Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Ừ, đúng đấy bạn, coi như kỷ niệm và có thêm kinh nghiệm bán hàng mà
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Cảm ơn em đã chia sẻ. Sao CPN mà còn làm ăn gian lận thế nhỉ, chán quá, KD bây giờ phải che chắn, lựa đủ điều, lựa khách hàng, đề phòng ship... Oai, là mệt mỏi. Nhưng chúng ta cùng cố gắng nhé. Chị vẫn tin ở hiền gặp lành, người tốt vẫn có phúc phận, k lo em ạ
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Nhưng mà công nhận, 2 cái viền túi phụ màu chả liên quan gì đến cái ba lô, chắc sau này mẹ nó cũng phải chú ý đến cách phối màu một tý.
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Bé tên Khánh Linh mình nghĩ cũng không hiếm. Thế nào cũng có mẹ rinh balo đó về cho bé đấy. Không nên vì 1 con "sâu làm rầu nồi canh" mà "phụ lòng" nhiều mẹ dễ thương khác mẹ nó à. Mẹ nó cũng chia sẻ là gặp đc nhiều mẹ rất dễ tính, mãi mới gặp phải "ca khó" này mà. Đa số đánh bại thiểu số, vậy nên mẹ nó sớm xốc lại tinh thần để tiếp tục công cuộc mang niềm vui đến cho các bé nhé.
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Nhưng tất cả những cái mình làm nếu k viền màu khác hoàn toàn với màu trên ba lô, nhìn nó lại k đẹp đâu mẹ nó ạ, thế nên nhà tớ mới phải cố tình làm "lạc điệu" đi như thế cho nó nổi bật, sắc nét đấy! Sau 1 hồi thử nghiệm cách làm đồng tông, nhà tớ lại phải quay về cách phối này. Đồ làm cho trẻ con k giống với người lớn đâu bạn ạ,
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Đẹp nhỉ. Tớ oánh dấu để hôm nào đến đặt cho bé nhà tớ
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Cảm ơn các mẹ nhiều. Đúng là đc lời như cởi tấm lòng, mình vui trở lại rồi. Chuyện này xảy ra đúng lúc tâm trạng và SK đang down nên mới thế đấy
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Mẹ nó có gửi maket cho khách trc khi làm ko, vì nhiu khi nói ko hiểu đc mẹ nó cứ demo cái hình với đầy đủ màu sắc đỡ hiểu nhầm
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Cảm ơn bạn, hiện với SP đơn chiếc, nhà mình vẫn chưa làm đc công đoạn này. Mình sẽ lên market nếu khách đặt từ 10 SP trở lên, mà là giống nhau về mẫu mã nhé, chỉ khác tên thôi
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa mình ngày trước cũng bán gối handmade, có mẹ cũng OD size gối thì rõ bé nhưng cứ đòi thật nhiều chữ và nhiều hình, rồi cũng lắp cái lọ vào cái chai kiểu mẹ này ấy, nhưng mình chẳng dễ tính như bạn đâu, vì mình trả lại tiền là mình nhận sai mà thực tế mình làm đúng chứ không sai. Rồi mẹ ấy lại lên giọng nói nọ nói kia
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Bán hàng là làm dâu trăm họ, nhiều khi ko thể thỏa mãn hết yêu cầu của khách hàng được. Mẹ nó cũng thong cảm cho khách 1 chút để nhanh chóng lấy lại thăng bằng, phấn chấn bán hàng nhé
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Đấy, mẹ từng làm thì mẹ biết đấy. Vừa khó, vừa khổ, nhưng cứ nghe mẹ ý nói là mình đau hết đầu, nên thôi mình giả lại tiền cho nó rảnh nợ ý mà. Mệt đến chết đi đc. Rồi mẹ ý còn nhăn lại là: kiểu bán hàng của chị là k cần khách lắm! Ối giời ơi, cần khách lắm, chiều khách lắm thì mình mới nhận 1 yêu cầu dở hơi như thế, rồi lại bị chê trách, đòi sửa đổi... đúng là k cái dại nào giống cái dại nào
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Dạo này hay bị bỏ bom quá nên vào đây bán than với các chị
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Với khách hàng củ chuối tớ chẳng muốn bán ngay từ đầu luôn, tớ bán hàng nhưng k làm dâu trăm họ được, cái gì cũng phải thuận mua vừa bán thôi chứ nếu mà bán được chút hàng mà khách cái kiểu hành lên hành xuống thế thì tớ chịu
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Ừ, nhiều lúc tớ cũng có cảm giác ấy. Vụ này về sau tớ đã khá ân hận rằng đã không từ chối ngay từ đầu, khi có cảm giác củ chuối từ lúc OD. Song lại nghĩ, nghe thì phức tạp, lọ chai thế nhưng cũng k phải là k thực hiện đc. Cố để chiều khách mà chiều cũng k nổi đấy
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Ừ, dạo này mình lại my mắn gặp đc toàn các mẹ trẻ vui vẻ dễ thương. Mừng ghê
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa mẫu túi đẹp quá, em mà có cháu nào tên như này lấy luôn cho chị
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Hì hì, đấy, khổ thế nhiều người muốn ủng hộ chị lại k đc. Cảm ơn em nhiều nhé
Re: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Làm mấy đồ thiết kế là hay bị hành tỏi lắm chị à. Hồi xưa em làm kinh doanh cho cty thiết kế web, thôi rồi khách đòi đủ kiểu xong ròi cuối cùng lại chọn cái đầu tiên mình tư vấn cho họ @@. Bó tay luôn.
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Chiều được những khách kỹ tính như thế là thành công của người bán hàng đấy mẹ nó đừng để niềm tin bị ảnh hưởng nhé ps: balo rất rất đẹp
Ðề: Re: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Cái này chị em mình có điểm chung à nha. Nói chung, cũng có nhiều mẹ dễ tính dễ thương lắm, bảo: Thôi, mẹ nó có kinh nghiệm cứ làm sao cho đẹp là đc... Còn một số mẹ thì, ôi thôi. Mình từng phải từ chối một số mẹ vì yêu cầu quá phức tạp rồi đấy