Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... nếu định đi, em nên đi bất ngờ không báo trước. Chứ em báo trước, thể nào họ cũng hại em cho mà xem. Hãy nhờ bạn bè đánh nhanh rút gọn trong một buổi sáng, đi luôn và k bao giờ gặp lại họ nữa. Cơ hội hại em sẽ ít đi đấy.
Bạn đi khẩn trương chứ còn ở đó làm j nữa. Rồi nó sẽ lị giở trò khác hại mình thôi. Mà mình thấy có ở chung nên pử với người mình đã quen biết thì thấy yên tâm hơn bạn ạ.
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... em nghĩ chị sớm chuyển nhà đi thôi. ở chung rồi không biết sẽ gặp phải chuyện gì đâu ạ.
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... ko thể nào phòng được với kẻ tiểu nhân, mà kẻ tiểu nhân đó lại ở sát cạnh mình. tốt nhất là té luôn &ngay, ko phải chờ đợi gì bạn ạ. chờ đc CA chứng minh mình vô tội thì mình cũng ăn đủ rồi. coi như mình hiền đi, ko dây vào thể loại đấy. Trời có mắt bạn ạ, người đó chả ra gi thì sẽ phải trả giá thôi
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... sang năm mới ở à chị? em định hết tháng này tìm phòng ở 1 mình, nếu ko thuê nhà to rồi chia ra mỗi ng 1 phòng, muốn đón Milu lên quá c ạ, nhớ Milu lắm rồi
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... bạn ở đâu thế? nếu gần Cầu Diễn thì qua chỗ gần nhà tớ mà trọ, đang có phòng cho thuê đấy, giá phải chăng thôi, nếu cần thì pm cho tớ nhé, có phòng luôn và ngay đấy
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... bạn đã công việc ổn định.Mình nghĩ bạn nên dọn ra ngoài.Ráng 1 xíu chứ chung chạ với người ngoài sẽ gặp nhiều vấn đê rắc rối
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... con bé ấy vớ vẩn thật, mẹ nó cứ ở đấy cho nó biết tay, sợ gì, mình đi nó lại thấy mình sợ nó à?
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Nghe c kể mà e thấy sợ quá hic hic bà kia nham hiểm thế, c ko đi ngay có ngày mất mạng ! hic e dọa đấy
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Hic mình mà nhuq e này thì chạy lâu rùi chứ chẳng ngồi mà tan thở nữa đaún
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Tại Kin Kin mới thi đỗ bên trường Kinh tế e ah, nàng ta tốn một đống tiền học phí, mặc dù lương ko thấp lắm nhưng nàng ta kêu trời vì hết tiền, thế nên chắc 2 tháng nữa cho ổn ổn đã, có Milu thì chắc nàng ta khoái lắm, vẫn "hậm hực" vì chị Anhtuc mang Milu về quê
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... bảo nàng ý ở với em đi, em đón Milu lên cho mà chăm, hihi, Em hết tháng này thuê được nhà rồi, nếu có gì c alo cho em , nếu ko thích ở chỗ em thì tìm chỗ khác ở cùng cho vui c nhé, em cũng làm ở ngã tư Vọng mà, hihi, e cũng buồn lắm n biết sao đc