Thía à, chắc tại chị lướt sóng nên chưa tìm đọc bài của em rồi. Nhưng nghe em kể chị cũng thấy là em cứ ríu rít như chim non ý, thảo nào chồng cưng vậy? thế em là tiên là đúng roài.Mà em hay kể cho ox em nghe bọn chị 888 như nào thía? ổng ko cười à? mà nói nhỏ em nghe nè,ôx em khen gì chị thía? để chị về bảo xã chị khen chị cái (học theo mà) hehe.
Hình như em này là em bên topic học TA đúng k nhỉ?có lần e gọi điện cho chị phải k nhỉ?chị nhớ mang máng cái nick của em thế (hông phải thì thui nhá, nhiều Jenny nguyen quá à, chỉ khác có cái gạch gì gì thui à).Mà sao mỗi lần xã về là phải ra Hotel là sao em?
@juncon: chào em chị làm nhàn lắm nên chị cũng hay online thế mà cái topic của chị chị cũng lười cho no lên lắm toàn để tận cùng của thế giới thôi hiiiiiiiii. Nhưng khi nào hứng thì chị sẽ vào kéo topic hộ em. Từ hôm qua đến nay cứ thấy buồn buồn nên ko muốn 8888 ui trời ơi sao mình lại thế này ?????????????????????](*,)](*,)](*,)
Thời tiết này cũng làm cho người khác buồn cơ ạ, hôm nào rảnh club tiên tổ chức vụ gì hay hay nhỉ??? em là máu cái khoản đàn đúm lắm ý ạ, tranh thủ tí tởn tý ra tết đi làm hic hic
Bắt quả tang em nhá, chui vào topic này hử? hôm nay chị mới đọc từ đầu đến cuối topic nên mới vớ dc em đó. En này cùng đồng hương QN với em các mẹ ạ.
Ôi các nàng tiên trên đây bay khiếp nhỉ ? vèo vèo mình bám đuôi theo hổng kịp . Nhím : mấy hổm nay chị ắc xì xì khiếp đây hèn chi là em nhắc chị . Ở bên đây đang có dịch cúm , ai ai ai cũng đều bị cúm, nhà chị cũng bị cúm, mà chưa dám cho con đi chích ngừa H1N1 , vì nghe nói thuốc này phản ứng phụ, mạnh , nên sợ quá . Ox em nhận đc quà rồi hả? wow lãng mãng ghê nha. Cái này phải gọi là " vợ chồng son " mới đúng . Chúc em sớm đoàn tụ, hạnh phúc nha. Lanuong: chuệyn tình đến đâu rùi em , nhanh chân nhanh tay lên đi em . Còn tay bồng tay bế nữa chứ hihih. all: chúc các nàng tiên một ngày vui vẻ.
@debui: Chị ơi cả nhà bị cúm hả chị? thảo nào mấy tuần nay em ngóng chị mà không thấy chị đâu cả, nhớ quá đi mất. Các bé bị ốm có quấy chị nhiều không ạ? Chị vất vả quá hai nách hai nhóc, chị có thuê osin không để em sang giúp một tay nào hiiiiiiiiiiii. Lão yêu nhà em cuối năm nay về rồi giải quyết mọi việc ổn thỏa luôn chị ạ. Em cũng muốn được tay bồng tay bế lắm chứ hiiiiiii
hic lau quá k buon dua với các mẹ. em vừa bị sốt sốt huyết dậy xong. các mẹ phải cẩn thận nhớ phun thuốc muỗi nhé. em sợ muỗi lắm rồi.
Chèn ơi, thương chị quá , chị rán ăn cho mau lại sức để làm ...tiên nhé . Đúng là mấy con muỗi đáng ghét, tiên cũng hõng tha, em ngồi đây đánh lóc cóc , bẹp bẹp, vì phải đập bọn muỗi khốn kíp. Chúc chị iu mau hồi phục sinh lực vào 88 với mấy chị tiên đáng iu trong nhà mình nhé. debui : Thấy chưa, tại cái tội bỏ bê nhà cửa , để em réo liên tục , nên chị mới hhhhaaaaccc xxxiii` rồi sinh cảm đó. Thôi , rán điều trị cho mau khỏi bệnh nhé chị, thương cho 2 cục cưng bé nhỏ quá:goodman:, chúc cả nhà sớm hết bệnh để tiên mẹ rảnh ran vào đây 88 nè . Ban lanuong : chị này, đã có công ăn việc làm đàng hoàng rồi còn đòi làm thêm nữa , tham quá đi. Thôi nhường job ở đợ này lại cho em nhé, em rảnh quá , nghĩ lung tung, cho em làm vú em nhà chị debui để qua thời gian nha.................. Ko trả lời là đồng ý rồi, ây da , iu chị quá đi , tặng hoa cho chị nà ....(u)(u)
các tiên trẻ tiên già đâu nhỉ? vừa rồi tranh thù đọc lại 38 trang topic, nhức mắt quá. Nhím ơi, xã em đang ở gần e hả? cái giọng điệu này thì chỉ có đang chìm đắm trong HP thui. Chả bù chị, hôm nọ bị xã lừa cho 1 vố đau quá. Dám lừa vợ về nhà sớm bảo rủ nhau đi ăn ốc (vì cị kêu thèm mà), về đến nhà cái hắn bảo "a đang làm việc tý tý nữa đi". Ôi, tụt cả hứng. Xong tức mình ko thèm nói chuyện nữa.Ghét kinh.
Hiihihi, Xã em còn 2 tuần nữa mới về bên vợ chị ạh ,em đang móng lòng được xã ôm lắm đây. . Chị nè, chị nhắt đến óc làm em cũng thèm :tonqe: quá chừng, món khoái khẩu của em đó. Xã em cũng dụ em hoài ah, mổi lần rủ đi ăn là ảnh "ưh` " , nhưng chiều lại thì đòi ăn cái khác.Thôi , chị đừng giận ox nhé, có dịp chị em mình gặp nhau , đi ăn cua óc cho đã , bỏ rơi mấy ổng lại nhe chị .
sướng nhá, sắp dc lên tiên roài. Hix hic Nhím ơi là Nhím, em ở trong Nam, chị ở ngoài Bắc, ăn kiểu gì với nhau dc nhở? chứ bọn chị ngoài này hay tụ tập hội đồng hương lắm, chị dc cái mải chơi mà. hì hì. Nói nhỏ em biết nhé, chị có đứa cháu gái bằng tuổi em mà chẳng có ai thèm tha đi hộ chị cả (mặc dù cũng xinh ngang ngửa với chị nhá), em bảo xã em có anh nào tầm xã em muốn cua gái trẻ thì giới thiệu nhá. há há. KO biết cháu chị nó có thích lấy chồng già giống chị và em ko nhỉ? hihi
Chồng Nhím Lùn sa91p về , mà em ấy hổng lên tiên thì có nước chít , xỉu ........chồng về thì phải lên tiên chứ hihihi. Mấy hổm nay mình bực mình đứa con riêng của chồng quá , ở trong nhà mình ai cũng lấy chông già, vậy có ai giống hoàn cảnh mình kg vậy ? Con riêng của chồng là con trai, nó cũng dễ chịu, dễ thuơng, nhưng ham chơi game quá trời quá đất. Mình bận 2 con nhỏ , nhốn ẵm bồng 1 đứa từ lầu 3 xuống bếp, nó đang game online : nhăn nhó, mặt hầm hầm, mình muốn vô đập bể cái vi tính , bực khiếp . . Nói chồng thi ổng bênh nó , bảo nó con nít ..........chán thiệtb.
bắt gặp mẹ debui lên đây kể xấu chồng và con chồng nhe ....thôi hạ lửa đi ẹm nó ơi ...kô khéo người ta lại nói ...mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng .... chào mừng các nàng tiên ( chồng già vở trẻ là tiên ) còn mình thì ngược lại ( vợ già chồng trẻ là duyên 3 đời nè )
@HD94: Chị Dung này vừa lúc chiều hỏi han em bên kia là chiu vào hội chồng già vợ trẻ ( Nhưng chị vợ già chông trẻ) thế mà giờ em vào đã thấy ở đây rồi, đúng là bà chị em cũng hay đi bòng hóng quá đi hiiiiiiiiiiiii. Mà chị ơi nói khe khẽ thôi nhé đừng kể xấu em và chị Debui không làm mất đi vẻ đẹp của các nàng tiên đó nha.
@Nhim Lun: Nhím em ơi 2 tuần nữa là xã về rồi à thích nha hiiiiiiii Sắp được lên tiên rôi haaaaaa. Chị thì chưa rõ hôm nào lão về đây buồn quá đi mất. Hôm trước thì lão bảo cuối năm dương lich về nhưng lão không cho chị biết hôm nào hic hic hic Lần này lão mà về thì chị đá cho lão ngã cho lão hết đi.