Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Ớ ớ, cho em xin cái clip cào xé nhau dành cái chai Vodka với nào. Em vẫn còn thương tích ở tay sau hơn 60 tiếng đồng hồ vẫn chưa lành lại đây này.
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH ko thấy ai nhắc đến người được giải nhứt là mìn nhề, hehe tự hào là người nói dài nói dai nhứt hội!
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Vào đây xem hình ảnh, và những cảm nhận của mọi người về TH True Milk mình lại háo hức muốn được trải nghiệm thực tế quá Cảm ơn em mẹ Ku Tũn
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Ôi GATO quá, chị tại E Hằng ngồi trên xe ko chịu xuống làm mình mất cơ hội có 1 tấm ảnh để đời rùi! (
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH sáng nay ngủ dậy em thèm 1 ly sữa này quá các mẹ ơi , True Milk ơi [/IMG]
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Cô ấy cũng đã xuất hiện, cô phối màu thật rực rỡ.Màu của chiếc đầm nổi bật trên nền cỏ xanh..........
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH cám ơn em Thủy nhiều nhé, may nhờ bàn tay phù thủy của em mà nhìn chị chuẩn hẳn lên ha ha, để cho nhỏ Vân đỡ ghen tỵ và bếu rếu mềnh ha ha mình quote lại để tự mình ngắm mình cái nào. chẹp ai mà xinh thế nhỉ hô hô
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Eo ôi, mông với bụng đã được vạc đi vài quả dưa hấu. Nhưng vì thế mà cái chân to bằng mông rồi kìa. Haha
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Chuyến đi hồi cuối tháng 9 hả chị Song Nhi???? Em đang hy vọng đc đi chuyến tới đây hihi
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Đi hôm 13, 14 tháng 10 vừa rồi chị ạ. Vui lắm.
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Ôi, nghe em metengcha em mò vào đáy. Lại gặp ngay " Lão ngồi mơ cafe Y E về Phủ Quỳ suốt nên các bác gửi gì về cho PQ em mang tất nhá. Tuần sau e lại về này, cơ mà em" gặp nhau lần nào cũng vội", công trường 3 chốn 4 nơi nên em phải tua nhanh rồi ra trong ngày ợ. Thường e xuất phát từ 3 h sáng và về đến HN tầm 10 h đêm, vẫn tỉnh táo các bác nhá, e cứ ra khỏi thành phố là e khoái lắm ợ. Báo cáo với các bác là em làm san lấp mặt bằng và cung cấp vật tư cho 1 số nhà thầu xây dựng, thế nên, em cũng có công trong việc sx ra cái hộp xinh xắn, sang trọng mà con các bác cầm tu ấy nhở ( e chả thấy cái con icon hãnh diện đâu cả, he he) Các bác nhấn tks em cái cho e mừng nhá.
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Ôi, ôi chị gà ới. Thế ra chị cũng về TH roài à? Lâu lắm rồi mới gặp chị. Chị ở bộ phận nào nhở để hôm nào e ghé thăm chị nào
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH chị thân yêu ơi, chị mà về đó là gặp ngay mẹ gà quản lý hành chính trong trang trại đó,lần đầu gặp chị nhẹ nhàng, dịu dàng lắm hóa ra cũng là thành viên kỳ cựu mà em hổng biết nữa
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Vừa vội vàng vào "tua lại" một lượt, thấy bao nhiêu là ảnh đẹp của em thuyr nguyeenx, sướng nhất là cái vòng 2 của mình được phẫu thuật thẩm mỹ một cách triệt để
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Bác chỉ em ngắm dung nhan bác với ạ
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH bà nào già nhất, mặc bộ đồ đỏ đỏ, đội cái mũ đó chị ạ haizzz.... chưa già mà cứ thích thành bô lão. cứ suốt ngày kêu già già, ghét chị song nhi [/IMG][/QUOTE][/IMG]
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH yêu quá....................................