lấy NH 15tr về, chi tiêu vài khoản vèo cái hết, sợ thật đấy, tiền thu thì khó, tiền tiêu thì bay nhanh như tên ý!
Nhà này lại được lãnh lương vào cuối tháng à. Lãnh đầu thàng cũng khổ mà cuối tháng cũng vậy, tiền rút chưa kịp ấm túi đã bay đâu mất hix
da, cty em khong bao gio de luong cua nhan vien qua dau thang, tu 28-31 la duoc nhan luong roi. Lanh luonh som lai net tien som. Em cu mong trung so hehehehe ma chang bao gio chung du chi la 2 so
Hôm nay mới phát hiện ra top nay em xin một chân nhé em cũng thích tiền lắm mà mãi tiền chẳng thích em cứ nghèo mãi .
mình đang cần nhân viên bán hàng quần áo online, sinh năm 1981.1983.1987.1988.1989, bán ở hà nội nhé,có mẹ nào xung phong ko, lương thỏa thuận nhé, có thể làm ca hoặc cả ngày. đt mình 0433508278
Up lên cho các mẹ quan tâm này Đây là công việc cực kỳ thú vị. Em ở HN em cũng bon chen Hôm nay em có lương rồi cả nhà ơi, túi lại rủng rỉnh tiền rồi eheheheheh
E đang định bảo, CLB mình mà chỉ có vào kêu than là thèm tiền và thích tiền thì ko có ý nghĩa gì cả. Mà sao ko thay vì ta làm việc đó thì ta bàn xem có gì làm share cho nhau có phải hơn ko? Vừa vui lại vừa có tiền. Nên e ủng hộ chị này. Đã bắn phát súng đầu tiên cho CLB thích tiền - kiếm tiền. E chưa hiểu bán thế nào? Sao lại phải chọn tuổi như thế hả chị, tuổi khác ko được ah?
Mẹ nó nói công việc cụ thể hơn đi. Mình có đứa em cũng đang muốn bán hàng qua mạng đây. Nhu cầu thực sự đấy
Hóa ra các mẹ ở bên hội buôn dưa lê ở hết bên hội thích tiền, đúng là nói đến tiền ai chả thích, tớ thì không thích tiền, mà chỉ thích....thật nhiều tiền thôi, hehe, đúng là cái ý có việc gì làm thì chia sẻ rất hay ủng hộ các mẹ nhé. Tớ thường có câu châm ngôn của tớ là Ước gì trên đường đời tấp nập Ta vô tình nhặt được sấp...euro
Tưởng cái topic này nó đông đúc lắm, thế àm nó tụt dốc xuốgn tận 6 tầng liền!!!!!Lôi nó lên cái, rồi ai thích tiền lôi tiếp nào!!!!!!!!!
Ui các bác lập ra hộinày thì có mà các mem cứ tăng vùn vụt ko mấy chốc mà lên đến lầu 15,16 ấy chứ lị. Xiền ai chẳng thèm ah, em giống nhà tomcuaghe nhất là cái khoản cứ mang xiền ra ngồi đếm là sướng lắm ah.
Tôi muốn tháng kiếm thêm nhiều tiền vào, càng nhiều càng rốt nhưng rốt cuộc chẳng thấy đâu, thấy nó hơi vô bồ khi mà mình ôm nhiều quá! Chốt lại cứ bán chè cho mẹ lại ngon, con ngoan có tiếng! Hihihii!