áo, thay quần áo, đưa con đi trẻ, nấu nướng, giặt giũ, phơi phóng, đi chợ, đưa vợ đi làm, đón vợ về, đưa con đi học. Ox em làm hết cả. hì hì. Hum nào phải về muộn ox kiêm luôn việc cho con ăn tối và tắm cho con luôn Tại e đi làm cũng k gần nhà lắm. Đi từ lúc 7h sáng về thì cũng 6h30 tối rồi mà. Nên phải trông cậy ox hết. Kiếm ít xiền nhưng lo hết cho vợ, con thế em cũng chịu các mẹ ah^^ Lại có thằng em trai ở cùng nên ăn xong nó rửa bát + dọn dẹp nhà cửa luôn. Em chỉ còn việc cao cả nhất là chơi với con thui ah . hì hì Ah. Cả việc đi chơi với chồng và con buổi tối và cuối tuần nữa là hết việc~~~
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Chị em ta là hay mắc cái bệnh ca cẩm, nói nhiều... Các chị em muốn giữ vững ngọn lửa hạnh phúc gia đình thì đừng mắc vào một số bệnh kinh niên sau nha: 1. Hay ca thán. 2. Hay đay nghiến, trì triết chồng/hoặc gia đình chồng. 3. Chê chồng mọi lúc mọi nơi. 4. Lúc nào cũng nói đến từ: chán... 5. Hay dạy khôn chồng: anh làm thế không được, anh chẳng biết làm gì cả... Đàn ông họ không thích nghe như thế đâu, các chị em cứ ngẫm mà xem, chị em ta cũng ko thích nghe như thế...
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Rất may mình không mắc cái nào trong những cái này hehe, mình cũng biết là những cái này không hay nên tránh nó ra rồi hihhi
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Mong rằng các ông bố sẽ giúp các mẹ nhiều hơn nữa để các mẹ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Mình cũng phải có gắng thôi. Nhưng mình cũng hy vọng các anh chồng cũng nên phụ vợ để chăm con nhé. Chồng mình thì đi làm về là về nhà với vợ con. Cũng giúp mình chút ít. Làm phụ nữ mình cực thế đó các mẹ àh. Khi đã có con rồi thì lại cực gấp trăm lần ấy chứ. Nhiều lúc cũng tủi ghê lắm.
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Nghe mẹ nó nói mà thèm nhỏ dãi hehe, quá sướng rồi đó, thôi kệ mẹ nó ơi , kiếm được ỉt tiền mà hạnh phúc vậy thì như mình, mình cũng chịu hihi, hạnh phúc nhé mẹ nó!!!
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Đúng đúng , các anh xã nào mà có vào top này thì hãy nghe và chia sẻ ý kiến này nhé, hãy phụ giúp vợ nhiều thêm nhé các anh!
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Tủi thì nhiều mẹ tủi lắm mẹ nó àh! nhưng cũng cố gắng thôi mẹ nó nhé, mẹ nào cũng vậy mà , đừng buồn heng!
Ðề: Re: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Thế hả mẹ nó! , mẹ nó sinh đứa đầu hay sau? nếu sinh đứa đầu mà 1 tháng đã đụng nước thì hơi không được tốt cho lắm, mình hồi sinh xong 2 tháng lận !!!! :-k
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Hồi có nghé thì Chồng chỉ ngủ sáng dậy đi làm thôi, còn hai mẹ con thì ăn, ngủ và ị.....hi hi được cái trong cữ Nghé ngoan chỉ khi mẹ đi làm mới đổi tính thôi.Còn việc nhà Bố cháu lo hết
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Ưu tiên cho người đi làm hả mẹ nó hihi, nhưng được cái nghé ngoan thì cũng đỡ, chứ như mình con nó khó chịu là mình mệt đuối luôn nhưng cũng lủi thủi 1 mình vì để ổng ngủ cho có sức mai mà đi làm nữa chứ,hic nghĩ vậy đó nhưng đôi khi cũng buồn hihi
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? chồng mình làm hết, mình sai cái gì làm cái ấy, tất nhiên là làm phục vụ con ạ, con cái là của chung, mình vất vả bầu bí sinh ra, cũng vất vả đi làm kiếm tiền nuôi con, về nhà chăm con thì chồng nếu k bận bịu gì tất nhiên phải chia sẻ chứ ạ
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Trộm vía tập 1 của tớ sữa mẹ nên không vất vả lắm. Đêm con có khóc mình cứ nàm ngủ nhét ti cho con ti rồi con cũng lăn ra cùng mẹ. Chồng tớ thì vợ nhờ gì làm đấy, lúc đầu có thể không quen nhưng làm nhiều lão cũng biết nhiều phết.Lão ý rất sướng vì nhóc nhà mình hầu như không sữa ngoài tí nào, đến khi sữa ngoài thì nó uống sữa tươi rồi thì pha với rửa bình gì nữa.
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Cũng tùy ông thôi mẹ nó ơi! đâu phải ai cũng như chồng nhà chị đâu
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Chúc mẹ nó thấy được kết quả tốt đẹp ;D, có gì chia sẻ lên đây mẹ nó nhé! khi nào mẹ nó sinh ?